08/03/2017 06:11 GMT+7

​Cái tát cuối cùng giáng vào niềm kiêu hãnh của Wenger

LAN CHI
LAN CHI

TTO - Cơn ác mộng đã lặp lại. Một lần nữa Arsenal hứng chịu thất bại tủi nhục 1-5 trước Bayern Munich. Và trên sân Emirates, HLV Arsene Wenger cô đơn, lạc lõng như một kẻ không nhà.

HLV Wenger trong trận Arsenal thua Bayern Munich 1-5 rạng sáng 8-3. Ảnh: REUTERS

Tỷ số chung cuộc 10-2 thực sự là một cú sốc, nhưng nó cho thấy một trời khác biệt giữa Bayern Munich và Arsenal. Đúng là thầy trò Wenger đã nỗ lực chơi bóng vì niềm kiêu hãnh trong 45 phút đầu tiên của hiệp một, thậm chí còn dẫn trước đối thủ. Nhưng hiệp hai chẳng khác những gì đã xảy ra tại Munich.

Một lần nữa Laurent Koscielny phải rời sân, lần này là vì một chiếc thẻ đỏ. Một lần nữa Arsenal sụp đổ. Bayern sút thủng lưới thủ môn David Ospina năm lần với sự dễ dàng giống như đang đá với một đội bóng hạng hai ở Bundesliga. Họ đã có thể ghi thêm năm bàn nữa nếu thực sự muốn.

Cách các cầu thủ Arsenal để đối phương thoải mái tấn công, thoải mái ghi bàn ngay trên sân Emirates là quá nhục nhã đối với bất kỳ đội bóng có dù chỉ một chút quyết tâm cạnh tranh. Đêm qua, trong hiệp hai, cả toàn bộ đội hình Arsenal rệu rã và bất lực.

Khi Bayern ghi bàn thứ ba, thứ tư và thứ năm, chúng ta không thấy ở các cầu thủ Arsenal sự giận dữ hay thậm chí là bực bội. Ở họ chỉ có sự cam chịu và chấp nhận. Kỷ luật và sự thống nhất của toàn bộ đội bóng thành London đã sụp đổ hoàn toàn.

Ông Wenger có thể tự an ủi rằng các học trò của ông đã chơi 45 phút đầu tiên ra trò. Có thể thấy rõ Bayern không có sự tập trung cần thiết. Tâm lý chỉ cần tránh một trận thua 4-0 là đủ đã ảnh hưởng lớn tới đội khách và họ không tìm thấy sự cân bằng cần thiết.

CĐV Arsenal giăng biểu ngữ yêu cầu HLV Wenger ra đi trong trận thua Bayern Munich 1-5 rạng sáng 8-3. Ảnh: REUTERS

Arsenal khởi đầu với đội hình 4-3-3 và Theo Walcott tỏ ra đặc biệt nguy hiểm bên cánh phải. Bàn thắng solo của anh cho thấy sự quyết tâm nhằm xóa đi những ký ức tủi nhục trên sân Munich, nhưng cũng cho thấy sự lơ là của các cầu thủ Bayern.

Và lẽ ra Arsenal hoàn toàn có thể ghi thêm bàn thứ hai trong hiệp một với những cơ hội họ có. Nếu điều đó xảy ra, có lẽ hiệp hai đã diễn ra hoàn toàn khác. Rất có thể một phép màu sẽ đến với ông Wenger. Nhưng Arsenal chỉ có vậy. Họ không đủ đẳng cấp để làm những điều cần làm. Và khi Robert Lewandowski ghi bàn từ chấm 11 m, tất cả đã kết thúc với thầy trò Wenger.

Đây có lẽ là cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà, là cái tát cuối cùng giáng vào niềm kiêu hãnh của “giáo sư”, là cái đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài chôn vùi cuộc hôn nhân dài lâu giữa ông với CLB thành London.

Trước trận đấu, hàng trăm cổ động viên Arsenal đã biểu tình phản đối Wenger. Họ hô vang: “Wenger, ôn đang giết chết đội bóng này”. Có đôi chút cực đoan nhưng không phải là không đúng. Chừng nào mà Wenger còn ở lại sân Emirates, Arsenal đừng hòng có cơ hội vươn lên ngang tầm với những đội bóng tinh hoa của châu Âu như Bayern Munich.

Có lẽ đây cũng sẽ là lời tạm biệt của Alexis Sanchez, cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình Arsenal. Ban đầu, anh cũng đã có những cố gắng nhất định, nhưng càng về cuối trận Sanchez càng hững hờ, chạm bóng một cách lười biếng, phạm sai lầm để Arjen Robben ghi bàn.

Khi được thay ra khỏi sân, Sanchez không bực bội như thường lệ, thay vào đó là biểu cảm nhẹ nhõm. Cứ như thể anh sẵn sàng đi đến bất cứ đâu ngoại trừ ở lại sân Emirates. Bất cứ đâu.

Đêm qua, trên sân Emirates, có một niềm tin đã giãy chết thảm thương. Đã đến lúc Arsenal cần đi tìm một niềm tin mới, với một người thầy mới và những chiến binh mới.

LAN CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Arsenal HLV Wenger