21/10/2019 11:39 GMT+7

13 người chết mỗi năm, võ đài boxing đang quá tàn khốc?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Chỉ trong vòng 3 tháng, làng quyền anh (boxing) thế giới bàng hoàng đón nhận 4 trường hợp tử vong ngay sau trận đấu.

13 người chết mỗi năm, võ đài boxing đang quá tàn khốc? - Ảnh 1.

Patrick Day (trái) đã mãi mãi gục xuống sau trận đấu với Conwell - Ảnh: AFP

Một hồi chuông báo động đang được gióng lên cho những người điều hành võ đài hấp dẫn nhất hành tinh này?

Lần lượt Maxim Dadashev (Nga), Hugo Alfredo (Argentina), Boris Stanchov (Bulgaria) và mới nhất là Patrick Day (Mỹ), tất cả đều không qua nổi cơn nguy kịch trong vòng 10 ngày sau khi ngã xuống vì chấn thương nặng nề trên võ đài. Bên cạnh sự thương tiếc, những tranh cãi về độ tàn khốc của võ đài boxing được dấy lên dữ dội.

Một thống kê của tạp chí thể thao Mena Velazquez cho biết từ giai đoạn 1890 đến 2011 đã có đến 1.604 võ sĩ boxing tử vong vì những chấn thương liên quan trực tiếp đến thi đấu (tính cả giới võ sĩ nghiệp dư).

Trung bình 13 người chết mỗi năm. Nhưng Mena Velazquez cũng đồng thời cho biết thật ra thực trạng tử vong trên võ đài boxing đang có chiều hướng giảm đi ở thời điểm hiện tại. Những năm thập niên 1920, số người chết là 233, trong khi đến thập niên 2000 con số tương tự là 103.

Những người điều hành boxing trên thế giới cũng đã thực hiện nhiều cải tiến để làm giảm đi tính sát thương của võ đài này. Điển hình nhất là việc giảm số hiệp đấu từ 15 còn 12. Tất nhiên như vậy có lẽ chưa đủ.

Nếu nhìn nhận ở góc độ nhân văn, việc các võ sĩ lên sàn đấu mua vui cho khán giả rồi trả giá bằng chính mạng sống của mình thì võ đài boxing quả thật là một nơi đáng sợ, chẳng khác gì đấu trường La Mã thời cổ đại.

Nhưng trong nhiều góc nhìn rộng hơn, quyền anh lại được nhiều người xem là môn thể thao "nhân văn". Một báo cáo của Hiệp hội Y khoa Mỹ cho biết cứ trong 1.000 người chơi quyền anh mỗi năm, chỉ có 0,13 người thiệt mạng vì môn võ này.

Tỉ lệ này thấp hơn nếu so với những môn thể thao như bóng đá, đua xe, lặn biển, leo núi, lướt ván và cả đua ngựa. Vì vậy, nếu cho rằng boxing là môn thể thao "chết chóc" nhất thế giới, điều đó không đúng.

Trước những chỉ trích, một người phát ngôn của Liên đoàn Quyền anh thế giới (WBF) trả lời với CNN: "Boxing đã làm nhiều điều tốt cho những người trẻ tuổi. Nó kéo họ rời xa ma túy, những tệ nạn trên đường phố, dạy họ kỷ luật, sự tự tin và nỗ lực vượt qua cái xấu".

Nghe khá văn vẻ, nhưng cũng không hẳn sai. Việc võ đài boxing chuyên nghiệp ngày càng phát triển đã kéo những gã thanh niên đam mê bạo lực ra khỏi các trận đấu của "thế giới ngầm" - nơi luật lệ và cả việc cứu chữa ở mức sơ khai hơn nhiều.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu boxing bị cấm, tôi cam đoan với bạn rằng những trận đấu ngầm, trái phép sẽ tăng mạnh hơn. Bạn có thể chơi bóng đá mà không cần trọng tài, nhưng đánh nhau thì khác" - người phát ngôn này nói.

Conwell, người đã tung ra loạt cú đấm đánh gục Day, đã gửi một lá thư đầy cảm xúc đến gia đình anh. "Nếu có thể rút lại chúng, tôi sẵn sàng" - Conwell viết.

Nhưng Joseph Higgins, HLV của Day, trả lời: "Tôi muốn anh hiểu rằng chúng tôi thấu hiểu những gì anh đang phải trải qua, cảm ơn vì những lời tốt đẹp của anh. Day sẽ muốn anh tiếp tục sự nghiệp và đạt được ước mơ của mình, như chính cậu ấy luôn muốn".

Tất nhiên, những người điều hành boxing cũng như giới y học sẽ phải làm việc nhiều hơn nữa để những trường hợp thương tâm như Patrick Day ngày càng ít xuất hiện đi.

Võ sĩ quyền anh Patrick Day qua đời sau khi bị hạ knock-out Võ sĩ quyền anh Patrick Day qua đời sau khi bị hạ knock-out

TTO - Võ sĩ quyền anh người Mỹ Patrick Day qua đời vào đêm 16-10 tại Bệnh viện Northwestern Memorial sau khi bị ‘độc cô cầu bại’ Charles Conwell hạ knock-out trong trận đấu tại Chicago cuối tuần trước.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên