18/05/2011 20:18 GMT+7

Braga chỉ có niềm tin

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Trước khi trận chung kết Europa League, Braga là đội bị đánh giá hoàn toàn dưới cơ đồng hương Porto. Thị trường cá cược châu Á ra kèo Porto chấp đến 1 trái - 1 trái rưỡi, tỷ lệ khá cao trong một trận chung kết.

TTO - Trước khi trận chung kết Europa League, Braga là đội bị đánh giá hoàn toàn dưới cơ đồng hương Porto. Thị trường cá cược châu Á ra kèo Porto chấp đến 1 trái - 1 trái rưỡi, tỷ lệ khá cao trong một trận chung kết.

Tuy nhiên HLV Paciencia của Braga vẫn tin rằng đội bóng của ông sẽ đánh bại được Porto trong trận chung kết sẽ diễn ra vào rạng sáng mai. AFP dẫn lời của HLV Paciencia: "Chúng tôi biết rằng sẽ phải đối đầu với đội bóng hàng đầu ở đẳng cấp quốc tế. Porto có điều kiện và trả lương tốt hơn Braga. Porto được đánh giá cao hơn cũng là điều dễ hiểu vì họ có nhiều tuyển thủ quốc tế".

Trong sự nghiệp của mình, HLV Paciencia, năm nay 42 tuổi, chính là tiền đạo đã ghi bàn trong trận chung kết cúp C1 năm 1987 giúp Porto đánh bại gã khổng lồ của Đức, Bayern Munich. Ông Paciencia đang tin rằng Braga sẽ tái lập được tinh thần "Goliath" của chính Porto năm xưa. Ông tiếp: "Nhưng tôi nhớ đến trận chung kết 1987 khi tôi còn thi đấu cho Porto và lúc đó ai cũng nghĩ Bayern Munich sẽ thắng. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra trong trận chung kết".

Nói là vậy nhưng vẫn khó có thể tin Braga viết tiếp được câu chuyện thần tiên tại Europa League mùa bóng năm nay. Đúng rằng trên đường tới trận chung kết, Braga đã từng loại những đội bóng đang rất mạnh của châu Âu như: Sevilla, Celtic (ở vòng sơ loại Champions League), Liverpool và Benfica (ở vòng loại trực tiếp Europa League).

Thành tích này của Braga quả là rất đáng nể nhưng phải nhớ rằng góp rất lớn vào chiến tích vang dội này là sân nhà của họ. Ngoài việc đánh bại bốn tên tuổi trên ở sân nhà, Braga cũng đã từng thắng Arsenal tại đây ở khuôn khổ vòng bảng Champions League.

Nhưng khi gặp Porto ở chung kết Europa League, Braga như mất đi phân nửa sức mạnh bởi vì đơn giản trận chung kết sẽ diễn ra ở sân trung lập. Nếu như Braga cực mạnh ở sân nhà thì họ chỉ là một đội bóng bình thường ở sân khách.

Không chỉ vậy, trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha mùa bóng năm nay, Porto đã đánh bại Braga trong cả hai lượt trận, trên sân nhà thắng 3-2 và thắng tại sân Braga với tỷ số 2-0. Trong khi đó lần cuối cùng Braga đánh bại được Porto đã cách đây gần hai năm vào tháng 9-2009.

Việc Braga lọt vào được đến trận chung kết Europa League quả là một chuyện thần tiên của bóng đá nhưng ở giải đấu này, trước họ cũng đã có năm đội khác là: Bastia (Pháp), Videoton (Hungary), Dundee United (Scotland), Alaves (Tây Ban Nha) và Middlesborough (Anh) có một câu chuyện tương tự.

Điểm giống nhau của năm đội bóng trước ở chỗ câu chuyện thần tiên của họ đều kết thúc không đẹp khi mà phải thất bại ở trận chung kết. Và trước một Porto rất mạnh, có lối chơi quyến rũ, khả năng Braga - đội bóng chủ trương chơi phòng ngự - gia nhập nhóm "những kẻ viết chuyện cổ tích dang dở" là rất cao.

Đ.K.L.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên