10/12/2019 14:42 GMT+7

Bố Trọng Hoàng nhắn U22 Việt Nam đá bằng ‘trái tim nóng, cái đầu lạnh’

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Trước trận chung kết U22 Việt Nam - U22 Indonesia chiều nay, bố của cầu thủ Trọng Hoàng nhắn nhủ con trai cùng đồng đội 'hãy thi đấu bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh' để giành huy chương vàng.

Bố cầu thủ Trọng Hoàng chia sẻ trước trận chung kết SEA Games 30 - Video: DOÃN HÒA

Trưa 10-12, trò chuyện với PV Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Trọng Hường (65 tuổi, bố cầu thủ Trọng Hoàng) chia sẻ ông và gia đình đang rất hồi hộp chờ đến giờ đá chung kết SEA Games 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra vào lúc 19h hôm nay.

"Tôi tin tưởng với sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo cùng ban huấn luyện, các cầu thủ sẽ có một trận đấu hay, mang vinh quang về cho Tổ quốc", ông Hường nói.

Trong chiếc tủ kính giữa nhà, gia đình ông Hường dành một góc trang trọng để lưu giữ những chiếc huy chương, giải thưởng mà Trọng Hoàng gặt hái được trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình. 

Trong số đó, kỷ vật được ông Hường nhớ nhất là tấm Huy chương bạc và chú voi linh vật của kỳ SEA Games 25 trên đất Lào vào năm 2009.

Bố Trọng Hoàng nhắn U22 Việt Nam đá bằng ‘trái tim nóng, cái đầu lạnh’ - Ảnh 2.

Ông Hường cùng kỷ vật tại SEA Games 25 năm 2009 của con trai trên đất Lào - Ảnh: DOÃN HÒA

Dù đã 10 năm trôi qua nhưng ký ức về những trận bóng kịch tính, đặc biệt là trận chung kết "đáng quên" sau khi đội tuyển Việt Nam để thua Malaysia trên đất Lào, vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của ông Hường.

Khi đó Hoàng vừa tròn 20 tuổi, đá ở vị trí tiền vệ và là niềm hi vọng số 1 của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tại vòng bảng, Hoàng ghi bàn trong trận thắng Malaysia nhưng đáng tiếc anh chấn thương không thể có mặt trong trận bán kết.

"Hoàng được vào sân thay người trong trận chung kết nhưng không thể giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia và chỉ giành được tấm huy chương bạc. Lúc đó khán đài rợp màu cờ đỏ của người hâm mộ Việt Nam. Mọi người ai cũng tiếc nuối khi vụt mất tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà", ông Hường kể.

Sau 10 năm, cầu thủ xứ Nghệ này mới ghi bàn tại SEA Games trước U22 Lào. Anh thi đấu cống hiến, không ngại va chạm với nền thể lực dồi dào và được xem như "dấu gạch nối" giữa hai thế hệ cầu thủ trong tuyển U22 Việt Nam.

Bố Trọng Hoàng nhắn U22 Việt Nam đá bằng ‘trái tim nóng, cái đầu lạnh’ - Ảnh 3.

Ông Hường nhắn gửi con trai cùng các đồng đội hãy thi đấu bằng "trái tim nóng và cái đầu lạnh" để giành huy chương vàng - Ảnh: DOÃN HÒA

Chứng kiến con trai cùng đồng đội nỗ lực những ngày qua, ông Hường tin bằng kinh nghiệm và bản lĩnh, Trọng Hoàng sẽ giúp đàn em vượt qua khó khăn trên sân cỏ, sẵn sàng chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 2019.

"Mỗi lần thấy góc máy quay cảnh con nằm sân với vết thương ở chân, là bậc làm cha làm mẹ ai cũng xót xa. Sau mỗi trận đấu, Hoàng thường gọi điện về cho gia đình. Vợ chồng tôi luôn động viên con khắc phục khó khăn, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của quê hương", ông Hường tâm sự.

Trước giờ diễn ra trận đấu cuối cùng ở SEA Games 30, ông Hường nhắn gửi con trai cùng các đồng đội hãy thi đấu bằng "trái tim nóng và cái đầu lạnh" để giành huy chương vàng, mang giấc mơ vàng SEA Games cho hàng triệu người hâm mộ ở quê nhà.

'Sẽ làm tất cả để đội tuyển U22 Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games'

TTO - HLV Park Hang Seo tuyên bố sẽ làm tất cả để đưa đội tuyển U22 Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games sau trận chung kết với U22 Indonesia vào 19h hôm nay (10-12, VTV6, Bóng đá TV THTT) trên sân Rizal Memorial (Philippines).

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên