14/03/2016 05:40 GMT+7

Cậu bé khuyết tay, chân vẫn mê chơi bóng

H.Đ.
H.Đ.

TT - Chỉ bằng một cánh tay và một chiếc chân lành lặn, cậu bé 12 tuổi người Anh Thomas Atkinson vẫn nỗ lực theo đuổi niềm đam mê chơi bóng cùng những đứa trẻ bình thường.

Atkinson với chiếc chân giả và cánh tay dị tật của mình - Ảnh: Caters News
Atkinson với chiếc chân giả và cánh tay dị tật của mình - Ảnh: Caters News

Từ khi sinh ra, cánh tay trái của Atkinson đã bị dị tật (không có bàn tay). Không những vậy, chân trái của cậu bé cũng phát triển không bình thường và các bác sĩ buộc phải cắt bỏ, lắp vào một chiếc chân giả cho Atkinson.

Tuy nhiên, khi lớn lên, Atkinson càng chứng tỏ năng khiếu và nghị lực chơi bóng khó tin của mình. Thi đấu ở vị trí thủ môn, Atkinson hiện là đội trưởng của đội bóng U-12 Học viện Richard Rose Morton (thành phố Carlisle, Anh). Atkinson còn hài hước đùa rằng chính việc cụt tay và chân đã giúp cơ thể cậu nhẹ nhàng hơn, dễ dàng thực hiện các pha “bay lượn” trong cầu môn. Mới đây, Atkinson đã được chọn vào đội trẻ của Hiệp hội Bóng đá người cụt tứ chi Anh.

H.Đ.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mê bóng đá Atkinson