24/04/2015 04:31 GMT+7

Sevilla và Napoli nhẹ nhàng vào bán kết Europa League

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 24-4, ĐKVĐ Sevilla và Napoli đã ghi tên vào bán kết Europa League khi cùng thủ hòa Zenit St. Petersburg (Nga) và Wolfsburg (Đức) 2-2 ở trận lượt về.

Trên sân Petrovsky, Sevilla đã khởi đầu rất tốt và vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 6 với pha dứt điểm chính xác từ chấm 11m của tiền đạo Carlos Bacca sau tình huống Vitolo đột phá và bị hậu vệ Luis Neto đốn ngã trong vòng cấm.

Sau bàn thắng, Sevilla tiếp tục chơi tốt với thế trận phòng ngự phản công, khiến Zenit không tài nào áp sát được khung thành thủ môn Beto. Phải đến cuối hiệp 1, Zenit mới có cơ hội gỡ hòa, nhưng đáng tiếc pha dứt điểm ngay mép vòng cấm của đội trưởng Danny sau khi đánh bại được thủ môn Beto lại tìm đúng cột dọc khung thành.

Do không phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm trong hiệp 1 nên thủ môn Beto đã thi đấu khá chủ quan khi bước vào hiệp 2, rồi sau đó liên tiếp mắc sai lầm, khiến Sevilla suýt phải trả giá. 

Phút 48, từ pha treo bóng đơn giản bên cánh trái của Oleg Shatov, thủ môn Beto thi đấu thiếu tập trung và để bóng tuột tay rơi xuống trước mặt Jose Salomon Rondon. Không bỏ lỡ cơ hội, Rondon nhanh chân đưa bóng vào lưới trống, quân bình tỉ số 1-1 cho Zenit.

Bàn thắng không chỉ thắp lại hi vọng cho Zenit mà nó còn tiếp thêm sức mạnh cho các học trò HLV Andre Villas-Boas. Những phút sau đó, Zenit tiếp tục tấn công và gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Sevilla. Phút 72, thủ môn Beto lại mắc sai lầm với tình huống lên cao, để Hulk tung cú dứt điểm từ cự li hơn 30m qua đầu vào lưới, nâng tỉ số lên 2-1 cho Zenit.

Hai bàn thua liên tiếp khiến các cầu thủ Sevilla lúng túng. Cũng may cho đội khách, khi các cầu Sevilla bắt đầu hoang mang, thủ môn Beto đã lấy lại phong độ bằng những phản xạ tuyệt vời trong khu gỗ, giúp Sevilla không phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba sau hai pha dứt điểm trong tư thế đối mặt của Hulk (76') và Rondon (76'). 

Không những vậy, với pha phản công tốc độ ở phút 85, Sevilla đã có bàn gỡ 2-2 do công cầu thủ vào sân thay người Kevin Gameiro, qua đó dập tắt mọi hi vọng lội ngược dòng của đội chủ nhà.

Thắng chung cuộc 4-3 sau hai lượt trận, Sevilla giành vé vào bán kết và tràn đầy cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch.

* Tại sân San Paolo (Ý), Napoli cũng đã thủ hòa Wolfsburg 2-2 và giành vé đi tiếp nhờ chiến thắng 4-1 trong trận lượt đi.

Trận này, Napoli thi đấu cầm chừng nhưng vẫn vươn lên dẫn trước Wolfsburg 2-0 bằng hai bàn thắng của Jose Maria Callejon (49') và Dries Mertens (65'). Nhưng với sự chùn xuống sau đó và cùng với sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự, Napoli đã để Wolfsburg gỡ hòa 2-2 với hai bàn thắng trong ba phút của Timm Klose (71') và Ivan Perisic (73').    

[box] Ở hai trận đấu còn lại, Fiorentina (Ý) và Dnipro (Ukraine) cũng đã ghi tên mình vào bán kết khi vượt qua Dynamo Kiev (Ukraine) và Club Brugge (Bỉ) trên sân nhà trong trận lượt về.  

Fiorentina đánh bại 10 cầu thủ Dynamo Kiev 2-0 ( Jeremain Lens bị thẻ đỏ ở phút 40) với hai bàn thắng được ghi ở cuối 2 hiệp do công Mario Gomez (43') và Juan Vargas (90'). Còn Dnipro hạ Club Brugge 1-0 với bàn thắng duy nhất do công Yevhen Shakhov ở phút 82.[/box] 

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên