23/02/2020 15:10 GMT+7

'Bệnh nhân 31' của Hàn Quốc: 'Tôi đau lòng vì đã đi nhiều khiến dịch bệnh lây lan'

LINH TÔ
LINH TÔ

TTO - Bệnh nhân "siêu lây nhiễm" COVID-19 ở Daegu, Hàn Quốc, chia sẻ: "Tôi rất đau lòng và lấy làm tiếc khi đã đi ra ngoài khiến dịch bệnh lây lan. Tôi mong mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa”.

Bệnh nhân 31 của Hàn Quốc: Tôi đau lòng vì đã đi nhiều khiến dịch bệnh lây lan - Ảnh 1.

Nhân viên y tế thành phố Daegu khử trùng khu vực nhà thờ của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) hôm 20-2 - Ảnh: JoongAng Ilbo

Sau khi xuất hiện ca "siêu lây nhiễm" bắt nguồn từ một nhà thờ của giáo phái Shincheonji ở Daegu, đến nay Hàn Quốc đã có ca tử vong thứ 5 vì COVID-19. Hàn Quốc cũng ghi nhận 123 ca nhiễm mới trong ngày 23-2, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 556, theo Hãng tin Yonhap.

Trong số 123 ca nhiễm mới, có 75 ca tiếp tục có liên quan đến giáo phái Shincheonji tại thành phố Daegu, phía đông nam Hàn Quốc. Đây cũng là nơi bệnh nhân số 31 của Hàn Quốc, trường hợp "siêu lây nhiễm", đến dự các buổi lễ của Shincheonji.

Người phụ nữ này sống tại Daegu, được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) ngày 18-2. Bà không hề đi ra nước ngoài trong thời gian gần đây, và trước khi được xét nghiệm, bà đã dự một số buổi lễ và đến bệnh viện.

Báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc hôm 22-2 đã thực hiện một cuộc phỏng vấn riêng với bà này qua điện thoại để làm rõ nguyên nhân về thái độ bất hợp tác của người phụ nữ sau khi được chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, bệnh nhân “siêu lây nhiễm” cho biết hôm 9-2 và 16-2, bà đã đến nhà thờ giáo phái Shincheonji lúc sáng sớm và ra về trước khi buổi lễ kết thúc. Người này khẳng định bà không ăn uống và hiếm trò chuyện với ai trong buổi lễ.

Khi phóng viên JoongAng Ilbo hỏi ý kiến về lý do nhiễm bệnh của mình, người phụ nữ này trả lời: “Gần đây có một nhóm du khách Trung Quốc đã đến Dongseong-ro, Daegu. Tôi đã đến nhà tắm công cộng ở đó nhưng không tắm cùng họ”.

Người phụ nữ này cũng cho biết hôm 7-2 bà đến bệnh viện tên Han Bang do gặp tai nạn giao thông. Tại đây, bà đã được nhân viên y tế xét nghiệm máu 4 lần và chụp CT. Sau đó vài ngày, bà tiếp tục kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện này do có triệu chứng viêm phổi nhưng được nhân viên y tế yêu cầu đến bệnh viện lớn hơn để xét nghiệm.

"Bệnh nhân 31" cũng khẳng định bà không có thái độ bất hợp tác trong việc điều trị bệnh. Người này sau đó lại tiếp tục kiểm tra sức khỏe ở Trung tâm Y tế công cộng Suseong-gu theo yêu cầu của bác sĩ.

Tại đây, sau khi thực hiện các xét nghiệm và được cách ly thì một y tá trong trung tâm đã thông báo cho bệnh nhân rằng bà được xuất viện. “Bệnh nhân cứ đi về đi”, bà thuật lại lời nói của người y tá.

Tuy nhiên khi bà lên taxi để về nhà thì lại nhận được cuộc gọi của trung tâm y tế yêu cầu bà quay lại. Bà hiện tại rất hối hận khi đã di chuyển nhiều nơi trong thời gian bị bệnh.

“Tôi đã nộp điện thoại di động và đồng ý cho chính quyền theo dõi cũng như trả lời chính xác các câu hỏi. Tôi rất đau lòng và lấy làm tiếc khi đã đi ra ngoài khiến dịch bệnh lây lan. Tôi mong mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa”, bệnh nhân số 31 nói với JoongAng Ilbo.

Bệnh nhân Bệnh nhân 'siêu lây lan' lây bệnh cho 23 người ở Hàn Quốc

TTO - Người phụ nữ Hàn Quốc 61 tuổi không hề đi nước ngoài trong thời gian gần đây nhưng bị nhiễm COVID-19 và bà đã lây cho ít nhất 23 người, tính tới thời điểm này, khi tham dự các hoạt động ở một nhà thờ.

LINH TÔ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên