Thứ 6, ngày 23 tháng 4 năm 2021
Bạo lực sân cỏ giết chết một cầu thủ Argentina
TTO - Hãng tin BBC vừa cho biết cầu thủ 33 tuổi Franco Nieto, đội trưởng của Tiro Federal (Argentina), đã qua đời sau khi bị các cổ động viên tấn công.
Pablo Nieto, anh họ của Franco Nieto, cho biết sau trận đấu vào cuối tuần vừa qua, khi Franco cùng vợ và con gái một tháng tuổi ra bãi xe, ba cổ động viên đã chờ sẵn rồi lao vào tấn công Franco. Một trong số này dùng đá đập vào đầu Franco, khiến anh bất tỉnh. Ngay lập tức, Franco Nieto được nhập viện và tiến hành phẫu thuật nhưng anh đã qua đời vào ngày thứ tư 3-12 (giờ Argentina).
Fabian Bordon, trưởng cảnh sát địa phương, cho biết ba người hành hung Franco Nieto đã bị bắt giữ.
Trước đó, trận đấu giữa Tiro Federal - đội bóng do Nieto làm đội trưởng - và kình địch Chacarita Juniors ở thị trấn Aimogasta (nằm phía tây bắc Argentina) đã diễn ra trong cảnh bạo lực. Trận đấu phải kết thúc sớm 15 phút sau khi trọng tài rút ra tổng cộng 8 chiếc thẻ đỏ vì cầu thủ hai đội lao vào đánh nhau.
Bạo lực sân cỏ là một vấn nạn lớn của bóng đá Argentina. Trong năm 2014, đã có 15 người thiệt mạng vì các vụ bạo lực xung quanh quả bóng. Thủ phạm chính là Barras Bravas, tên gọi những nhóm cổ động viên quá khích kiểm soát khu vực khán đài và những con đường xung quanh các sân vận động.
-
TTO - Trưa 23-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN.
-
TTO - Ấn Độ tiếp tục lập 'kỷ lục' toàn cầu về số ca nhiễm mới hôm nay 23-4 khi có thêm 332.730 ca COVID-19 chỉ trong 1 ngày, cao hơn 314.835 ca COVID-19 của ngày trước đó. Vì sao như vậy?
-
TTO - Tại TP.HCM sẽ có 50 ứng cử viên để cử tri bầu ra 30 đại biểu Quốc hội khóa XV: 37 người vào danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội qua hiệp thương, 13 người do trung ương giới thiệu.
-
TTO - Một phụ nữ đơn thân gần đây lên mạng xã hội đăng thông tin xin con nuôi đã bất ngờ nhặt được một bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà mình.
-
TTO - Nghi phạm Trần Trọng Ca bất ngờ xông vào nhà thờ giáo xứ An Khê (Gia Lai) đâm bị thương một linh mục và một người dân, sau đó lái xe hơi đi mua xăng để đốt nhà thờ.



Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận