20/02/2019 06:56 GMT+7

44 ngôi sao, 0 chân sút

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO – Không có đội nào bại trận trong lượt đấu vòng 16 đội Champions League diễn ra rạng sáng 20-2 (giờ VN) và những người phải thất vọng nhất chính là khán giả.

44 ngôi sao, 0 chân sút - Ảnh 1.

Messi bất lực trong vòng vây cua các hậu vệ Lyon. Ảnh: AFP

"Đêm của những nhà vô địch" – đó là cách mà truyền thông châu Âu mô tả về lượt đấu này, khi cả Barca, Bayern Munich (B.M) và sân Liverpool cùng ra sân. Cả 3 đội cùng sở hữu 5 chiếc cúp vô địch mỗi đội và đều đang là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Đại chiến Liverpool – B.M hứa hẹn miễn bàn, trong khi đối thủ Lyon của Barca cũng không tầm thường chút nào. "Sư tử nước Pháp" luôn chơi tấn công quyết liệt và từng nã đến 4 bàn vào lưới Manchester City trong giai đoạn vòng bảng.

Và trên thực tế, Lyon – đội yếu nhất trong 4 cái tên ra sân rạng sáng 20-2 lại là tập thể tạo ra những tình huống tấn công đáng xem nhất. 

Chỉ trong 10 phút, lần lượt Aouar rồi Terrier khiến thủ thành Ter Stegen của Barca phải bay người cứu thua. Riêng cú sút của Terrier còn đưa bóng đi trúng xà ngang sau nỗ lực cản phá của Stegen.

Nhưng rồi Lyon vẫn là đội dưới cơ rõ rệt so với Barca. Không gặp thời với những nỗ lực đánh phủ đầu, đội bóng nước Pháp đành co cụm chơi phòng ngự trong 80 phút còn lại.

Barca làm gì trong 80 phút đó? Chỉ có thể mô tả qua hai điều: Messi kiến tạo và Ousmane Dembele nỗ lực dứt điểm. Dù chân sút người Pháp góp đến 4/25 cú dứt điểm của Barca nhưng cũng chỉ là vùng vẫy tuyệt vọng trong vòng vây đông nghẹt các hậu vệ của Lyon.

Messi như thường lệ vẫn rất hay, từng pha đi bóng cho đến ban bật, mở bóng, chọc khe của anh đều hoàn hảo. Nhưng những cầu thủ quanh Messi cũng tương tự Dembele, tất cả đều dừng bước trước tình huống dứt điểm cuối cùng bởi hậu vệ Lyon quá đông. Đó là chưa kể, thủ thành Anthony Lopes (Lyon) chơi tuyệt hay với 5 pha cản phá thành công.

Nếu trận Lyon – Barca còn căng thẳng đến những phút cuối cùng thì "đại chiến" của hai nhà vô địch Liverpool và B.M thực chất chỉ kéo dài đúng 45 phút.

44 ngôi sao, 0 chân sút - Ảnh 2.

Salah cũng lâm vào tình cảnh tương tự trước B.M. Ảnh: AFP

Hiệp một của trận đấu rất hấp dẫn, khi cả hai đội đều triển khai lên bóng cực nhanh, phối hợp chuẩn xác trong mỗi tình huống dồn ép hoặc phản công. 

Tu nhiên, họ cùng thiếu một chút may mắn để đưa bóng vào lưới của nhau. Trong đó, Liverpool là đội tạo được nhiều cơ hội hơn.

Nhưng rồi hiệp 2 diễn ra theo cách không thể "buồn ngủ" hơn. Bóng chết chiếm một thời lượng đáng kể khi các cầu thủ của B.M liên tục nằm sân. Liverpool cũng chùng hẳn xuống, dường như cũng muốn dưỡng sức cho trận gặp Manchester United cuối tuần này.

Việc hai đội cùng mất những trung vệ trụ cột (Liverpool mất Van Dijk, B.M không có Jerome Boateng) hóa ra lại khiến cả hai chăm chăm phòng ngự hơn vì sợ mắc sai lầm.  

Thống kê phản ánh rõ nhất sự nhàm chán của cuộc đấu này nằm ở các thủ môn. Cả Manuel Neuer lẫn Alisson Becker mỗi người chỉ phải một lần trổ tài cản phá ở trận này.

Và rồi cả 4 đội đều toại nguyện. Tỷ số hòa 0-0 khiến cơ hội đi tiếp vẫn duy trì ở mức 50-50 cho cả 4 đội ở trận lượt về. Nhưng đó chỉ là chút hài lòng nhỏ nhoi. 

Trên thực tế, Lyon, Barca, Liverpool rồi B.M không ghi được bàn nào còn vì các tiền đạo của cả 4 đội đều đã chơi quá dở.

4 đội bóng hùng mạnh, 44 ngôi sao ra sân đá chính từ đầu nhưng chẳng có lấy nổi một chân sút có thể ghi bàn để tạo ra niềm vui cho khán giả.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên