Thứ 2, ngày 1 tháng 3 năm 2021
Brazil bị Panama cầm chân ở Bồ Đào Nha
TTO - Rạng sáng 24-3, Brazil đã gây thất vọng khi để đội bóng yếu Panama cầm chân 1-1 trong trận giao hữu trên sân Estadio do Dragao ở Porto, Bồ Đào Nha.

Niềm vui của các cầu thủ Brazil sau khi Lucas Paqueta mở tỉ số - Ảnh: REUTERS
Trận này, Brazil thiếu vắng ngôi sao số 1 Neymar do chấn thương nhưng đội tuyển "vàng-xanh" vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với Panama. Và Brazil đã thể hiện được sự vượt trội bằng thế trận hoàn toàn lấn lướt trước Panama trên sân Estadio do Dragao.
Chỉ trong 15 phút đầu, Brazil đã có ba cơ hội rất tốt để mở tỉ số. Tuy nhiên, do nôn nóng nên cả Richarlison, Roberto Firmino và Arthur đều dứt điểm hỏng ăn trong tư thế trống trải, khiến Brazil không có bàn thắng.
Tuy nhiên, với thế trận hoàn toàn áp đảo, tuyển "vàng-xanh" cũng chẳng mất nhiều thời gian để có bàn mở tỉ số.
Phút 32, từ pha lên bóng bên cánh phải, Miranda thoát xuống tạt bóng loại hết hàng phòng ngự Panama cho Lucas Paqueta từ cánh trái ập vào đệm bóng hạ gục thủ môn Luis Mejia từ góc hẹp, mở tỉ số cho Brazil.

Machado ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho Panama - Ảnh: REUTERS
Chật vật mới có bàn thắng nhưng Brazil không duy trì được lợi thế dẫn bàn lâu vì sự yếu kém của hàng phòng ngự.
Phút 32, Panama được hưởng quả đá phạt ở gần giữa sân, bóng được treo bổng vào vòng cấm và Adolfo Machado trong tư thế không người kèm đã dễ dàng thoát xuống đánh đầu hạ gục thủ môn Ederson từ cự li gần, quân bình tỉ số 1-1 cho Panama.
Những phút sau đó, Brazil tiếp tục tấn công và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân Panama. Dù áp đảo hoàn toàn và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng do nôn nóng và cùng với sự vô duyên của Roberto Firmino, Richarlison, Philippe Coutinho, rồi sau đó là Gabriel Jesus… đã khiến Brazil không có được bàn thắng thứ hai, đành chấp nhận bị Panama cầm chân.
Hòa 1-1 trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, HLV Tite cho thấy ông còn rất nhiều việc phải làm để xây dựng một tuyển Brazil hùng nhằm chinh phục chức vô địch Copa America vào mùa hè tới.
-
TTO - Anh Nguyễn Văn H. (cha của bé gái 3 tuổi bị rơi từ tầng 12 chung cư may mắn thoát nạn) xúc động gửi lời cảm ơn người cứu con gái mình. Anh H. nói: "Con tôi như được sinh ra lần thứ hai".
-
TTO - Tối 1-3, báo Tuổi Trẻ đã trao danh hiệu 'Bạn đồng hành quanh tôi' cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), thanh niên cứu bé gái 3 tuổi gây xúc động và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.
-
TTO - Ngày 1-3, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 13 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 8 ở Hải Dương, 5 người mới từ Campuchia về Kiên Giang qua cửa khẩu đường bộ. Đáng chú ý, 6 ca ở Hải Dương đã được cách ly cách đây 1 tháng.
-
TTO - "Thời điểm bé gái 3 tuổi bị rơi, gia đình cháu có khách. Bố mẹ cháu tiễn khách ra về, khi đang đi lên nhà thì nghe mọi người hô hoán có cháu bé rơi từ trên cao xuống, chạy xuống xem thì phát hiện cháu bé là con của họ".
-
TTO - Bà Trần Huyền Trang, giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, vừa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư ở tuổi 31.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận