24/11/2020 09:48 GMT+7

Á quân PSG lâm nguy

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Viễn cảnh về việc bị loại sớm đang ngày một rõ với PSG, nếu họ sẩy chân trước Leipzig trong lượt trận thứ 4 bảng H Champions League diễn ra lúc 3h ngày 25-11 (K+1 THTT).

Á quân PSG lâm nguy - Ảnh 1.

Neymar (áo đen) trở lại là tín hiệu tích cực hiếm hoi cho PSG vào lúc này - Ảnh: REUTERS

Sau ba lượt đấu, M.U và Leipzig đang giữ hai vị trí đầu bảng H với cùng 6 điểm, còn PSG có 3 điểm bằng với Istanbul.

Đau đầu với bão chấn thương

"Phim kinh dị" sẽ đến với PSG nếu họ tiếp tục thua Leipzig. Khi đó, PSG kém Leipzig 6 điểm cũng như thành tích đối đầu (toàn thua hai trận) trong bối cảnh chỉ còn hai vòng đấu. Điều này có nghĩa họ cạn cơ hội vượt mặt Leipzig. Và nếu M.U cũng thắng Istanbul, PSG phải thắng cả hai trận còn lại và cầu mong "quỷ đỏ" thua nốt Leipzig mới có thể lách qua khe cửa hẹp.

Đó là những diễn biến thuộc về tương lai. Nói chung, việc để thua hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là M.U và Leipzig đã đẩy PSG vào thế khó. Chỉ cần một trận hòa trước Leipzig rạng sáng mai thôi cũng khiến PSG thất thế so với đội bóng nước Đức.

Trong hoàn cảnh này, cơn ác mộng chấn thương lại tiếp tục khiến HLV Thomas Tuchel phải đau đầu. Số lượng "thương binh" của PSG hiện gần đủ để tạo nên một đội hình với Bernat, Draxler, Kehrer, Gueye, Verratti, Icardi và Herrera chắc chắn vắng mặt ở trận này. Trong khi đó, Maquinhos, Di Maria và Neymar cũng đang phải chạy đua để kịp hồi phục thể lực. Với đội hình què quặt như vậy, PSG đã bị Monaco đánh bại 2-3 cuối tuần rồi.

Ở trận lượt đi, PSG để thua Leipzig trong tình cảnh thiếu cả Mbappe lẫn Neymar. Mbappe hiện đã trở lại, Neymar cũng đã ra sân được 30 phút cuối tuần rồi. Nếu hai siêu sao này trở lại đội hình xuất phát trong trận này, PSG không có gì phải sợ hãi Leipzig khi được chơi trên sân nhà.

Leipzig cũng có phong độ khá tệ trên sân khách mùa này (6 trận đá sân khách, Leipzig thắng được 2).

M.U và điểm yếu muôn thuở

Trên sân nhà, M.U tiếp Istanbul - đội bóng yếu nhất bảng, nhưng cũng là đội đã đánh bại họ ở lượt đi. Dù là ở Premier League hay Champions League, M.U vẫn luôn duy trì một phong độ kỳ lạ. Họ thường chơi tốt trong các trận cầu lớn, và dễ dàng gục ngã trước những đối thủ trung bình yếu.

Cụ thể, cuối tuần rồi, người hâm mộ lại thấy M.U chơi bế tắc thế nào trước đội khách West Brom. Sau rất nhiều những quyết định có lợi của VAR, M.U mới nhọc nhằn giành chiến thắng 1-0 nhờ quả phạt đền của Bruno Fernandes. Nếu hàng công cứ vô duyên như vậy, đừng ngạc nhiên nếu các học trò của Solskjaer lại tiếp tục bị Istanbul làm khó.

Phía Istanbul cũng có khá nhiều ngôi sao dày dạn kinh nghiệm cho những trận cầu như thế này. Đó là Demba Ba từng ghi đến 50 bàn thắng khi còn chơi bóng ở Premier League, là Martin Skrtel một thời là thủ lĩnh hàng phòng ngự Liverpool. Hậu vệ phải Rafael cũng từng chơi bóng nhiều năm ở M.U. Và cả ba cái tên này đều đã chơi rất hay trong trận lượt đi.

Ở trận này M.U vắng Luke Shaw và Bailly, trong khi Pogba cùng Greenwood cũng chưa chắc có thể ra sân.

Liverpool chứng tỏ vị thế

Cơn bão chấn thương gần như không thể làm khó Liverpool, khi họ đánh bại Leicester 3-0 dễ dàng trong trận cầu diễn ra rạng sáng 23-11 (giờ VN). Trận này, Liverpool dù mất phân nửa đội hình đá chính nhưng vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận trước một Leicester có phong độ rất cao thời gian qua. Với 24 cú dứt điểm, Liverpool thậm chí còn có thể thắng đậm hơn nếu Mane cùng Firmino không quá vô duyên.

Vắng Mbappe và Neymar, PSG gục ngã trước Leipzig Vắng Mbappe và Neymar, PSG gục ngã trước Leipzig

TTO - Rạng sáng 5-11, đương kim á quân PSG đã để thua Leipzig 1-2 ở lượt trận thứ ba bảng H Champions League. Thất bại này có thể xem là bất ngờ khi đội bóng Pháp được đánh giá cao hơn và có khởi đầu như mơ.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên