26/04/2019 12:16 GMT+7

3 vòng đấu phán quyết Giải ngoại hạng Anh

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Manchester City (M.C) với 89 điểm, Liverpool 88 điểm, cuộc đua vô địch của Giải ngoại hạng Anh vì thế hứa hẹn 'cực kỳ nghẹt thở' trong 3 vòng đấu cuối cùng.

3 vòng đấu phán quyết Giải ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Salah (trái) của Liverpool hay Aguero của M.C sẽ là người chiến thắng cuối cùng? - Ảnh: Daily Express

Với chiến thắng 2-0 trước Manchester United (M.U) ở trận đấu bù vòng 31, M.C xem như đã vượt qua giai đoạn gian khó nhất mùa giải của họ.

M.C không thể chủ quan

Lần lượt trong 3 vòng đấu gần nhất, thầy trò HLV Pep Guardiola đã vượt qua Crystal Palace (đội đã thắng họ 3-2 ở lượt đi), Tottenham và M.U. Sự ổn định đáng sợ này khiến Liverpool phải ngao ngán.

Nhưng đừng vội cho rằng 3 vòng đấu cuối cùng sẽ dễ dàng với M.C. Ở vòng 36, họ đến làm khách trên sân của Burnley, tiếp đó là gặp Leicester trên sân nhà và làm khách trước Brighton ở vòng cuối cùng.

Trong số này, Brighton có thể sẽ quyết đấu sống còn bởi vẫn đang đua trụ hạng cùng Cardiff. Leicester luôn rất mạnh khi chạm trán những đối thủ lớn và Burnley có phong độ tốt trên sân nhà.

Với Liverpool, họ nắm lợi thế hơn một chút khi được đá 2 trận sân nhà trong 3 vòng còn lại trước Huddersfield và Wolverhampton, xen giữa đó là chuyến làm khách trước Newcastle.

Đội á quân vĩ đại nhất?

Đến thời điểm này, có thể khẳng định đây là cuộc đua vô địch hấp dẫn nhất, dài hơi nhất trong khoảng 10 năm qua của Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Mùa giải 2011-2012, M.C vô địch nhờ bàn thắng ở phút 90+4 trong vòng đấu cuối cùng của Sergio Aguero. Khi đó, họ bằng điểm M.U và chỉ nhỉnh hơn hiệu số. Nhưng năm đó, M.C và M.U cũng chỉ có 89 điểm chung cuộc.

Năm nay, M.C đã đạt đến điểm số này dù mới vòng 35. Nếu M.C và Liverpool cùng thắng cả 3 trận còn lại (điều rất dễ xảy ra), Liverpool sẽ trở thành... đội á quân xuất sắc nhất trong lịch sử.

Thật vậy, một thống kê của Talk Sport cho thấy M.U của mùa giải 2011-2012 là đội á quân giành nhiều điểm nhất lịch sử Premier League với 89 điểm. Liverpool chỉ cần thêm một trận thắng là vượt qua kỷ lục này.

Và nếu tình thế đảo chiều, thầy trò HLV Jurgen Klopp trở thành nhà vô địch thì M.C - với 89 điểm lúc này - chắc chắn nhận được "danh hiệu" cay đắng nói trên.

Một kỷ lục phản ánh sự hấp dẫn vô cùng của cuộc đua vô địch năm nay.

Tiền thưởng sẽ chi phối?

Rạng sáng mai sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên của 3 vòng đấu đua tranh nghẹt thở cuối cùng, khi Liverpool tiếp Huddersfield trên sân nhà. Huddersfield có lẽ là đội bóng "dễ xơi" nhất lúc này, bởi họ đã rớt hạng từ nhiều vòng đấu trước và toàn thua trong 7 trận gần nhất.

Hai đối thủ cuối cùng của Liverpool là Newcastle và Wolverhampton cũng không có nhiều động cơ thi đấu. Nhánh của M.C cũng có hai đối thủ như vậy là Burnley và Leicester. Có thể nói cuộc đua lúc này nằm trong tay ý chí thi đấu của những đội bóng "vô tư". Nếu ở Ý hay Tây Ban Nha, chúng ta đã có thể mường tượng về một kết cục được an bài, nhưng đây là Premier League.

Cứ mỗi mùa giải, tiền bản quyền truyền hình cùng tiền thưởng sẽ được phân chia cho các CLB tùy theo thứ hạng mà họ giành được, và sự chênh lệch là rất đáng kể.

Ví dụ, đội xếp hạng thứ 16 mùa giải năm ngoái là Huddersfield được chia 102 triệu bảng Anh, trong khi đội xếp thứ 10 là Newcastle được những 123 triệu, chênh 6 bậc nhưng khoảng cách tiền thưởng là 21 triệu bảng.

Ở mùa năm nay, toàn bộ các đội bóng hết động cơ thi đấu đều đang có số điểm rất gần nhau, họ có thể leo lên top 10 nhưng cũng có thể rớt xuống vị trí thứ 17 chỉ trong vài vòng đấu.

Vì vậy, Burnley, Leicester hay Newcastle sẽ không hề "vô tư" trong 3 vòng đấu cuối cùng.

Cầu thủ Manchester City bị cấm tiệt rượu bia Cầu thủ Manchester City bị cấm tiệt rượu bia

TTO - Manchester City (M.C) đang có cơ hội để làm nên lịch sử với "cú ăn 4" mùa này và HLV Pep Guardiola tuyên bố sẽ cấm các học trò đụng đến rượu bia cho đến khi hoàn thành mục tiêu.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên