19/08/2015 05:22 GMT+7

Các võ sĩ, HLV Campuchia được thưởng lớn

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Tại Giải vovinam vô địch thế giới 2015 diễn ra ở Algeria hồi đầu tháng 8, các võ sĩ Campuchia đã đoạt 1 HCV và 1 HCĐ nội dung đối kháng.

Võ sĩ Tin Pheap (trái) trong chuyến viếng thăm chánh chưởng quản môn phái vovinam - võ sư Nguyễn Văn Chiếu trưa 17-8 tại TP.HCM - Ảnh: N.K.
Võ sĩ Tin Pheap (trái) trong chuyến viếng thăm chánh chưởng quản môn phái vovinam - võ sư Nguyễn Văn Chiếu trưa 17-8 tại TP.HCM - Ảnh: N.K.

Hôm 4-8, trở về Campuchia sau khi dự giải, đội tuyển vovinam Campuchia được đón tại sân bay với nghi thức cấp cao và sau đó được đoàn môtô hộ tống đưa thẳng đến dinh thủ tướng để đích thân Thủ tướng Hun Sen chúc mừng và tặng tiền thưởng.

Với chiếc HCV thế giới (đối kháng hạng cân 57kg nam), Tin Pheap được thưởng theo quy định 120 triệu riel (khoảng 30.000 USD) và 10.000 USD từ Thủ tướng Hun Sen. Meut Ahmad, võ sĩ giành HCĐ thế giới (đối kháng hạng cân 54kg nam) nhận được 64 triệu riel (khoảng 16.000 USD) và 3.000 USD từ Thủ tướng Hun Sen. HLV trưởng Sokhom được nhận 30.000 USD tiền thưởng, còn trợ lý Vilay (vợ của Sokhom) nhận được 16.000 USD tiền thưởng theo quy định.

Võ sĩ 23 tuổi Tin Pheap sinh ra trong một gia đình nghèo có đến tám người con (anh là con thứ năm) và sống bằng nghề đánh cá ở tỉnh Koh Kong, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 300km. Ba mẹ võ sĩ Meut Ahmad cũng làm nghề chài lưới tại Koh Kong. Còn vợ chồng HLV Sokhom - Vilay trước khi đến với vovinam chỉ là HLV judo có mức lương khoảng 150 USD/tháng/người và phải sống chung với bố mẹ do không có tiền mua nhà.

Với 40.000 USD tiền thưởng, Tin Pheap cho một người anh khó khăn 10.000 USD để có thể mua nhà, gửi biếu cha mẹ gần hết số tiền thưởng còn lại. Riêng anh chỉ giữ lại chút ít để trang trải cho việc học năm cuối tại trường đại học luật.

Trò chuyện cùng Tin Pheap khi anh đến TP.HCM vào ngày 17-8, Tin Pheap kể: “Giành HCV thế giới, trở về nhà được đón tiếp như những người anh hùng và có được nhiều tiền thưởng thế này là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Cha tôi khi nghe tin tôi giành HCV thế giới trở về đã không giấu sự mừng rỡ chạy trong nhà đến nỗi té gãy chân. Trước khi tập thêm vovinam vào năm 2009 vì thấy đòn thế đẹp mắt và hiệu quả, tôi là võ sĩ quyền anh. Nhưng thành tích ở quyền anh cao nhất của tôi chỉ là chiếc HCB tại SEA Games 26 ở Indonesia năm 2011”.

Trong khi đó, võ sĩ Meut Ahmad chia khoản tiền thưởng 19.000 USD ra làm hai. Một nửa, võ sĩ 23 tuổi này tặng cha mẹ, phần còn lại anh mua đất để dành cho gia đình riêng sau này. Còn vợ chồng HLV Sokhom - Vilay (cùng sinh năm 1979) dồn tiền thưởng gần 50.000 USD mua ngay căn nhà khang trang tại thủ đô.

Trợ lý Vilay kể: “Vợ chồng chúng tôi mới mua căn nhà cách đây năm ngày (12-8). Trước năm 2008, chúng tôi là HLV judo. Năm 2009, chúng tôi bắt đầu học vovinam và sau đó trở thành HLV như hiện tại”.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên