13/11/2018 21:50 GMT+7

Chưa có gì để nói về HLV Sven Goran Eriksson

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO- Trái với sự chờ đợi của người hâm mộ, trận Philippines - Singapore diễn ra khá tẻ nhạt tối 13-11 và cũng không có nhiều điều để nói về chất lượng chuyên môn. Philippines có 3 điểm đầu tay nhưng chưa thật thuyết phục.

Chưa có gì để nói về HLV Sven Goran Eriksson - Ảnh 1.

HLV Sven Goran Eriksson có màn ra mắt chưa thuyết phục - Ảnh: CFC

Sau trận đấu, chuyên gia Đoàn Minh Xương bình luận cùng Tuổi Trẻ: "Một trận cầu khá tẻ nhạt. Nhiều lúc nó khiến người xem buồn ngủ khi đôi bên chỉ tung ra được đúng chục cú sút cầu môn, trong khi số lần phạm lỗi 12 thì cao gấp ba (32 lỗi) và chỉ có 1 bàn thắng...

Hiệp một diễn ra buồn tẻ. Cầu trường chỉ sôi động một chút với 2 cú dứt điểm của mỗi đội. Nhưng những pha kết thúc ấy đều không gây khó khăn cho thủ môn Hassan (Singapore) hay Neil (Philippines).

Hai đội khá tương đồng nhau về cách chơi, như thiên về việc đẩy bóng dài xuống hai cánh rồi tìm cách tạt bổng vào trung lộ. Thi thoảng mới có tình huống bật bóng từ biên vào trung lộ để đồng đội tìm cách đột phá.

Dấu ấn mà Singapore và Philippines để lại trong hiệp 1 là việc cùng chơi bóng khá chặt chẽ ngay từ sân nhà, phá bóng dứt khoát và không hề ngại va chạm mạnh về thể lực. Singapore chơi bóng có phần rắn hơn, khi có tới 11 lần phạm lỗi và phải nhận 2  thẻ vàng.

Cách thức tổ chức trận đấu của hai đội khá đơn điệu, bóng luôn được nhồi nhanh về phía trước, nhưng trung phong và các tiền vệ có cự ly đội hình khá xa nên ít phối hợp hoặc không thể phối hợp được vì khả năng có phần bị hạn chế.

Hiệp 2, chủ nhà Philippnes vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Họ đã cụ thể hóa ưu thế giữ bóng ấy với những cú sút xa uy lực. Tuy nhiên, thủ môn Hassan đã có hai tình huống phản xạ xuất sắc cứu nguy. Nhưng đến pha dứt điểm thứ ba trong hiệp 2, Hassan đành phải vào lưới nhặt bóng ở phút 78 sau cú dứt điểm cận thành của Patrick Reichelt.

Tiếc cho Singapore khi trong vòng 10 phút giữa hiệp 2 họ mất liền hai tiền vệ trung tâm, khiến khu trung tuyến vốn chưa mạnh càng xộc xệch hơn. Trận thua này cho thấy hàng thủ Singapore chơi bóng bổng khá hiệu quả. Tuy nhiên, khi đối mặt với hai tiền vệ biên của Philippines vừa nhanh vừa lắt léo, họ dễ dàng bị qua mặt do vụng về trong việc đánh chặn bóng sệt…

Suốt trận đấu, HLV Sven Goran Eriksson - người từng dẫn dắt 10 đội tuyển quốc gia trên thế giới - luôn ngồi yên ở khu vực kỹ thuật quan sát. Nhiều lúc ông lộ hẳn sự bất lực ra mặt khi cầu thủ Philippines chơi bế tắc trước Singapore. Thế mới thấy HLV có giỏi đến mấy, kinh nghiệm trận mạc thượng thặng đến đâu nhưng khi cầm quân với thời gian quá ngắn, chất lượng của cầu thủ không cao và lực lượng không đầy đủ, họ vẫn phải đối mặt với khó khăn…".

HLV Eriksson mang đội hình HLV Eriksson mang đội hình 'khủng' dự AFF Cup

TTO - Sáng 13-11, thời điểm chỉ còn vài giờ nữa Philippines sẽ đá trận mở màn AFF Cup 2018, HLV trưởng Sven-Goran Eriksson đã công bố danh sách 23 cầu thủ Philippines dự giải.

                                                                                                                     

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên