"Bản nhạc" trúc trắc của Jorge Sampaoli

THIỆN  NHÂN (TP.HCM)
THIỆN NHÂN (TP.HCM)

TTO - Ngỡ như đội tuyển Argentina sẽ tìm lại được chính mình sau khi lách qua khe cửa hẹp ở vòng bảng nhưng sự già nua, bệ rạc và những bất ổn nội bộ đã khiến họ dừng bước trước người Pháp.

Bản nhạc trúc trắc của Jorge Sampaoli - Ảnh 1.

Messi và HLV Sampaoli - Ảnh: REUTERS

Mà huấn luận viên Jorge Sampaoli là nguyên nhân chính đẩy Argentina về nước.

Còn nhớ, trong chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Nigeria, báo chí đồng loạt đưa tin chuyện huấn luận viên Sampaoli muốn đưa Augero vào sân phải hỏi ý của Messi. Còn nữa, để hài lòng Messi, huấn luận viên này thẳng tay loại cầu thủ đang là vua phá lưới Serie A, Mauro Icardi. Rồi cả cầu thủ trẻ đầy tài năng như Dybala cũng chật vật trên băng ghế dự bị vì…không hợp với Messi.

Có thể nói, Sampaoli đã viết một "bản nhạc" mà ở đó Messi chính là "diva". Mọi nỗ lực về câu từ, giai điệu, huấn luận viên này đều cố gắng trau chuốt sao cho phù hợp với "chất giọng" của Messi.

Nhưng tiếc thay, chính sự cung phụng dẫn đến lệ thuộc vào "diva Messi" đã khiến bản nhạc của Sampaoli trở nên trúc trắc, vần điệu xô bồ, hỗn tạp ngay khi nó được xướng lên ở giải đấu tầm cỡ như World Cup.

Messi – bằng tất cả nội lực, giọng hát khỏe khoắn của mình cố gắng thể hiện những ca từ do Sampaoli sáng tác. Nhưng anh không thể tỏa sáng khi mất liên kết với "dàn nhạc công" gồm Perez, Meza, Acuna, Pavon…

Bên ngoài đường pitch, Sampali cũng chẳng có sự thay đổi nào để tạo đột biến ngoài những màn hô hét, vung chân múa tay để lộ hình xăm kín mít trên người như một gã du côn đường phố.

Sampaoli thất bại. Messi tiếp tục bị cơn thèm khát danh hiệu ở World Cup dày vò. Còn 44 triệu dân Argentina vỡ mộng. Họ thấp thỏm chờ đợi thêm 4 năm nữa, khi những "diva" trong lòng họ như: Messi, Mascherano, Augero, Di Maria đã già.  

Bóng đá là một môn thể thao đề cao tính tập thể. Và âm nhạc cũng vậy, một ca khúc hay không chỉ do ca sĩ có chất giọng truyền cảm thể hiện mà còn là sự hòa quyện nhiều yếu tố như hòa âm, phối khí…

Đội tuyển Argentina bị loại vì họ không có một huấn luận viên đủ bản lĩnh, tinh tế để dung hòa, hàn gắn những rạn nứt nội bộ. Sampaoli đã sai. Sai ngay từ khi đặt bút viết lời cho "bản nhạc" của mình.

'World Cup trong mắt tôi': Nụ cười 'màu da cam' đoạt giải nhất "World Cup trong mắt tôi": Nụ cười "màu da cam" đoạt giải nhất

TT - Vượt qua hơn 2.500 bài dự thi, tác phẩm Nụ cười “màu da cam” của tác giả Nguyệt Nguyệt đã đoạt giải nhất cuộc thi viết “World Cup trong mắt tôi” do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty SPM (nhãn hàng My Vita) tổ chức.

Cuộc thi viết "World Cup trong mắt tôi" do báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh phối hợp tổ chức.

option2

THIỆN NHÂN (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên