16/12/2018 10:25 GMT+7

Bầu Đức và bầu Hiển: hai ông bầu hạnh phúc

S.HUYÊN - K.XUÂN ghi
S.HUYÊN - K.XUÂN ghi

TTO - Trong khi người hâm mộ đang ngất ngây với hình ảnh các tuyển thủ Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch AFF lần thứ nhì trong lịch sử, có hai người đàn ông đang lặng lẽ tận hưởng thành quả của mình.

Bầu Đức và bầu Hiển: hai ông bầu hạnh phúc - Ảnh 1.

Bầu Đức xem các cầu thủ nhí của học viện chơi bóng trong một buổi tập của 11 năm trước - Ảnh: S.H.

Đó là ông Đoàn Nguyên Đức (CLB HAGL) và ông Đỗ Quang Hiển (CLB Hà Nội). Hai ông bầu đã đóng góp nhiều công sức cho chiến thắng hôm nay của bóng đá VN. Dưới đây là những cảm xúc mà họ chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Bầu Đức: "Hạnh phúc khi tôi giữ đúng những lời mình hứa"

10 năm trước, khi thầy trò ông Calisto đến đóng quân, tập luyện chuẩn bị cho AFF Cup 2008, rất nhiều nhà vô địch của ngày hôm nay như Văn Toàn, Xuân Trường, Công Phượng, Hồng Duy... vừa bước sang năm thứ 2 tại Học viện Hoàng Anh Gia Lai - JMG. Tiếc là hôm nay (15-12) tôi không có mặt trên sân để chứng kiến những giờ khắc đám nhỏ của mình đăng quang.

Để có được sự vinh quang của ngày hôm nay là cả một chuỗi ngày rất dài các em và những đồng đội đến từ SLNA, PVF, Hà Nội, B.Bình Dương, Viettel, Hải Phòng... đã phải sôi nước mắt trên sân tập và cả đổ máu trên sân đấu. Đó cũng là chuyện 13 tháng trước đây, phải vượt qua biết bao khó khăn, tôi mới nhận được cái gật đầu của HLV Park Hang Seo đến làm việc với bóng đá Việt Nam.

Đã chi không dưới 1.000 tỉ đồng kể từ ngày phá 5ha cao su xây học viện, tuyển sinh và đào tạo dài hạn, hạnh phúc với tôi là giữ đúng những lời mình đã hứa. Trong lễ khánh thành học viện, tôi từng nói rằng cầu thủ trưởng thành từ học viện phải là trụ cột của đội tuyển quốc gia, đoạt chức vô địch SEA Games, vô địch AFF Cup và vươn xa hơn nữa...

Rất cần có thêm nhiều CLB chịu đầu tư mạnh cho bóng đá trẻ. Có như thế, các huấn luyện viên mới có cơ hội chọn ra những cầu thủ giỏi cho đội tuyển quốc gia.

Bầu Đức và bầu Hiển: hai ông bầu hạnh phúc - Ảnh 2.

Bầu Hiển dự khán trận chung kết trên sân Mỹ Đình - Ảnh: NAM KHÁNH

Bầu Hiển: "Mong có thêm nhiều người tâm huyết"

Hôm nay (15-12) là một ngày bận rộn khi buổi sáng tôi phải vào An Giang dự họp về xúc tiến đầu tư, rồi bay ra Hà Nội lúc 15h để kịp xem trận chung kết lượt về với Malaysia. Người hâm mộ Việt Nam đã chờ đợi 10 năm để có thời khắc này.

10 năm trước, khi tuyển VN vô địch AFF Cup, CLB Hà Nội đang chơi ở Giải hạng nhất và chuẩn bị dự V-League. Sau bấy nhiêu năm, những cầu thủ được tuyển chọn, đào tạo từ Trung tâm bóng đá trẻ Hà Nội đã trưởng thành và góp mặt trong đội tuyển VN như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Đức Huy. Điều này là minh chứng cho việc bóng đá Việt Nam muốn phát triển thì phải có cách làm bền vững từ bóng đá trẻ.

Muốn bóng đá trẻ phát triển, sản sinh ra những cầu thủ chất lượng đòi hỏi những người làm bóng đá phải kiên trì, nhẫn nại và cả hi sinh. Bên cạnh đó là sự nỗ lực của tập thể CLB từ ban lãnh đạo, các HLV và nhất là các cầu thủ.

Sự khổ luyện của Quang Hải, Duy Mạnh... đã đem lại thành công cho cá nhân mình. CLB Hà Nội chưa có cơ sở vật chất hoành tráng như các trung tâm đào tạo bóng đá khác, nhưng các cầu thủ, HLV đã vượt qua khó khăn để có ngày hôm nay.

Dù vậy, thành công hôm nay chỉ mới là bước đầu. Muốn bóng đá Việt Nam phát triển, vươn xa hơn nữa đòi hỏi sự tâm huyết, đầu tư, nỗ lực của tất cả mọi người trong thời gian tới.

HLV Calisto: "Chiến thắng thuộc về những chàng trai chơi bóng nhiệt huyết" HLV Calisto: 'Chiến thắng thuộc về những chàng trai chơi bóng nhiệt huyết'

TTO - Trong cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ trước khi diễn ra trận chung kết lượt đi với Malaysia, tôi đã khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ đoạt chức vô địch AFF Cup 2018.

S.HUYÊN - K.XUÂN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên