01/11/2020 10:02 GMT+7

Chúc mừng Nam Định, tạm biệt Quảng Nam

SĨ HUYÊN - NGUYÊN KHÔI
SĨ HUYÊN - NGUYÊN KHÔI

TTO - Lần đầu tiên trong mùa giải này, Quảng Nam có được chiến thắng trên sân đối phương khi thắng Hải Phòng 4-2 vào chiều 31-10 trong trận đấu cuối cùng của nhóm B. Nhưng tiếc thay...

Chúc mừng Nam Định, tạm biệt Quảng Nam - Ảnh 1.

Nỗi buồn rớt hạng của cầu thủ Quảng Nam - Ảnh: N.KHÁNH

Tiếc thay, trận thắng này không giúp họ trụ lại V-League và phải xuống chơi ở Giải hạng nhất 2021 do kém Nam Định hiệu số bàn thắng bại.

Đá 17 trận với 1.530 phút, Quảng Nam chỉ ghi được 24 bàn thắng và chưa một lần biết tới chiến thắng khi đi đá xa nhà. 

Thế nhưng mọi chuyện thay đổi đáng kinh ngạc với CLB Quảng Nam ở vòng đấu cuối cùng: chỉ mất 25 phút để ghi một mạch 3 bàn thắng vào lưới chủ nhà Hải Phòng trên sân Lạch Tray.

Nhưng sẽ không quá khó để nhận ra rằng: tất cả các bàn thắng (trừ bàn đá phạt trực tiếp đẹp mắt của Đinh Thanh Trung ở hiệp 2) của Đình Thắng, Huy Hùng và Paulo có được đều đến từ những tình huống dứt điểm hết sức thoải mái khi không gặp bất kỳ sự truy cản nào của các hậu vệ Hải Phòng. 

Cụ thể, kể cả khi có đến ba người vây quanh nhưng không ai ập tới tranh chấp, để cho Đình Thắng thoải mái mở tỉ số.

Khó có thể quy kết Hải Phòng chơi thứ bóng đá tiêu cực bởi họ sẽ viện dẫn rằng đã sớm trụ hạng thì không cần thiết phải tung hết sức lực nhằm tránh những va chạm không cần thiết dẫn đến chấn thương không đáng có. 

Nhưng nếu hàng thủ Hải Phòng chơi bóng như mơ ngủ, mời gọi đối phương ghi bàn thì ngược lại hàng tiền vệ, đặc biệt là hai ngoại binh Diego cùng Josep chơi hệt như cảm tử quân. 

Các cầu thủ Hải Phòng của hai tuyến tiền vệ, tiền đạo kiên trì tổ chức tấn công và cùng nhau lùi sâu để hỗ trợ, bịt kín những lỗ hổng khó hiểu nơi hàng phòng ngự đội nhà.

Chúc mừng Nam Định, tạm biệt Quảng Nam - Ảnh 2.

Niềm vui của CĐV Nam Định khi đội nhà trụ hạng - Ảnh: N.KHÁNH

Nỗ lực không mệt mỏi ấy được đền bù với hai bàn thắng của Diego rồi Josep (gỡ 2-4) cuối trận. Hai bàn thắng ấy đã xóa sạch mọi công sức của Quảng Nam. 

Đơn giản chỉ vì hiệu số bàn thắng bại của họ kém hơn đối thủ đua trụ hạng Nam Định một khi hai đội bằng điểm nhau ở vòng đấu này. 

Và điều mà CLB Quảng Nam không mong chờ rồi cũng đến: họ và Nam Định cùng 18 điểm, nhưng cựu vô địch V-League 2017 Quảng Nam phải khăn gói xuống đá Giải hạng nhất mùa sau khi hiệu số bàn thắng bại của họ là 28-41 so với 19-30 của Nam Định.

Trên sân Vinh, HLV Ngô Quang Trường của chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) không đăng ký tới phân nửa đội hình chủ lực. 

Tuy nhiên, đội hình chắp vá của SLNA không hề kém cạnh với đội khách Nam Định bởi lối đá lăn xả quen thuộc. Trong khi đó, sức ép phải có bàn thắng khiến nhiều cầu thủ Nam Định không còn giữ được sự bình tĩnh. Sự nôn nóng khiến các cú sút cầu môn quá thiếu chính xác. 

Ngay cả tay săn bàn lì lợm như Rafael cũng bộc lộ sự lung lay về tâm lý khi hỏng ăn hai cơ hội trông thấy, trong đó có quả phạt đền sút bật tay thủ môn SLNA.

Không lâu sau pha hỏng ăn từ chấm phạt đền, Rafael chuộc lỗi bằng bàn mở tỉ số 1-0 cho Nam Định. Nhưng chỉ 2 phút sau, Đình Châu (SLNA) gỡ hòa 1-1 bằng bàn thắng tuyệt đẹp, đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu. 

Tối 31-10, ống kính truyền hình luôn đặc tả hình ảnh khán giả trên sân Lạch Tray và Vinh dán mắt vào màn hình điện thoại di động để theo dõi cuộc đua trụ hạng của Quảng Nam cùng Nam Định. 

Hai bàn thắng của Hải Phòng ở phút cuối trận đã khiến CĐV cùng các cầu thủ Nam Định vỡ òa trong niềm vui trụ hạng.

Nam Định xứng đáng trụ hạng bởi sự tận tụy của mình. SLNA cũng đáng ngợi khen khi chơi một trận đấu ra trò, gạt qua những đồn đoán trước giờ bóng lăn.

"Ngựa ô" Bình Định trở lại V-League

binh dinh vo dich 31-10 1(read-only)

Các cầu thủ Bình Định mừng chức vô địch và chiếc vé thăng hạng V-League 2021 - Ảnh: N.KHÔI

Chiều 31-10, ở lượt đấu cuối cùng Giải hạng nhất 2020, người Bình Định đã tưng bừng mở hội trên sân Quy Nhơn sau khi đội nhà giành quyền trở lại V-League sau 12 năm chờ đợi bằng chiến thắng 1-0 trước Phố Hiến.

Nước rút thần tốc của "ngựa ô"

Được đầu tư nhiều về lực lượng, Bình Định đã khởi đầu mùa giải với hai trận thắng liên tiếp. Nhưng ngay sau đó, đội thua liền hai trận trước Long An 1-2 ngay trên sân nhà và 2-3 trên sân Cần Thơ.

Tuy nhiên, thất bại 0-1 trên sân đối thủ trực tiếp Bà Rịa-Vũng Tàu (BRVT) ở giai đoạn 1 là đòn giáng nặng nề cho tham vọng thăng hạng của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Trận thua này khiến Bình Định bị đội đầu bảng BRVT bỏ lại phía sau đến 4 điểm.

Nhưng sự bổ sung kịp thời ở hàng công giữa mùa đã giúp "ngựa ô" Bình Định tung vó. Gia nhập theo hợp đồng cho mượn, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Lê Thanh Bình đã ghi đến 6 bàn, giúp Bình Định giành 16 điểm trong 6 trận, trong đó có chiến thắng quan trọng 4-0 trước BRVT để vượt lên đầu bảng và nắm quyền tự quyết cho tấm vé thăng hạng.

Sân Quy Nhơn mở hội

Đứng trước cơ hội trở lại V-League, sân Quy Nhơn chiều 31-10 đã đông nghẹt khán giả đến sân cổ vũ cũng như muốn chứng kiến khoảnh khắc vinh quang của đội nhà. Các ngả đường xung quanh sân vận động đều kẹt cứng.

Ở cổng sân, bác bảo vệ phải hò hét đóng hẹp cánh cửa nhằm ngăn khán giả chạy luôn xe máy vào bên trong (vốn không còn chỗ) do không kiếm được chỗ gửi xe.

"Lâu lắm rồi sân Quy Nhơn mới có lại không khí bóng đá cuồng nhiệt như thế này. Chỉ hi vọng nó sẽ tiếp tục như thế này khi đội trở lại V-League", ông nói.

Chảo lửa Quy Nhơn nóng bỏng ngày nào đã trở lại với hình ảnh khán giả ngồi gần kín hết các khán đài và cổ vũ cuồng nhiệt suốt cả trận đấu. Những tấm băngrôn "Ngựa ô ngày trở về", "V-League ơi, ngựa ô đã trở về", "Bình Định ơi, V-League đang chờ" được treo trên sân như càng tiếp thêm lửa cho các cầu thủ chiến đấu dưới sân.

Sôi sục, tiếc nuối khi bàn thắng vẫn chưa đến dù tạo ra hàng loạt cơ hội, sân Quy Nhơn rốt cuộc cũng bùng nổ với bàn thắng của Viết Triều ở phút 67 để đoạt chức vô địch và chiếc vé duy nhất lên chơi ở V-League 2021.

Trận đấu kết thúc, các cầu thủ Bình Định đã ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc. Họ tung HLV Nguyễn Đức Thắng lên trong tiếng vỗ tay của các CĐV. Nỗ lực cả mùa giải cuối cùng đã cho quả ngọt.

Nam Định xứng đáng trụ lại ở V-League Nam Định xứng đáng trụ lại ở V-League

TTO - Cùng được 18 điểm sau 18 vòng đấu, Nam Định giành quyền trụ hạng còn Quảng Nam xuống đá giải hạng nhất mùa sau do kém hiệu số bàn thắng bại so với đối thủ: -13 so với -11.

SĨ HUYÊN - NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên