07/07/2013 08:26 GMT+7

An Giang và Than Quảng Ninh lên V-League

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TT - Sau 16 năm chờ đợi, đội bóng An Giang đã giành quyền lên chơi ở giải bóng đá cao nhất VN với trận thắng 6-4 trước QNK Quảng Nam trên sân nhà Long Xuyên chiều 6-7. Ngoài An Giang, Than Quảng Ninh cũng giành quyền lên chơi V-League với chiến thắng đậm 3-0 trước XSKT Cần Thơ.

* TDC Bình Dương xuống Giải hạng nhì toàn quốc

Ob6ffMsy.jpgPhóng to
HLV Nhan Thiện Nhân được học trò công kênh sau khi Hùng Vương An Giang thăng hạng - Ảnh: Sĩ Huyên

Sân vận động Long Xuyên vui như trẩy hội sau khi tiếng còi kết thúc trận Hùng Vương An Giang và QNK Quảng Nam vang lên. Giấc mơ dài sau 16 năm chờ đợi đã đến bằng chiến thắng 6-4 trong ngày hạ màn Giải bóng đá hạng nhất quốc gia. Dường như trời cũng chiều lòng người vì sau ba ngày mưa tầm tã khiến các buổi tập của hai đội trên sân Long Xuyên phải bị hoãn, chiều 6-7 cơn mưa nhẹ thoảng qua rồi nhường lại cho bầu trời trong xanh. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khoảng 15.000 khán giả, An Giang đã có một trận đấu rất hay. Họ chơi tấn công, áp đảo đối phương và ghi được sáu bàn thắng.

Khi tiếng còi kết thúc vang lên, HLV Nhan Thiện Nhân đã được các học trò công kênh trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của đám đông khán giả. HLV Nhan Thiện Nhân tâm sự: “16 năm trước, tôi và đồng nghiệp Hoàng Linh (nay là trợ lý HLV) từng khóc như mưa bởi chén đắng với việc An Giang rớt hạng. Nhiều năm qua, có lúc chúng tôi cận kề ngưỡng thiên đường - thăng hạng, nhưng rồi tấm vé ấy lại tuột khỏi tầm tay. Phải mất đến 16 năm, chúng tôi mới chuộc lỗi được với người hâm mộ quê nhà...”.

Ông Trần Thanh Tâm - một CĐV đã theo đội bóng An Giang hàng chục năm nay - cho biết: “An Giang được xem là cái nôi bóng đá VN từ trước năm 1975, từng cung cấp nhiều cầu thủ cho đội tuyển mà nổi nhất là trung phong Nguyễn Văn Thành (Hải Quan) ngày trước. Quân số của hội CĐV chúng tôi không nhiều, dưới 100 người và phần đông là sinh viên, nhưng vẫn gắn bó qua từng năm tháng với biết bao thăng trầm của đội bóng quê hương. Chúng tôi đến với nhau bằng sự tự nguyện và tình yêu bóng đá mãnh liệt, chấp nhận tốn kém tiền bạc, mất thời gian chỉ để được xem, được sát cánh cùng cầu thủ. Hôm nay là ngày thật hạnh phúc của chúng tôi”.

Ít ai biết rằng trước ngày Giải hạng nhất khởi tranh, nhà tài trợ nói họ sẽ rút lui nếu đội bóng không thăng hạng! “Tối hậu thư” ấy vô tình là áp lực quá lớn đè nặng lên đôi vai của HLV Nhan Thiện Nhân cùng đôi chân các cầu thủ. Nhưng An Giang không gánh chịu sức ép mà càng đá càng hay. Khép lại lượt đi, họ dẫn đầu bảng xếp hạng và là đội duy nhất không thua trận nào. Cánh cửa thăng hạng mở toang cũng là lúc họ khựng lại hết sức khó hiểu khi có liền bốn trận toàn hòa và thua đầu lượt về để rồi tuột dần xuống vị trí thứ ba tổng sắp. Vượt qua TĐCS Đồng Tháp 3-1 (vòng 12), cửa thăng hạng chừng như mở ra thì cũng chính họ tự đóng sầm lại bằng trận thua tệ hại 1-4 trước XSKT Cần Thơ (vòng 13).

May thay, họ vẫn còn quyền tự quyết cho một vé thăng hạng với điều kiện đánh bại QNK Quảng Nam vào chiều 6-7 trên sân nhà Long Xuyên. Và cuối cùng các cầu thủ Hùng Vương An Giang đã làm được điều cần làm trong trận cầu mà hai đội cống hiến cho người xem nhiều pha bóng hay.

* Than Quảng Ninh đã chơi trận cầu sòng phẳng với ba bàn thắng vào lưới XSKT Cần Thơ. Chiến thắng này đưa đội bóng vùng mỏ lên ngôi á quân Giải hạng nhất và góp mặt tại V-League 2014. Dù cùng được 24 điểm nhưng TĐCS Đồng Tháp đứng thứ tư do thua Hùng Vương An Giang cả hai trận đi và về.

Trong khi đó, thất bại 0-1 trong trận cầu quyết định trước Hà Nội, cùng lúc đó Bình Định thua TĐCS Đồng Tháp nên TDC Bình Dương phải xuống hạng vì kém hai đội cùng điểm là Bình Định và Hà Nội về chỉ số phụ.

* Kết quả vòng 14 Giải hạng nhất quốc gia chiều 6-7: Bình Định - TĐCS Đồng Tháp 1-2, Than Quảng Ninh - XSKT Cần Thơ 3-0, Hà Nội - TDC Bình Dương 1-0, Hùng Vương An Giang - QNK Quảng Nam: 6-4.

Bảng xếp hạng chung cuộc

TT<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ðội

Ðiểm

1

QNK Quảng Nam

25

2

Than Quảng Ninh

25

3

Hùng Vương An Giang

24

4

TÐCS Ðồng Tháp

24

5

XSKT Cần Thơ

21

6

Bình Ðịnh

12

7

Hà Nội

12

8

TDC Bình Dương

12

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên