10/08/2015 05:45 GMT+7

CĐV Nghệ An quá tuyệt vời !

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Sân vận động Hàng Đẫy chiều 9-8 đã chứng kiến sự có mặt của khoảng 15.000 khán giả đến sân cổ vũ hai đội bóng Hà Nội T&T và Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở vòng 20 V-League.

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu mùa giải 2015, sân Hàng Đẫy vốn nổi tiếng ít khán giả và đìu hiu nhất V-League nhiều năm qua mới đón lượng CĐV đông như vậy. Khoảng 10.000 CĐV SLNA có mặt gần kín hai tầng khán đài B đã tiếp sức đội bóng xứ Nghệ và làm không khí trận đấu trở nên cực kỳ sôi động.

Dù 18g trận đấu mới diễn ra nhưng từ 13g, hàng ngàn CĐV SLNA đã tập trung ở khu vực SVĐ Mỹ Đình để bắt đầu diễu hành cổ động đội bóng. Hơn 15g, khi trận đấu còn gần ba tiếng nữa mới diễn ra thì đã có rất nhiều CĐV SLNA bắt đầu di chuyển vào SVĐ Hàng Đẫy để sẵn sàng tiếp sức các cầu thủ. Rất lâu rồi các bãi giữ xe quanh khu vực SVĐ Hàng Đẫy mới chật cứng. Hàng ngàn CĐV sát giờ thi đấu mới đến sân phải rất vất vả để tìm được bãi nhận giữ xe máy với giá lên tới 20.000 đồng/chiếc và phải đi rất xa.

Đây cũng là trận đấu hiếm hoi ở V-League trên sân Hàng Đẫy mà trước giờ bóng lăn các phe vé cũng có điều kiện kiếm chút đỉnh. Vé do các phe vé bán cao hơn 5.000-10.000 đồng/vé tại khu vực khán đài B nhưng có rất đông CĐV có nhu cầu mua.

Nhật Đức - một CĐV SLNA - cho biết dù nhà ở Vinh nhưng anh đã đi ôtô ra Hà Nội hai ngày để chuẩn bị cho trận đấu của SLNA với Hà Nội T&T. Không chỉ có Nhật Đức, hơn 20 thành viên Hội CĐV SLNA từ TP.HCM cũng bay ra Hà Nội cổ vũ đội nhà trong trận đấu này.

Một CĐV khác của SLNA là Bùi Đình Quân cho biết vì “quá háo hức” chuẩn bị việc đi cổ vũ, bán vé, bán áo đấu và các công tác chuẩn bị cho CĐV SLNA nên anh đã xin nghỉ phép ba ngày để sát cánh cùng CĐV xứ Nghệ.

Suốt 90 phút của trận đấu, CĐV SLNA với một màu vàng rực tại khán đài B đã cổ vũ nhiệt tình, văn minh cho đội bóng quê nhà. SLNA bị dẫn trước 0-1 ở phút 66 (Samson ghi bàn cho Hà Nội T&T), sau đó đội trưởng Nguyễn Quang Tình (SLNA) đá hỏng quả phạt 11m nhưng CĐV SLNA vẫn cổ vũ nhiệt tình.

Hình ảnh đẹp của CĐV xứ Nghệ còn diễn ra sau trận đấu khi hàng ngàn CĐV SLNA không rời khán đài mà nán lại hô vang khẩu hiệu cổ vũ các cầu thủ nhà. Ban tổ chức phải dùng loa kêu gọi CĐV SLNA rời sân để họ làm công tác vệ sinh sân và khán đài.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ sau trận, cầu thủ Quế Ngọc Hải (SLNA) cho biết anh thấy mình quá may mắn vì được thi đấu cho đội bóng quê hương. Ngọc Hải nói: “Các CĐV như cầu thủ thứ 12 của SLNA, dù chúng tôi giành chiến thắng hay thất bại thì họ vẫn luôn ở bên động viên, khích lệ. Những cầu thủ như tôi thấy quá hạnh phúc vì có được đội ngũ CĐV tuyệt vời đứng phía sau”. Tiền vệ Thành Lương (Hà Nội T&T) đã nói lời cảm ơn CĐV SLNA tạo nên không khí cuồng nhiệt nhất trên sân Hàng Đẫy từ đầu mùa đến giờ.

[box]HAGL tiến gần đến Giải hạng nhất

Đá bại Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) 3-1 ở lượt đi, XSKT Cần Thơ tiếp tục thành công khi cầm chân đội bóng phố núi 1-1 trên sân khách Pleiku chiều 9-8 để tạo lợi thế an toàn về chỉ số đối đầu nếu hai đội bằng điểm nhau khi V-League 2015 hạ màn.

Không như chờ đợi của CĐV, cuộc chiến “một mất một còn” trên sân Pleiku không có nhiều tình huống đẹp mắt. Nhưng kịch tính thì có và chỉ dừng lại ở ba tình huống đáng nói sau. Phút 49, thủ môn Minh Nhựt (HAGL) rời cầu môn quá xa và không cản phá được cú đi bóng của Oseni. Cầu môn bỏ trống và Nguyễn Rodgers ung dung đệm bóng vào khung thành sau quả tạt bóng như đặt từ Oseni, mở tỉ số cho đội Cần Thơ.

Niềm vui của đội khách chỉ kéo dài được ba phút trước khi lưới của thủ môn Bửu Ngọc rung lên. Đón quả lật cánh từ trái vào của Hoàng Thiên, Moussa đánh đầu chuyền bóng để Thanh Tùng đánh đầu nối gỡ hòa 1-1. Kịch tính sau cùng là việc tiền đạo người Bờ Biển Ngà Moussa cố tình đánh nguội hậu vệ Quang Huy của đội khách và bị truất quyền thi đấu. Đây là hành vi khó có thể chấp nhận được của Moussa dù đó là hành động phản kháng việc anh bị Quang Huy cố tình đá vào chân khi cả hai cùng di chuyển không bóng. Đây là trận cầu thứ hai liên tiếp HAGL thi đấu với mười người (ở trận gặp Than Quảng Ninh vòng 19, thủ môn Văn Tiến bị truất quyền thi đấu).

Kết quả này khiến HAGL tiến gần hơn với Giải bóng đá hạng nhất mùa tới, nhất là trong hoàn cảnh họ liên tục thiếu vắng các trụ cột do chấn thương và thẻ phạt. Ở lượt trận tới, HAGL sẽ đến làm khách trên sân Cao Lãnh của Đồng Tháp (ngày 15-8).

* Kết quả các trận còn lại: FLC Thanh Hóa - Than Quảng Ninh 3-1, Becamex Bình Dương - Đồng Tâm Long An 3-1, Hải Phòng - Đồng Nai 2-1.[/box]

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên