02/08/2023 10:01 GMT+7

Cảm xúc ngày tuyển nữ Việt Nam chia tay World Cup

Sau trận gặp Hà Lan, HLV Mai Đức Chung và đội tuyển nữ Việt Nam đã đi một vòng quanh sân Dunedin để chào tạm biệt những khán giả đồng hương trên khán đài.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam chia tay World Cup trong tình cảm của các kiều bào ở New Zealand  - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Các tuyển thủ nữ Việt Nam chia tay World Cup trong tình cảm của các kiều bào ở New Zealand - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Huỳnh Như và đồng đội liên tục vẫy tay. Diễm My và Thùy Trang ký tên lên quả bóng gửi lại người hâm mộ. Trận đấu chia tay của tuyển nữ Việt Nam tuy không vui về tỉ số, song vẫn gây nhiều xúc động cho các CĐV có mặt trên sân.

Các CĐV Việt Nam vẫn cười tươi và hò reo như thể đội tuyển họ yêu không phải là đội bại trận với tỉ số 0-7.

Có gì lạ đâu khi trong suốt trận đấu, mặc cho tuyển nữ Hà Lan liên tục ghi bàn, nhiều nhóm CĐV Việt Nam trên khán đài vẫn vui theo cách của mình.

Họ luôn vỗ tay và tán thưởng mỗi khi các nữ cầu thủ Việt Nam tấn công hay tung cú sút. Họ ồ lên khen ngợi thủ môn Kim Thanh lẫn Khổng Thị Hằng (hiệp 2) sau những pha cứu thua dũng cảm.

HLV Mai Đức Chung trong buổi họp báo sau trận đấu một lần nữa nói lời cảm ơn người hâm mộ. Hẳn ông đã biết có rất nhiều khán giả kiều bào từ Úc sang New Zealand cổ vũ đội tuyển.

Highlights trận tuyển nữ Việt Nam thua 0-7 trước Hà Lan, lượt cuối bảng E World Cup nữ 2023

Đồng thời kiều bào ở các thành phố khác cách xa Dunedin cũng tề tựu về đây để xem trận đấu chia tay của tuyển nữ Việt Nam.

"Chúng tôi đi từ TP Christchurch đến đây để xem trận đấu. Việc xem tận mắt các nữ cầu thủ chúng ta thi đấu ở New Zealand đã là một niềm vui khó tả đối với những người xa xứ như chúng tôi" - Huy Hùng, một CĐV, bày tỏ.

Trong khi đó, Đinh Bá, một kiều bào định cư ở New Zealand đã 15 năm, bế con mới 14 tháng tuổi vào sân xem cùng vợ là Linh Nguyễn. Họ đã lái xe vượt 200km từ TP Timaru đến sân Dunedin "để cả gia đình được thưởng thức trận đấu và cổ vũ tinh thần cho đội tuyển mà không quan trọng đến kết quả".

Rất nhiều gia đình có mặt trên khán đài mặc trang phục, đeo dây băng đỏ sao vàng và hai chữ Việt Nam. Nhưng trong số họ không chỉ là người Việt. Chị Thảo Nguyên, sống ở vùng núi Omarama, đã cùng ông xã là người nước ngoài đi cổ vũ cho tuyển nữ Việt Nam cùng với cô con gái.

Ngạc nhiên hơn, nhiều người New Zealand cũng vào sân ủng hộ Việt Nam. Bốn cậu thanh niên Caleb, Max, McNab và Oscar mua khăn cổ động cờ đỏ sao vàng và ngồi vẫy tay suốt trận.

Caleb nói: "Chúng tôi cổ vũ Việt Nam vì yêu đất nước các bạn. Chúc đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thành công hơn trong tương lai".

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, một nhiếp ảnh gia ở TP.HCM cùng bà xã sang New Zealand để theo chân tuyển nữ Việt Nam từ Hamilton đến Dunedin, chia sẻ: "Quan trọng là các cô gái Việt Nam đã đá hết khả năng của mình vì màu cờ sắc áo. Những kinh nghiệm quý giá có được từ World Cup 2023 sẽ giúp đội tuyển phát triển hơn trong tương lai".

Chia tay World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam trở về trưa 3-8Chia tay World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam trở về trưa 3-8

Kết thúc hành trình World Cup nữ 2023 tại New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về TP.HCM và Hà Nội vào trưa mai 3-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên