06/06/2020 19:50 GMT+7

Bình Định 'vùi dập' Đắk Lắk 4-0 trong ngày khai mạc Giải hạng nhất 2020

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiều 6-6, chủ nhà Bình Định đã thắng Đắk Lắk 4-0 trong ngày khai mạc Giải hạng nhất 2020 diễn ra trên sân Quy Nhơn.

Bình Định vùi dập Đắk Lắk 4-0 trong ngày khai mạc Giải hạng nhất 2020 - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Bình Định sau chiến thắng trong ngày khai mạc - Ảnh: N.K.

Hơn 3.000 khán giả Bình Định đã có mặt trong trận đấu này để cổ vũ cho đội nhà. Và tất cả đã không phải thất vọng khi chứng kiến thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng chơi tưng bừng để giành chiến thắng đến 4-0.

Không thể sử dụng tiền vệ Lê Hoàng Thiên bị chấn thương cổ chân, nhưng lực lượng của Bình Định cũng tỏ ra trội hơn hẳn Đắk Lắk. 

Bình Định vùi dập Đắk Lắk 4-0 trong ngày khai mạc Giải hạng nhất 2020 - Ảnh 2.

Sân Quy Nhơn đông nghẹt khán giả - Ảnh: N.K.

Dù vậy, phải chờ đến phút 40, đội chủ nhà mới có được niềm vui khi Hữu Định sút 11m thành công ghi bàn mở tỉ số. Ở tình huống này, hậu vệ Đắk Lắk đã buộc phải phạm lỗi với cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng trong vòng cấm.

Sang hiệp hai, những sự điều chỉnh trong thay người của HLV Nguyễn Đức Thắng đã đưa CLB Bình Định ghi thêm 3 bàn thắng nữa. Phút 66, cầu thủ vào sân thay người Thanh Bình đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Đến phút 72, một cầu thủ vào sân thay người khác là Huy Tân đã sút từ góc hẹp nâng tỉ số lên 3-0. 

Bình Định vùi dập Đắk Lắk 4-0 trong ngày khai mạc Giải hạng nhất 2020 - Ảnh 3.

Hữu Thắng ăn mừng bàn thắng 4-0 đẹp mắt của mình - Ảnh: N.K.

Nhưng bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 của Nguyễn Hữu Thắng ở phút 74 mới đẹp và khiến đám đông khán giả Bình Định phấn khích. 

Có bóng từ gần giữa sân, cầu thủ từng được ông Park triệu tập vào U23 Việt Nam quan sát thấy thủ môn Văn Đức Vũ đứng hơi cao đã lốp bóng kỹ thuật ghi bàn thắng. 

Bình Định vùi dập Đắk Lắk 4-0 trong ngày khai mạc Giải hạng nhất 2020 - Ảnh 4.

HLV Nguyễn Đức Thắng bắt tay chúc mừng Hữu Thắng (12) sau bàn thắng - Ảnh: N.K.

Chứng kiến bàn thắng đẹp mắt của cậu học trò, HLV Nguyễn Đức Thắng đứng ngoài sân cũng nhảy lên ăn mừng đầy phấn khích.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết ông hài lòng với trận thắng này sau 7 tháng trời cùng các học trò tập luyện và chuẩn bị cho giải đấu. Tuy nhiên, nhà cầm quân trẻ này thú nhận mình thích tỉ số 1-0 hơn là 4-0. 

"Tỉ số nào cũng được miễn là đội có 3 điểm. Nhưng chiến thắng đậm sẽ dễ khiến các cầu thủ tự mãn", ông nói.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên