23/01/2015 15:01 GMT+7

Bé trai nguy kịch vì nuốt phím đàn đồ chơi

A LỘC
A LỘC

TTO - Thấy em trai mắc nghẹn, chị gái (14 tuổi) của Q. lấy tay cố móc ra nhưng không được mà dị vật còn đi sâu vào trong cuống họng khiến bé L.V.Q. (12 tháng tuổi) nghẹt thở, tím tái.

Chị Lê Thị Hằng đang chăm bé Q. tại khoa Hồi sức tích cực, chống độc, bện viện Nhi đồng Đồng Nai - Ảnh: A Lộc

Xem clip cứu chữa cho bé trai nguy kịch vì nuốt phím đàn đồ chơi

Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Đến trưa 23-1, bé L.V.Q (12 tháng tuổi, ngụ P.Tân Biên, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở bằng máy.

Trước đó, khoảng 12g30 ngày 22-1, bé Q. phải nhập viện tại bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) với các triệu chứng ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn do thiếu ô xy quá lâu. 

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, đồng tử của bé đã co lại, nhưng sức khỏe của bé vẫn còn rất yếu, hôn mê sâu.

Chị Lê Thị Hằng (37 tuổi, mẹ của bé Q.) cho biết chị cùng hai con từ Bạc Liêu lên Đồng Nai thuê nhà trọ, đi làm thợ hồ khoảng 3-4 tháng nay.

Hôm sự việc xảy ra, chị đang đi làm, con gái lớn của chị (14 tuổi) nghỉ học, ở nhà trông em. Trong lúc chơi, bé Q. vô tình nuốt phải núm phím đàn trong cây đàn đồ chơi, bị mắc nghẹn và khóc.

Thấy vậy, chị của Q. lấy tay cố móc ra nhưng không được mà dị vật còn đi sâu vào trong cuống họng khiến Q. nghẹt thở, tím tái.

Nghe tiếng khóc của bé lớn, chủ nhà trọ chạy tới và nhanh chóng đưa bé Q. vào bệnh viện cấp cứu. Đến 17g tối, chị Hằng đi làm về nghe tin mới vội vã vào viện chăm con. Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Hằng rất khó khăn.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết: tình trạng của bé Q. vẫn rất xấu, hiện đang trong quá trình điều trị. Dị vật (núm phím đàn) đã vô tình trôi ra trong lúc thay ống nội khí quản cho bé.

TS. Nguyễn Trọng Nơi - phó giám đốc bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca trẻ bị hóc dị vật nguy hiểm. Gần đây nhất là vụ bé Nguyệt Cát (2 tuổi) bị nghẹn thạch rau câu, đến nay vẫn còn hôn mê, phải thở bằng máy.

Núm bàn phím cây đàn ghita đồ chơi mà bé Quỳnh nuốt phải  - Ảnh: A Lộc
Núm bàn phím cây đàn ghita đồ chơi mà bé Q. nuốt phải - Ảnh: A Lộc
Bé Quỳnh đang được các bác sĩ điều trị - Ảnh: A Lộc
Bé Q. đang được các bác sĩ điều trị - Ảnh: A Lộc
Núm phím đàn đồ chơi được lấy ra khỏi người bé Quỳnh  - Ảnh: A Lộc
Núm phím đàn đồ chơi được lấy ra khỏi người bé Q. - Ảnh: A Lộc
A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên