19/04/2019 11:13 GMT+7

Cầu thủ hư tại ông bầu

SĨ HUYÊN - MAI HÀ
SĨ HUYÊN - MAI HÀ

TTO - "Công sức thầy trò HLV Park Hang Seo gầy dựng trong hơn một năm qua ở các giải đấu quốc tế đã bị hoen ố rất nhiều sau những hình ảnh xấu xí ở V-League 2019" - cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải bức xúc nói trong cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 18-4.

Cầu thủ hư tại ông bầu  - Ảnh 1.

Gương mặt đau đớn của tuyển thủ Hà Đức Chinh (áo trắng, SHB Đà Nẵng) sau cú vào bóng thô bạo của một cầu thủ Hải Phòng trong trận đấu ngày 14-4 trên sân Lạch Tray - Ảnh: ANH PHAN

Dù đã có nhiều án phạt (treo giò, phạt tiền) nhưng lối chơi thô bạo vẫn chưa bị triệt tiêu. Vì sao? Dưới đây là phân tích của các nhà chuyên môn:

* Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải:

Mức phạt chưa đủ nặng, ông bầu thiếu trách nhiệm

Khi khoác áo đội tuyển quốc gia, hầu hết cầu thủ không dám phản ứng trọng tài. Thế nhưng trở lại CLB đá V-League thì họ thường xuyên phản ứng trọng tài, gây hấn, xô đẩy đối thủ sau mỗi pha va chạm.

Điều này do mức phạt từ LĐBĐ VN (VFF) có nhưng chưa đủ sức nặng để làm cầu thủ chùn chân. Ban kỷ luật và VFF thử đưa ra án phạt nặng từ trăm triệu đồng trở lên, tôi tin các cầu thủ sẽ "hạ nhiệt" với lối đá thô bạo ngay.

Mặt khác, ông bầu của các CLB không thể chối bỏ trách nhiệm quản lý, giáo dục của mình với cầu thủ. Thành tích là cần thiết, nhưng bóng đá phải đẹp mới mong kéo khán giả đến sân. Lối chơi thô bạo hay bạo lực dù chỉ xuất hiện một lần cũng để lại vết nhơ khó gột rửa trong lòng người hâm mộ.

* Chuyên gia Đoàn Minh Xương:

Ông bầu không nghiêm, cầu thủ tự tung tự tác

Trọng tài Trần Trung Hiếu đánh mất quyền kiểm soát, xử phạt tùy tiện là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt pha bóng bạo lực trong trận Hải Phòng - SHB Đà Nẵng. Nhưng theo tôi, bản chất của vấn đề nằm ở chỗ công tác giáo dục, quản lý cầu thủ của lãnh đạo CLB quá kém.

Nếu ông bầu nào của các CLB ở V-League cũng nghiêm khắc với sai phạm của cầu thủ, nói không với bạo lực như bầu Đức (Hoàng Anh Gia Lai) qua việc phạt nặng cầu thủ Tăng Tiến, tôi đoan chắc lối chơi bạo lực khó có cửa xuất hiện. 

Nói thật, nhiều ông bầu luôn nhắm đến thành tích, không dám xử phạt nội bộ với suy nghĩ: kỷ luật rồi thì lấy ai đá thay. Vòng luẩn quẩn đó là một trong những nguyên nhân khiến cầu thủ tự tung tự tác trên sân.

Cầu thủ chuyên nghiệp hưởng lương, thưởng rất cao. Vậy tại sao CLB lại làm thay việc đóng phạt cho cầu thủ? Quá phi lý và đó cũng là cách dung dưỡng thói xấu có điều kiện phát triển, trong khi lẽ ra sai phạm của cầu thủ phải bị CLB chế tài thật nghiêm.

* HLV kỳ cựu LÊ THỤY HẢI:

Cầu thủ hư tại ông bầu

HLV Lê Huỳnh Đức đưa cao hai tay vịn vào khung sắt khu vực kỹ thuật, lưng quay lại sân cỏ. Đó là hình ảnh chạm vào trái tim tôi khi xem trận Hải Phòng - SHB Đà Nẵng ngày 14-4. 

Gần 40 năm đi làm nghề, tôi chưa từng gặp hình ảnh bất lực đến cùng cực như vậy của một đồng nghiệp khi trận đấu bị thống trị bởi lối chơi tiểu xảo, thô bạo... 

Không còn gì để bào chữa khi việc chạy theo thành tích của các ông bầu chẳng khác nào động cơ thúc giục cầu thủ sẵn sàng thi triển mọi ngón đòn xấu xí với đối thủ. 

Sân cỏ chiều 14-4 vừa rồi có khác gì sàn đấu võ.

Tôi nói thẳng ông bầu của nhiều CLB luôn bao che, dung dưỡng thói hư tật xấu của "gà nhà" bằng đủ mọi lập luận biện minh không thể chấp nhận được. 

Thậm chí nhiều ông bầu còn vác tiền đi đóng phạt thay cầu thủ, làm đơn xin giảm án hay kêu oan cho sai phạm rành rành của cầu thủ. 

"Con hư tại mẹ, cầu thủ hư tại ông bầu", dù không phải ông bầu nào cũng bao che cho cầu thủ nhưng tôi cho rằng lời chê bai ấy chẳng oan chút nào.

Có thuốc "đặc trị" căn bệnh đá thô bạo không? Có. Chỉ cần VFF và Ban kỷ luật phạt thật nặng như cách mà FIFA hay LĐBĐ châu Á (AFC) thường làm thì trật tự sân cỏ sẽ được vãn hồi. 

Các ông bầu kiên quyết với các hình thức kỷ luật nội bộ như trừ lương, cắt thưởng, cho ngồi dự bị, tôi đố dám cầu thủ dám "đá láo".

Bài học của Tăng Tiến

tăng tiến

Từ cú vào bóng thô bạo này với Duy Mạnh (phải - Hà Nội), Tăng Tiến (47) gần như mất dạng ở V-League 2018 rồi 2019 - Ảnh: ANH HOÀNG

Chứng kiến hình ảnh Tăng Tiến tung chân đạp thẳng vào Duy Mạnh (Hà Nội) trận lượt đi V-League 2018 trên sân Hàng Đẫy, bầu Đức không kiềm chế được cơn tức giận.

Ông giận vì hành vi thô bạo của Tăng Tiến làm tổn thương nghiêm trọng tình cảm mà người hâm mộ cả nước dành cho Hoàng Anh Gia Lai.

Tăng Tiến bị cấm thi đấu đến hết lượt đi V-League 2018. Sang đến lượt về, anh cũng không được ra sân thường xuyên. Khép lại mùa bóng 2018, Tăng Tiến về đầu quân cho TP.HCM.

Đó là chuỗi ngày buồn của cầu thủ trưởng thành từ năng khiếu bóng đá Đắk Lắk, rồi khoác áo Hoàng Anh Gia Lai từ năm 2016 theo hợp đồng cho mượn.

Trưởng đoàn bóng đá Đắk Lắk Võ Thành Danh nói: "Tôi không hiểu sao cậu ấy lại có pha vào bóng rợn người như thế. Ngoài sân cỏ, Tăng Tiến là cầu thủ rất hiền lành, lễ phép với mọi người...".

Trợ lý HLV Phùng Thanh Phương cho biết: "Về đầu quân cho TP.HCM, Tăng Tiến chăm chỉ luyện tập, sinh hoạt hòa đồng, tạo được tình cảm với đồng đội. Do hàng phòng ngự TP.HCM chơi ổn định nên anh chưa một lần được ra sân ở V-League 2019".

Trò chuyện cùng Tuổi Trẻ, Tăng Tiến nói: "Đó là bài học đau xót và đắt giá cho đời cầu thủ của tôi. Mọi chuyện xin được để lại phía sau và sẽ không bao giờ tôi cho phép mình mắc sai lầm như vậy nữa.

Bây giờ, tôi chỉ biết tập luyện tích cực, còn việc có được thi đấu hay không tùy thuộc vào ban huấn luyện".

Bạo lực đã trở thành Bạo lực đã trở thành 'bất trị' với bóng đá Việt?

TTO - Những pha vào bóng triệt hạ của cầu thủ hai đội Hải Phòng và SHB Đà Nẵng diễn ra ở vòng 5 (ngày 14-4) trong trận đấu trên sân Lạch Tray khiến bạn đọc Moka thốt lên: 'Những hình ảnh này đã giết chết V-League. VFF nói gì? Bộ VH-TT&DL nói sao đây?

SĨ HUYÊN - MAI HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên