24/12/2020 05:37 GMT+7

Bùng nổ những phút cuối, Man Utd đánh bại Everton và đi tiếp ở Cúp Liên đoàn

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Rạng sáng 24-12, tại tứ kết Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup), Man Utd đã có được thắng lợi 2-0 trước Everton nhờ những bàn thắng muộn màng.

Bùng nổ những phút cuối, Man Utd đánh bại Everton và đi tiếp ở Cúp Liên đoàn - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của cầu thủ Man Utd - Ảnh: REUTERS

Đội khách Man Utd nắm thế chủ động trong phần lớn trận đấu và tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Nhưng suốt hiệp 1, họ lại không thể tận dụng để ghi bàn.

Trong đó đáng chú ý là hai cú sút liên tiếp từ cự ly gần của Cavani nhưng không thắng được thủ thành Olsen ở phút 16. Hay ngoài ra là cú đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc của Mason Greenwood 9 phút sau đó.

Bùng nổ những phút cuối, Man Utd đánh bại Everton và đi tiếp ở Cúp Liên đoàn - Ảnh 2.

Một pha cứu thua của thủ thành Dean Henderson trong hiệp 1 - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Everton lùi sâu phòng ngự và ít có được những pha lên bóng. Nhưng họ lại cho thấy sự nguy hiểm từ những tình huống cố định. Thủ thành Dean Henderson có ít nhất 2 lần phải trổ tài sau những pha triển khai từ phạt góc hoặc đá phạt của đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, "Quỷ đỏ" tiếp tục duy trì thế trận dồn ép và họ đã tăng tốc trong khoảng 10 phút đầu. Cavani tiếp tục bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn. Sau khoảng thời gian này, trận đấu dần trở nên nhàm chán khi cả hai đội đều lựa chọn lối chơi chắc chắn và ít có những pha bóng đáng chú ý.

Viễn cảnh về một trận hòa trong thời gian thi đấu chính thức đang dần hiện ra. Thế nhưng trong một khoảnh khắc ngôi sao, Cavani đã lên tiếng để mang về bàn mở tỉ số quý giá cho Man Utd ở phút 88.

Bùng nổ những phút cuối, Man Utd đánh bại Everton và đi tiếp ở Cúp Liên đoàn - Ảnh 3.

Cú sút quyết đoán của Cavani giúp mang về bàn mở tỉ số cho "Quỷ đỏ" - Ảnh: REUTERS

Bùng nổ những phút cuối, Man Utd đánh bại Everton và đi tiếp ở Cúp Liên đoàn - Ảnh 4.

Thủ thành Olsen của Everton hoàn toàn bó tay sau cú sút của Cavani - Ảnh: REUTERS

Nhận bóng từ Martial, ngôi sao người Uruguay đỡ bóng tinh tế loại bỏ một cầu thủ Everton rồi tung cú sút dứt khoát bằng chân trái. Bóng đi căng và hiểm khiến cho thủ thành Olsen không có bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Lúc này, Everton trong thế không còn gì để mất đã buộc phải đẩy cao đội hình. Nhưng điều đó khiến khung thành của họ liên tục bị đặt vào thế nguy hiểm trước những đợt phản công của Man Utd.

Trong vòng 5 phút bù giờ, đội khách có ít nhất 3 cú dứt điểm nguy hiểm nhưng không thành bàn từ Rashford, Cavani hay Bruno Fernandes. Phải đến tình huống cuối cùng của trận đấu, Martial mới ấn định được tỉ số 2-0. Nhận bóng từ Rashford trong pha phản công nhanh, Martial bình tĩnh dứt điểm chéo góc để ghi bàn.

Với thắng lợi này, Man Utd đã chính thức giành vé vào vòng bán kết Cúp Liên đoàn.

Tottenham cũng đi tiếp

Trong trận đấu diễn ra trước đó, Tottenham đã đánh bại Stoke City với tỉ số 3-1. Gareth Bale mở tỉ số cho "Gà trống" ở phút 22. Nhưng Stoke có được bàn gỡ ở phút 53 nhờ công của Jordan Thompson.

Dù vậy, hai pha làm bàn của Ben Davies (70') và Harry Kane (81') vẫn giúp cho Tottenham có được thắng lợi.

Đè bẹp Leeds bằng tỉ số tennis, Man Utd vào tốp 3 Đè bẹp Leeds bằng tỉ số tennis, Man Utd vào tốp 3

TTO - Rạng sáng 21-12, Scott McTominay và Bruno Fernandes cùng nhau lập cú đúp, giúp Manchester United (Man Utd) đá bại Leeds United với tỉ số đậm 6-2 trên sân Old Trafford ở vòng 14 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên