15/06/2015 04:34 GMT+7

Chấn thương nhập viện vẫn giành HCV

T.PHÚC - H.ĐĂNG
T.PHÚC - H.ĐĂNG

TT - Khập khiễng bước xuống từ bục nhận huy chương, võ sĩ Diệp Ngọc Vũ Minh nở nụ cười mãn nguyện sau chiến thắng ngoạn mục ở trận chung kết pencak silat hạng cân -50kg nam.

Ngày 14-6, VN có đến sáu võ sĩ lọt vào các trận chung kết (sáu hạng cân khác nhau). Nhưng so với đồng đội, hành trình đến chung kết của Vũ Minh chông gai và gian khổ hơn hẳn khi anh đã gục ngã trong trận bán kết. Võ sĩ 27 tuổi này gục ngã không phải vì đối thủ quá mạnh mà bởi anh trúng phải một đòn đánh không hợp lệ: cú lên gối ngay… hạ bộ. Trước đó, Vũ Minh đang dẫn điểm và các HLV của anh bắt đầu đếm ngược thời gian... chiến thắng.

Chiến thắng rồi cũng đến với Vũ Minh nhưng theo cách chẳng ai muốn khi đối thủ người Malaysia Ridzuan Arieffudin bị trọng tài xử thua ngay lập tức vì tung đòn ác hiểm không hợp lệ. Sau khi trúng đòn, võ sĩ của TP.HCM đã được nhân viên y tế cáng ra xe cấp cứu, đưa đến bệnh viện và chụp MRI kiểm tra. Đến tận tối 13-6, khả năng Vũ Minh thượng đài cho trận chung kết vẫn còn bỏ ngỏ. Mãi đến sáng 14-6, anh mới nhận được thông báo từ bác sĩ là mình vẫn có thể thượng đài.

Dù vậy Vũ Minh vẫn không giấu được vẻ đau đớn, khó khăn khi di chuyển trong trận chung kết. Cũng vì thế mà anh khởi đầu trận chung kết khá tệ và bị cả năm trọng tài chấm điểm thua xa võ sĩ người Indonesia Nur Awaluddin. Nhưng càng đánh, Vũ Minh càng xuất sắc với liên tục những cú đá “cắt kéo” rất chuẩn xác, giúp anh tạo ra cú lội ngược dòng ngoạn mục và thắng chung cuộc 5-0 (tức cả năm trọng tài đều chấm điểm anh cao hơn đối thủ).

Đây là tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của Vũ Minh sau hai lần anh giành HCĐ ở SEA Games 26 và SEA Games 27. Tuy nhiên, võ sĩ 27 tuổi ăn mừng khá đơn giản. Anh ôm chầm lấy các HLV, đồng đội và sau đó tập tễnh rời sân. Vũ Minh nói: “Tôi vẫn còn hơi đau và di chuyển khá khó khăn, nhưng không có gì quá nguy hiểm. Tôi vào trận với tâm lý khá lo lắng vì là người thi đấu đầu tiên trong số sáu trận chung kết của đội hôm nay (14-6), đối thủ lại đến từ quốc gia khai sinh ra môn pencak silat. Nhưng rồi tôi nghĩ đến chấn thương của mình và nghĩ mình chẳng có gì để mất, điều đó giúp tôi tự tin hơn”.

Nguyễn Thái Linh vuột HCV vì... tung đòn hiểm

Trong trận chung kết hạng cân dưới 60kg nam môn pencak silat với đối thủ người Thái Lan Chemaeng Adilan, võ sĩ VN Nguyễn Thái Linh đã để vuột mất HCV một cách đáng tiếc.

Ở hiệp đấu cuối cùng, Nguyễn Thái Linh đang dẫn trước Chemaeng Adilan 3-2 và chỉ cần thi đấu bình tĩnh trong khoảng thời gian còn lại là Thái Linh sẽ giành HCV. Tuy nhiên, trong một phút bất cẩn, Linh đã tung cú đánh khá cao trúng vào vùng mặt của Chemaeng Adilan. Ngay lập tức võ sĩ Thái Lan ngã xuống sàn đấu, nằm rất lâu và tỏ ra đau đớn khiến các nhân viên y tế phải vào sân đưa anh đi cấp cứu. Với đòn đánh hiểm không hợp lệ này, trọng tài đã xử Thái Linh thua và HCV thuộc về võ sĩ Thái Lan.

Dù vậy, Chemaeng Adilan sau đó cho thấy anh không hề hấn gì khi vẫn khỏe mạnh bước lên bục nhận huy chương. 

H.D.

T.PHÚC - H.ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên