23/06/2009 08:20 GMT+7

Buồn cho một cách hành xử

S.H.
S.H.

TT - Tối 21-6 trên đường rời sân Thống Nhất, TP.HCM, nhiều khán giả đã cất tiếng phản ứng gay gắt về hành động không đẹp của nhóm cáng thương do lớp cầu thủ năng khiếu U-15 phụ trách.

TT - Tối 21-6 trên đường rời sân Thống Nhất, TP.HCM, nhiều khán giả đã cất tiếng phản ứng gay gắt về hành động không đẹp của nhóm cáng thương do lớp cầu thủ năng khiếu U-15 phụ trách.

Gần cuối trận, khi đội TP.HCM đang dẫn trước SHB Đà Nẵng 3-2, nhiều cầu thủ chủ nhà TP.HCM thi nhau nằm sân. Họ đau vì va chạm thì ít mà ăn vạ thì nhiều (có ba cầu thủ bị thẻ vàng do không đánh lừa được trọng tài). Mỗi khi có hiệu lệnh trọng tài vào sân cáng thương, cả nhóm cầu thủ năng khiếu (ngồi cạnh khu vực kỹ thuật của đội TP.HCM) đã cùng nhau đi bộ lững thững vào sân, thay vì phải tức tốc chạy nhanh vào đưa cầu thủ ra ngoài săn sóc. Mặc cho đội khách và trọng tài nhắc nhở, các em cứ tản bộ trên sân, thậm chí có em còn nhe răng cười với người nhắc nhở mình!

Tan trận, khi Tuổi Trẻ nêu lên thắc mắc ấy cùng một quan chức của Công ty cổ phần Bóng đá TP.HCM, với giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất, cả hai cùng cho rằng đó là hành vi không đẹp và hứa sẽ nhắc nhở để chấn chỉnh. Buồn thay khi đứng cạnh chúng tôi là một quan chức được giao phụ trách mảng thể thao của Sở VH-TT&DL thành phố vẫn thản nhiên như không hề thấy hành vi không hay của các cầu thủ năng khiếu. Lý ra có mặt trên sân, ông phải có những mệnh lệnh để điều chỉnh kịp thời hành vi của các em.

Trẻ em chẳng khác gì tờ giấy trắng. Là cầu thủ năng khiếu, rất có thể họ sẽ là rường cột mai sau của bóng đá TPHCM, của bóng đá VN. Nhưng từ lúc này các em đã có những hành vi phản thể thao như thế thì mai này các em sẽ trưởng thành như thế nào?

S.H.

S.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên