17/06/2018 07:03 GMT+7

Argentina trả giá vì quá tin vào Messi

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Trước một Iceland không giấu ý đồ phòng ngự, việc HLV Sampaoli bố trí đến hai tiền vệ phòng ngự Biglia - Mascherano và tiền vệ cánh Meza là quyết định khó hiểu. Dường như mọi công tác tổ chức tấn công, từ kiến tạo đến ghi bàn đều dồn cho Messi.

Argentina trả giá vì quá tin vào Messi - Ảnh 1.

Messi quá đơn độc trong vòng vây của các cầu thủ Iceland - Ảnh: REUTERS

Trong sơ đồ ra sân ngày hôm qua, ông Sampaoli bố trí bốn cầu thủ thi đấu tấn công và quyết định áp đặt thế trận lên đối thủ.

Messi tất nhiên phải ra sân, không thể khác được. Người đá vị trí tiền đạo cắm là Sergio Aguero, đây cũng là lựa chọn hợp lý. Bên hành lang cánh trái vẫn là cái tên quen thuộc Di Maria. Như vậy, 3 trên 4 cái tên trên hàng công là những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Vậy người còn lại đảm nhiệm cánh phải là ai? Chắc hẳn nghe xong cái tên Maximiliano Meza không ít người phải vào Google mới biết anh là cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Independiente. Rồi đến đây ai mà siêng thì chắc phải đi tìm hiểu một lần nữa mới biết đó là đội bóng ở Argentina.

Thống kê mùa giải vừa rồi, Meza chỉ ghi được có 3 bàn thắng, 4 kiến tạo. Càng đáng chú ý hơn khi năm nay đã 25 tuổi mà vẫn còn thi đấu trong nước. Thường ở Nam Mỹ, một cầu thủ thật sự tài năng thì đã được mang sang châu Âu từ rất sớm.

Đó chỉ mới là nói đến hàng tấn công. Trong khi đó lùi về một bước, hai tiền vệ xếp ngay sau Messi đều là những cầu thủ phòng ngự. Biglia và Mascherano chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ tấn công.

Argentina trả giá vì quá tin vào Messi - Ảnh 2.

Đội hình ra sân có phần bất hợp lý của Argentina hôm qua - Đồ họa: CƠ AN

Với đội hình ra sân như thế, mà lại áp đặt thế trận tấn công, dường như ông Sampaoli đang quá tự tin rằng Messi đủ sức "cân" cả Argentina.

Với bàn mở tỉ số trước Iceland, Aguero trở thành cầu thủ đầu tiên không phải Messi ghi bàn cho Argentina trong một trận đấu quốc tế chính thức tính từ tháng 12-2016. 

Trong quãng thời gian từ đó cho tới trước World Cup 2018, Argentina đá 6 trận nhưng chỉ ghi 5 bàn, 4 trong số đó thuộc về M10, bàn còn lại do đối phương phản lưới. Và có 3 trận, Albiceleste không ghi được bàn nào.

Thậm chí với Aguero, dù đã trải qua 9 trận đấu tại 3 kỳ World Cup, pha lập công vào lưới Iceland cũng chỉ mới là bàn đầu tiên của anh ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Messi dù cố gắng đến mấy thì cũng không thể một mình thay đổi cục diện trận đấu. Đặc biệt là trước Iceland thi đấu kỷ luật và có phần quyết liệt.

Nên nhớ Argentina không thiếu các ngôi sao tấn công tốt. Điển hình nhất là Dybala hoàn toàn có thể thế chỗ Meza, hoặc Banega hỗ trợ tấn công tốt hơn bộ đôi Biglia - Mascherano nhưng họ đã không được trọng dụng. Banega thì vào sân khá trễ, từ phút 54, còn Dybala thì thậm chí không được ra sân.

Trong bóng đá, một khi đã muốn chơi tấn công, đội hình cần phải hội tụ những ngôi sao biết tấn công thật sự. Trận hòa 1-1 trước Iceland chưa thật sự là thảm họa. Nhưng hai trận đấu còn lại của vòng bảng trước Croatia và Nigeria "khó chịu" hơn rất nhiều, Argentina cần phải có sự thay đổi đáng kể về mặt chiến thuật thay vì chỉ biết dựa dẫm vào Messi.

Tuyển Argentina hay Tuyển của Messi? - Nỗi đau triền miên Tuyển Argentina hay Tuyển của Messi? - Nỗi đau triền miên

TTO - 4 năm sau thất bại nghẹn ngào ở Brazil, Messi và các đồng đội tiếp tục được kỳ vọng là ứng cử viên vô địch của World Cup trên đất Nga mùa hè này. Từ năm 1993 đến nay Argentina chưa từng vô địch ở bất cứ giải đấu nào.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên