28/03/2019 07:28 GMT+7

Bóng đá Việt: Ngày qua mặt người Thái sẽ không xa

HUY THỌ
HUY THỌ

TTO - U23 VN đã thắng Thái Lan 4-0 tại bảng K vòng loại U 23 châu Á. Tuyển VN đăng quang AFF Cup 2018. Ở ASIAD 2018 và ASIAN Cup 2019, bóng đá VN đều đi xa hơn người Thái. Liệu đã đủ kết luận bóng đá Việt chính thức qua mặt Thái Lan hay chưa?

Bóng đá Việt: Ngày qua mặt người Thái sẽ không xa - Ảnh 1.

Bóng đá Việt: ngày qua mặt người Thái sẽ không xa - Ảnh: NAM TRẦN

Tôi nghĩ là chưa bởi U23 Việt Nam thắng Thái Lan bốn bàn trắng trong một thế trận mà người Việt ở thế "sau lưng là vực thẳm, trước mặt là quân địch"! Nghĩa là chúng ta chỉ còn có một con đường sống là xông lên mà chiến đấu. 

Và chúng ta đã thấy các tuyển thủ U 23 VN hừng hực khí thế như thế nào, khi cứ một cầu thủ Thái có bóng là 2, 3 chiếc áo đỏ vây quanh. Trong một thế trận đang giằng co, cú đi bóng và tỉa bóng rất hay của Đoàn Văn Hậu, cộng với cú sút của Hà Đức Chinh và cũng phải cộng luôn cả sự vụng về của thủ môn Thái Lan đã giúp chúng ta có bàn thắng.

Người Thái dù bị dẫn điểm nhưng không đủ giỏi đã hóa giải cách chơi quấy rối của chủ nhà. Trong khi đó, những pha tấn công của U 23 VN lại được dẫn dắt bởi những cầu thủ đã có thương hiệu như Quang Hải, Văn Hậu. 

Để rồi bàn thứ hai đã đến sau một đường đi bóng cực đẹp của Quang Hải và cú sút kết thúc của Hoàng Đức. Người Thái đã sụp đổ. Nhưng sự sụp đổ đó không đủ để kết luận khoảng cách 4 bàn chính là khoảng cách của bóng đá Việt Nam với Thái Lan. Nó tương tự chủ nhà Brazil thua Đức đến 1-7 tại World Cup 2014 nhưng chả ai nói bóng đá Brazil thua Đức đến dường ấy.

Còn sự thất bại của Thái Lan ở AFF Cup 2018, ai cũng biết họ đã không gọi về 5 cầu thủ giỏi nhất của mình đang thi đấu ở nước ngoài. Còn ở ASIAN Cup 2019, có vẻ như các cầu thủ Thái Lan đã "bẻ ghế"  HLV Rajevac.

Vậy thì phải đến bao giờ mới biết được bóng đá Việt đã qua mặt người Thái?

Ở cuộc đối đầu đội tuyển quốc gia, tôi chờ đến đầu tháng 6-2019 với Giải King’s cup mà tuyển VN đã quyết định tham gia.

Nhưng tôi tin rằng việc bóng đá Việt chính thức qua mặt người Thái sẽ không còn lâu nữa đâu. Đơn giản bởi bóng đá Việt Nam đang có một hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ quá "dữ" được đầu tư bởi các đại gia. 

Ở phía Bắc, chúng ta có học viện PVF của tỉ phú Phạm Nhật Vượng, người dám bỏ tiền mời cả "phù thủy trắng" Troussier; có lò Viettel; có bầu Hiển tuy không xây lò đào tạo cho riêng mình, nhưng không tiếc tiền chi cho ngành thể thao của thủ đô đầu tư đào tạo cầu thủ trẻ. 

Lên Tây Nguyên, chúng ta có lò của Bầu Đức. Vào Nam, chúng ta có Học viện của đại gia sữa Nutifood. Rồi Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng vào cuộc, bắt tay với Juventus mở học viện ở Bà Rịa. Đó là chưa kể các lò của nhà nước như Sông Lam Nghệ An; các lò tư nhân nho nhỏ ở TPHCM, lò của Công Vinh…

Ở đây, xin không bàn về chuyện tại sao các đại gia đổ xô vào bóng đá mà chỉ vẽ ra cho thấy các lò đào tạo bóng đá hiện đại đang mọc lên như nấm và đó là nền tảng để bóng đá phát triển.

Nhưng quan trọng hơn cả là công chúng đã hưởng ứng các lò đào tạo này như thế nào? Tôi tìm hiểu chuyện Thái Lan qua một số kênh thông tin bè bạn và được biết bóng đá học đường Thái Lan phát triển tốt, nhưng đi theo con đường chuyên nghiệp thì không nhiều như ở VN. Tại sao như vậy?

Nguyên nhân bởi vấn đề thu nhập. Được biết, thu nhập bình quân của cầu thủ Thái ở Thai-League là khoảng 2.500 USD/tháng. Khoản thu nhập này tương đương cầu thủ đang chơi ở V-League. Nhưng, về cuộc sống thì cầu thủ ở VN ngon hơn nhiều khi thu nhập của họ cao hơn GDP đầu người VN hơn chục lần trong khi ở Thái thì chỉ cao hơn chưa đầy gấp đôi!

Vì thế, nhà nhà người người cho con đi học đá bóng mong đổi đời. Đặc biệt, thời gian gần đây các học viện hiện đại còn chăm lo khá tốt chuyện học hành cho các cầu thủ nhí nên phụ huynh càng thêm quyết tâm.

Còn nhớ trên giai phẩm Xuân Tuổi Trẻ 2019, ở bài viết về Học viện PVF, không ít phụ huynh khá giả đã tâm sự rằng nếu ngày xưa họ không cho con theo học đá bóng vì chuyện học văn hóa ở các trường năng khiếu gần như là con số 0 thì ngày nay chả có lý gì mà họ ngại. 

Bởi như gởi con vào PVF được học văn hóa ở Vinschool – hệ thống giáo dục mà nhiều người phải tốn nhiều tiền cho con đi học; rồi học đá bóng với với thầy ngoại chất lượng cao; được chăm sóc tốt về ăn uống nghỉ ngơi…

Với bối cảnh này, cái ngày bóng đá Việt chính thức qua mặt người Thái không còn xa.

Thairath chỉ ra 4 lý do khiến U23 Thái Lan thảm bại trước Việt Nam Thairath chỉ ra 4 lý do khiến U23 Thái Lan thảm bại trước Việt Nam

TTO - Ngày 27-3, Thairath – một trong những tờ báo uy tín nhất của Thái Lan - có bài phân tích, chỉ ra 4 lý do khiến U23 Thái Lan thảm bại 0-4 trước Việt Nam ở lượt trận cuối cùng bảng K vòng loại U23 châu Á 2020.

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên