05/07/2012 03:06 GMT+7

Chất lượng bài dự thi đồng đều

DUY BÌNH
DUY BÌNH

TT - Ngày 4-7 đã diễn ra buổi chấm giải cuộc thi viết “Euro trong mắt tôi”. Thành phần ban giám khảo gồm các nhà báo: Cao Huy Thọ (phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ - trưởng ban giám khảo), Đào Duy Bình (trưởng ban TDTT báo Tuổi Trẻ - ủy viên thường trực), Hà Thạch Hãn (phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ - ủy viên), Bùi Hoàng Vũ (biên tập viên thể thao - ủy viên), Nguyễn Quốc Thắng (phóng viên thể thao - ủy viên).

TT - Ngày 4-7 đã diễn ra buổi chấm giải cuộc thi viết “Euro trong mắt tôi”. Thành phần ban giám khảo gồm các nhà báo: Cao Huy Thọ (phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ - trưởng ban giám khảo), Đào Duy Bình (trưởng ban TDTT báo Tuổi Trẻ - ủy viên thường trực), Hà Thạch Hãn (phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ - ủy viên), Bùi Hoàng Vũ (biên tập viên thể thao - ủy viên), Nguyễn Quốc Thắng (phóng viên thể thao - ủy viên).

Có tổng cộng 1.788 bài tham gia cuộc thi. Ban giám khảo đánh giá chất lượng các bài viết khá tốt, đồng đều và đa dạng về đề tài. Bạn đọc đã sử dụng nhiều thể loại như bình luận, thơ, tự sự... để thể hiện bài dự thi của mình. Những câu chuyện được bạn đọc quan tâm nhất là chuyện cãi vã trong phòng thay quần áo của tuyển Pháp, chuyện Fernando Torres bất ngờ đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng, Andrea Pirlo có một kỳ Euro đáng nhớ... Trong số 30 bài vào vòng chung khảo, có đến tám bài viết về những câu chuyện ở đội Ý và tiền vệ Pirlo.

Bạn đọc Lê Hoài Dư (sinh viên khoa báo chí Trường đại học KHXH&NV TP.HCM) đã lẩy một chi tiết rất hay trong trận Pháp - Tây Ban Nha, đó là hình ảnh tiền vệ Franc Ribery bị rách áo ở gần cuối hiệp một. Bài viết có đoạn: “Chiếc áo số 7 của Ribery - ngôi sao sáng nhất của bóng đá Pháp - đã không còn nguyên vẹn. Nó gợi cho người ta về sự rạn nứt trong nội bộ “gà trống”, vốn đã trở thành bản sắc trong những năm trở lại đây. Chiếc áo rách của Ribery làm những người yêu mến Les Bleus sống lại cơn ác mộng “Nam Phi 2010” mà ở đó cầu thủ đã “nổi loạn”. Ở đó, trách nhiệm cũng như hình ảnh tổ quốc không phải là thứ kết nối những chiếc áo với nhau, thậm chí còn bị xem thường”.

Bài viết này đã được ban giám khảo chấm giải nhì. Ban giám khảo đã quyết định không trao giải nhất vì chất lượng các bài thi đồng đều, gần như ngang nhau, không có bài nào thật sự nổi trội hơn tất cả. Thay vào đó, ban giám khảo quyết định tăng số giải khuyến khích lên 10 giải (trị giá 2 triệu đồng/giải) thay vì năm giải như điều lệ.

Kết quả chung cuộc:

1. Một giải nhất trị giá 10 triệu đồng: không có.

2. Một giải nhì trị giá 7 triệu đồng: tác phẩm Chiếc áo rách - tác giả Lê Hoài Dư.

3. Một giải ba trị giá 5 triệu đồng: tác phẩm - tác giả Võ Thắng, Nỗi buồn thế hệ - tác giả Lê Kim Thư, Khi người nghệ sĩ làm thầy - tác giả Nguyễn Đình Huy.

DUY BÌNH

DUY BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên