07/02/2016 11:00 GMT+7

​Xuân Vĩnh và ước mơ sửa nhà cho cha

VIỆT HÙNG - NGÔ QUANG
VIỆT HÙNG - NGÔ QUANG

TTO - Tết Bính Thân 2016 sẽ là cái tết đầu tiên mà VĐV đi bộ Võ Xuân Vĩnh (đội tuyển điền kinh quốc gia và TP Đà Nẵng) xa nhà vì anh bận sang Quế Lâm (Trung Quốc) tập huấn.

Những ngày cận Tết Bính Thân 2016, căn nhà nhỏ, tuềnh toàng của Vĩnh nằm ven sông Cu Đê, xã miền núi Hòa Liên, H.Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đầy ắp tiếng cười của những người thân đến để chia tay Vĩnh sang Trung Quốc tập huấn đến cuối tháng 2 mới trở về nước.

Trước chuyến tập huấn, Vĩnh về nhà phụ giúp cha sửa sang mái tôn để khỏi bị bay. Ảnh: V.Hùng

Căn nhà trống hoác ven sông

Cha Vĩnh, ông Võ Xê (54 tuổi) có gương mặt khắc khổ. Ông Xê tâm sự, ông và vợ  - bà Ngọc Hương đầu tắt mặt tối làm nông ở xã miền núi, cách xa TP Đà Nẵng gần 30km nên cuộc sống rất khó khăn. Anh của Vĩnh đã lập gia đình, nên giờ gánh nặng nhất của gia đình ông Xê là lo chuyện ăn học ở đại học cho em của Vĩnh.

Ông Vĩnh kể, gia đình có hai sào đất lúa và một sào đất màu, đất miền núi khô cằn, lại thiếu nước nên chỉ làm vụ lúa, lương thực cũng chỉ đủ sử dụng. Ông xoay xở đi làm thêm nghề phụ hồ hoặc làm bảo vệ cho doanh nghiệp ban đêm để có thêm thu nhập. Mẹ Vĩnh sức khỏe yếu, chỉ làm lụng quanh nhà, đi bệnh viện thường xuyên nên gia đình đã thiếu càng túng hơn. Ngôi nhà cấp 4 nhìn ra sông năm nào cũng bị lũ uy hiếp không có gì ngoài tài sản giá trị là chiếc xe máy cũ của Vĩnh để anh xuống Đà Nẵng tập luyện.

Trước khi đi tập huấn ở Trung Quốc, Vĩnh còn về phụ giúp cha sửa sang lại nhà. Mái tôn bị bão số 9 năm 2009 làm tốc mái, ông Xê xoay mọi cách cũng đủ tiền mua tôn lợp lại mái nhà để có nơi sinh hoạt, còn trần nhà trống hơ trống hoác, lòi những thanh gỗ xà gồ ra, hai bên tường là những bao đá cột dây thép nối từ mái tôn xuống níu lại, để khỏi bị bay. Ông Xê tâm sự, vợ chồng quần quật quanh năm cũng chỉ đủ ăn, nên cái la phông không bao nhiều tiền cũng không sửa sang lại được.

Giấc mơ HCV SEA Games

Ở nơi khó khăn, heo hút, đồi núi, hằng ngày Vĩnh phải lội sông, trèo núi, thăm ruộng, lên rừng nên Vĩnh có đôi chân dẻo dai hơn nhiều người bình thường khác. Anh bắt đầu từ những cuộc thi cấp xã, cấp huyện rồi được chọn vào đội điền kinh Đà Nẵng. Vĩnh phải xa nhà xuống Đà Nẵng tập luyện từ năm lớp 10. Mỗi ngày anh tập đi bộ vài chục cây số nhưng hàng đêm, Vĩnh vẫn dùi mài kinh sử nỗ lực theo học văn hóa để tốt nghiệp THPT.

Niềm vui đậu vào Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng chưa kéo dài được lâu thì Vinh phải bở giữa chừng vì mật độ tập luyện, đi tập huấn và thi đấu liên tục. Theo HLV đội điền kinh Đà Nẵng Trần Anh Hiệp, dù gia đình Vĩnh rất khó khăn, ở xa thành phố nhưng Vĩnh chưa bao giờ tỏ thái độ nản chí, không bao giờ than vãn về gia cảnh mình.

Ông Võ Xê trò chuyện, động viên con trước chuyến tập huấn xuyên Tết. Ảnh: V.Hùng

Vĩnh kể, nhờ đạt thành tích HCB trong hai kỳ SEA Games 27 và 28 nên đã được thành phố quan tân, động viên rất nhiều, thu nhập cũng được nâng lên. Thu nhập của Vĩnh mỗi tháng cũng vừa lo đủ cho bản thân, không giúp đỡ gì nhiều cho gia đình còn khó khăn của mình. Số tiền 8-9 triệu đồng/tháng Vĩnh dành sắm phần lớn sắm sửa đồ tập luyện bởi môn đi bộ “ngốn” giày của VĐV.

Mỗi đôi giày tập luyện (từ 1,1-2 triệu đồng/đôi), nếu môn chạy có khi dùng cả năm thì môn đi bộ chỉ sử dụng chừng 2 tháng do lực nặng, ma sát trên đường nhiều nên bị xà gót giày, đế giày bị bung ra, mau hỏng. Rồi còn tiền thuốc men, thực phẩm để bổ sung dinh dưỡng, áo quần, chi tiêu cá nhân. Hỏi về chế độ Tết, Vĩnh cho biết, anh mới nghe sẽ được chia tiền thưởng từ đội tuyển quốc gia khoảng 600.000 đồng và hằng năm đều có suất quà từ Trung tâm huấn luyện & đào tạo VĐV Đà Nẵng khoảng 300-400.00 đồng gì đó. 

Vĩnh tâm sự, việc nỗ lực, gắng sức tập luyện sẽ cải thiện thành tích cao hơn nữa, đó là món quà lớn nhất để đáp đền nỗi nhọc nhằn cha mẹ nơi xóm núi cao, công ơn của huấn luyện viên.

Võ Xuân Vĩnh (25 tuổi) đạt huy chương bạc môn đi bộ nam 20km Sea Games 27 (năm 2013) tổ chức ở Myanmar và Sea Games 28 (năm 2015) tổ chức ở Singapore. Năm 2015 Vĩnh đoạt HCB môn đi bộ ở giải điền kinh quốc gia..

* Công ty võng xếp Duy Lợi đã nhờ báo Tuổi Trẻ chuyển số tiền 5 triệu đồng cho VĐV Võ Xuân Vĩnh với mong muốn động viên và hỗ trợ anh vượt qua khó khăn.

 

VIỆT HÙNG - NGÔ QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên