19/07/2020 09:30 GMT+7

Chelsea sẽ thua M.U lần thứ tư?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Hãy gác lại cuộc đua top 4, gác lại những lo lắng về tương lai, 0h rạng sáng 20-7 (giờ VN) sẽ diễn ra cuộc đụng độ lần thứ tư giữa Chelsea và M.U ở mùa giải này. Sẽ là một màn rửa hận, hay thêm một lần bị hạ nhục?

Chelsea sẽ thua M.U lần thứ tư? - Ảnh 1.

Chelsea đã thua M.U 3 lần ở mùa này - Ảnh: SB NATION

Trong tình cảnh cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau đang căng như dây đàn, bán kết Cúp FA vào thời điểm này không phải là ưu tiên hàng đầu của cả hai đội. Nhưng với riêng Chelsea, bất kỳ cuộc đấu nào với M.U lúc này cũng là cả một cuộc chiến của danh dự. Thật vậy, mùa giải này thầy trò HLV Frank Lampard đã ba lần bại trận trước "quỷ đỏ" (thua 0-4 và 0-2 ở Giải ngoại hạng Anh, thua 1-2 ở Cúp liên đoàn).

Đó thực sự là một hiện tượng kỳ lạ của bóng đá. Cả ba trận thua của Chelsea đều diễn ra theo một kịch bản: họ chơi tấn công dồn ép cả trận, bỏ lỡ nhiều cơ hội, và rồi nhận bàn thua vì sự lơi lỏng của hàng thủ. Trận thua gần nhất của Chelsea trước M.U diễn ra hồi tháng 2. Ở trận đó, họ cầm bóng với tỉ lệ 62%, tung ra 17 cú dứt điểm (M.U chỉ có 9) và rồi vẫn nhận thất bại 0-2.

Sút nhiều nhưng Chelsea cũng chẳng gây được mấy khó khăn cho thủ thành De Gea - người chỉ có đúng một lần trổ tài cản phá ở trận đấu đó. Điều đó cho thấy không chỉ hàng thủ mới là vấn đề của Chelsea. Các tiền đạo của họ dù chơi khá ổn ở mùa giải này, vẫn trở nên "vô hại một cách khó hiểu" khi đối mặt với hàng thủ của M.U. 

Loạt trận thua của Chelsea trước M.U thậm chí đã tạo nên một trào lưu châm chọc trong cộng đồng người hâm mộ. Khi lá thăm may rủi đưa hai đội tái ngộ ở bán kết Cúp FA, nhiều người đùa rằng: M.U coi như đã vào chung kết!

Chelsea ám ảnh bao nhiêu thì M.U ngày càng tự tin bấy nhiêu. Trung vệ Harry Maguire - người thường để lộ khuyết điểm chậm chạp - lại luôn chơi cực kỳ vững chắc mỗi lần giáp mặt Chelsea. Ngoài ra còn có Rashford, Martial, Wan-Bissaka, những cầu thủ mỗi khi gặp Chelsea là đá như "lên đồng".

Đã 5 tháng từ lần gặp nhau gần nhất, Chelsea vẫn chưa thể cải thiện những vấn đề ở hàng thủ của mình. Và càng tồi tệ hơn cho họ khi NGolo Kante phải vắng mặt trận này vì chấn thương. Còn với M.U, mọi chuyện có chiều hướng tích cực hơn khi Bruno Fernandes ngày càng xuất sắc. Nếu tiền vệ người Bồ Đào Nha cùng ba tiền đạo phía trên anh là Rashford, Martial, Greenwood duy trì được phong độ như một tháng qua, Chelsea có thể thêm một lần nữa phải ôm hận.

Nhưng cũng có thể sự tự tin của M.U lúc này là tín hiệu gió sẽ đảo chiều. Cả ba lần chạm trán trước đó M.U đều vào trận với tư thế "kèo dưới", chấp nhận chơi phòng ngự phản công. Hàng công quá mạnh lúc này khiến HLV Solskjaer có thể muốn thay đổi vị thế. Và suy cho cùng không thể có chuyện Chelsea cứ thua mãi được.

Serie A cũng căng như dây đàn

Rạng sáng 20-7 còn diễn ra lượt trận vòng 34 Serie A với nhiều trận đấu hấp dẫn xoay quanh cuộc đua vô địch. Từ chỗ tuyệt vọng, Inter bất ngờ sống lại hi vọng vô địch sau ba cú sẩy chân liên tiếp của Juventus ở các vòng đấu gần đây. Tính đến trước vòng 35, Juventus có 77 điểm, Inter 71 điểm, Atalanta 70 điểm, còn Lazio 69 điểm. Việc Juventus phải chạm trán Lazio ở vòng này là cơ hội cho Inter và Atalanta bứt lên.

Nhưng nhiệm vụ giành chiến thắng của Inter ở vòng này cũng không hề dễ dàng khi họ phải làm khách trên sân của AS Roma - đội cũng đang khát điểm trong cuộc đua giành vé dự Europa League.

Đua top 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Những đôi chân M.U, Chelsea và Leicester run rẩy Đua top 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Những đôi chân M.U, Chelsea và Leicester run rẩy

TTO - Premier League đang cực kỳ hấp dẫn, nhưng không phải với cuộc đua vào top 4 mà là đua… né top 4. Nhiều CĐV đùa như vậy khi chứng kiến những cú sẩy chân của các đại gia M.U, Chelsea và Leicester ở vòng 35.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên