24/04/2024 17:27 GMT+7

Bị lừa bán hết đất đai để 'định cư' Thái Lan với việc nhẹ, lương cao

Công an tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk vừa thực hiện đợt cao điểm đưa người dính bẫy 'việc nhẹ, lương cao' ở nước ngoài hồi hương.

Lực lượng công an trao tặng các nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình ông Long, sau khi bị lừa đi nước ngoài làm việc nhẹ, lương cao - TÂM AN

Lực lượng công an trao tặng các nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình ông Long, sau khi bị lừa đi nước ngoài làm việc nhẹ, lương cao - TÂM AN

Ngày 24-4, lãnh đạo Công an huyện Cư Jut (tỉnh Đắk Nông) cho biết đang cử các tổ công tác đến động viên những gia đình có người dính bẫy "việc nhẹ, lương cao" ở nước ngoài vừa hồi hương.

Bẫy "việc nhẹ, lương cao" đầy cám dỗ

Tại căn nhà mái tôn ở thôn 20, xã Đắk Drông (huyện Cư Jut), là nơi trú ngụ của 7 người trong gia đình ông Vương Văn Long (47 tuổi), một tổ công tác của công an nghe ông Long kể rằng khoảng tháng 6-2023, qua Facebook ông quen một người nói đang ở Thái Lan. Người này cho biết bên Thái Lan có nhiều việc nhẹ lương cao sớm giàu có, được định cư...

Bố con ông Vương Văn Long (phải) kể lại việc ông bị kẻ xấu lừa phỉnh bán hết đất đai, nhà cửa, ruộng vườn đi theo ảo vọng về một cuộc sống sung sướng, việc nhẹ lượng cao ở nơi đất khách quê người - Ảnh: TÂM AN

Bố con ông Vương Văn Long (phải) kể lại việc ông bị kẻ xấu lừa phỉnh bán hết đất đai, nhà cửa, ruộng vườn đi theo ảo vọng về một cuộc sống sung sướng, việc nhẹ lượng cao ở nơi đất khách quê người - Ảnh: TÂM AN

Tin lời, gia đình ông Long đã bán hết nhà cửa tài sản, ruộng vườn, gom gần 1,2 tỉ đồng. Tháng 11-2023, cả gia đình khăn gói ra Hà Tĩnh rồi sang Thái Lan.

Khi tới Bangkok (Thái Lan), ông Long mới vỡ mộng. "Gia đình tôi được đưa tới phòng trọ chật chội, hôi hám có giá thuê 6 triệu đồng tiền Việt Nam/tháng. Gia đình bị giam lỏng, 3 ngày mới được đi chợ 1 lần", ông Long nhớ lại.

Không có công ăn việc làm, bị bỏ rơi nên đầu năm 2024, ông Long quay về để làm lại cuộc đời. Bà Hoàng Thị Tăng, vợ ông Long, cho biết gia đình 12 người nay mới về Việt Nam được 7, còn 5 người vẫn mắc kẹt tại Thái Lan. 

"Chúng tôi rất ân hận, mong các cấp chính quyền và lực lượng công an giúp 5 người còn lại trong gia đình được hồi hương", bà Tăng mong mỏi.

Lực lượng công an thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân sập bẫy việc nhẹ, lương cao sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống - Ảnh: TÂM AN

Lực lượng công an thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân sập bẫy việc nhẹ, lương cao sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống - Ảnh: TÂM AN

Trước đó, tháng 10-2023, Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cũng đã tiếp nhận 2 trẻ vị thành niên bị kẻ xấu dụ dỗ, lừa đảo để bán sang Campuchia làm việc trong các sòng bạc trái phép trở về nhà.

Đó là trường hợp cháu T.V.V. (17 tuổi, trú xã Cư Êwy, huyện Cư Kuin) bị dụ dỗ xuống TP.HCM làm việc, mức lương 18 triệu đồng/tháng. Nếu rủ được thêm người thì sẽ được công ty lo ăn uống, xe cộ đi lại.

Nghe vậy, cháu V. đã rủ bạn là H.N.G.N. (15 tuổi) rồi cùng bắt xe xuống TP.HCM để nhận việc làm.

Tuyên truyền cho người dân hiểu để tránh sập bẫy "việc nhẹ, lương cao" ở huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) - Ảnh: TÂM AN

Tuyên truyền cho người dân hiểu để tránh sập bẫy "việc nhẹ, lương cao" ở huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) - Ảnh: TÂM AN

Ngày 8-9-2023, hai cháu bắt xe đi từ Đắk Lắk đến bến xe An Sương (TP.HCM). Tại đây có một ô tô chờ sẵn, trên xe có tài xế và một thanh niên bịt khẩu trang.

Xe chạy được một lúc, cả N. và T.V.V. có dấu hiệu buồn ngủ và thiếp đi. Sáng hôm sau, khi cả hai tỉnh dậy thì biết mình đang ở Campuchia. Hai cháu bị ép làm những công việc lừa đảo thông qua các tài khoản mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Telegram…

Mỗi ngày, N. và V. phải làm việc 14 - 16 giờ và không được ra khỏi công ty. Đến ngày 16-9-2023, gia đình gửi tiền chuộc, em N. và V. được thả về Việt Nam.

Cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang"

Thiếu tá Nguyễn Trọng Hưng, phó trưởng Công an xã Cư Êwi, cho rằng người dân cần hết sức cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo "việc nhẹ lương cao". 

Những gia đình có con em trong độ tuổi thanh thiếu niên đang có nhu cầu tìm việc làm cần tìm hiểu, hướng dẫn con cái tránh sập bẫy những kẻ lừa đảo.

"Công dân có nhu cầu đi lao động, cần tìm hiểu kỹ, liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được tư vấn, hỗ trợ và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh", ông Hưng nói.

Trong thời gian ở Campuchia, một nạn nhân trú xã Ea Tar (huyện Cư M'gar) bị chích điện, đánh đập, hành hạ và vẫn còn lưu lại dấu vết trên thân thể - Ảnh: N.XUÂN

Trong thời gian ở Campuchia, một nạn nhân trú xã Ea Tar (huyện Cư M'gar) bị chích điện, đánh đập, hành hạ và vẫn còn lưu lại dấu vết trên thân thể - Ảnh: N.XUÂN

Trung tá Nguyễn Trung Hữu, trưởng Công an huyện Cư Jut, cho biết thêm hiện nay nhiều hộ dân, nhất là người dân tộc thiểu số nhẹ dạ, cả tin, sính ngoại đã bị kẻ xấu xúi giục, lừa phỉnh. Sau khi bị lừa, họ bán hết đất đai, nhà cửa, ruộng vườn đi theo ảo vọng giàu sang nơi đất khách quê người, bị sập bẫy rồi trắng tay. May mắn sau đó được ngành chức năng giúp đỡ, được hồi hương.

"Chúng tôi tổ chức các buổi nói chuyện, trong đó để những người bị lừa phỉnh trực tiếp nói về những gì họ đã trải qua và thực tế cuộc sống ở nước ngoài. Qua đó cũng để người dân hiểu, tránh rơi vào "bẫy lừa", tiền mất tật mang", ông Hữu chia sẻ.

Làm việc lừa đảo trực tuyến từ 12-16 giờ/ngày

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm việc chủ yếu trong độ tuổi 18 - 35.

Các nạn nhân sau đó bị cưỡng ép lao động từ 12-16 giờ/ngày, không cho ra khỏi cơ sở, bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác.

Đặc biệt, những đối tượng buôn bán người còn bắt nạn nhân gọi điện về cho gia đình, người thân tại Việt Nam để nộp 3.000 - 30.000 USD tiền chuộc mới cho về nước.

Nhiều trường hợp bỏ trốn khi chưa có tiền chuộc, đã bị các đối tượng sử dụng lao động đánh đập, ngược đãi, bán sang cơ sở khác nhau.

Lộ diện ‘ông trùm’ dụ 10 người qua Lào làm Lộ diện ‘ông trùm’ dụ 10 người qua Lào làm 'việc nhẹ lương cao' nhưng khó xử lý vì ở Myanmar

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho rằng khó xử lý được kẻ cầm đầu trong đường dây dụ dỗ 10 thanh thiếu niên tại Đồng Nai ra Quảng Trị để đưa qua Lào làm 'việc nhẹ lương cao', vì người này ở Myanmar.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên