18/08/2017 09:09 GMT+7

Futsal VN thua Thái Lan 1-4 ở trận ra quân

TTO
TTO

TTO - Chiều 18-8, tuyển futsal VN đã để thua Thái Lan 1-4 trong trận ra quân tại SEA Games 29. Với thất bại này, hi vọng đoạt HCV của tuyển futsal VN tại SEA Games 2017 trở nên rất mong manh.

Ở trận này, các cầu thủ futsal VN rất chịu khó đeo bám và đã tạo được thế trận ngang ngửa với Thái Lan trong 10 phút đầu. Đang chơi tốt, futsal VN phải vào lưới nhặt bóng sau một sai lầm của thủ thành Văn Huy.

Phút 10, thủ môn Văn Huy giữ bóng quá 4 giây, khiến futsal VN bị phạt gián tiếp trước vòng cấm. Và từ tình huống đá phạt này, tiền đạo Suphawut đã có pha dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Văn Huy, mở tỉ số cho futsal Thái Lan.

Sau bàn thua, futsal VN dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ và Thái Lan đã có thêm 2 bàn thắng nữa do công Osamanmusa (18’, 24’) sau những tình huống phản công, giúp Thái Lan vươn lên dẫn 3-0 ngay đầu hiệp 2.

Tuy nhiên, với những nỗ lực sau đó, futsal VN cũng đã có bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3 do công Minh Trí (27’).

Trong 5 phút cuối, futsal VN dồn lên chơi power-play (không thủ môn) nhưng vẫn không thể có thêm bàn thắng. Không những vậy, futsal VN còn phải vào lưới nhặt bóng lần nữa vào cuối trận sau tình huống phản công nhanh của Thái Lan. Cầu thủ ấn định chiến thắng 4-1 cho futsal Thái Lan là tiền đạo Suphawut với pha dứt điểm cận thành.

Thua 1-4 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Thái Lan, futsal VN gần như không còn hi vọng giành HCV tại SEA Games 29.

Môn futsal tại SEA Games 29 có sự tham dự của 5 đội gồm: VN, Thái Lan, Myanmar, Malaysia và Indonesia. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Các đội xếp nhất, nhì và ba lần lượt đoạt HCV, HCB và HCĐ.

Diễn biến trận đấu:

HẾT GIỜ! Trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-1 cho futsal Thái Lan.

VAAAOOO...! 4-1 cho futsal Thái Lan. Phút 39, từ một tình huống phản công, tiền đạo Suphawut đã có pha dứt điểm cận thành, nâng tỉ số lên 4-1 cho futsal Thái Lan.

NGUY HIỂM! Phút 34, Thái Huy đột phá và dứt điểm hiểm hóc trước vòng cấm nhưng không đánh bại được thủ môn Hankampa.

Pha đá phạt không thành công của Phạm Đức Hòa. Ảnh: N.KHÔI

Phút 31, VN được hưởng quả đá phạt ngay mép vòng cấm nhưng pha đá phạt của Phạm Đức Hòa không vượt qua được các cầu thủ Thái Lan.

NGUY HIỂM! Phút 28, Xuân Du vượt qua hai cầu thủ Thái Lan nhưng không đánh bại được thủ môn Hankampa.

Niềm vui của các cầu thủ futsal VN sau khi Minh Trí (giữa) rút ngắn tỉ số xuống 1-3. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

VAAAOOO...! 1-3 cho futsal VN, Minh Trí ghi bàn. Phút 27, Minh Trí dứt điểm hiểm hóc, rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho futsal VN.

VAAAOOO...! 3-0 cho futsal Thái Lan. Phút 24, từ pha phản công nhanh, Osamanmusa dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 3-0 cho Thái Lan.

HIỆP 2 BẮT ĐẦU!!!!

Osamanmusa ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Thái Lan. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

VAAAOOO...! 2-0 cho futsal Thái Lan. Phút 18, sau một pha phối hợp bài bản, Osamanmusa dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 2-0 cho futsal Thái Lan.

NGUY HIỂM! Phút 16, Ngọc Sơn dứt điểm cận thành chạm tay hậu vệ Thái Lan nhưng trọng tài không cho futsal VN được hưởng quả penalty.

NGUY HIỂM! Phút 13, Minh Trí khéo léo loại bỏ hậu vệ Thái Lan rồi tung cú dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Suphawut ăn mừng bàn mở tỉ số cho futsal VN. Ảnh: N.KHÔI

VAAAOOO...! 1-0 cho futsal Thái Lan. Phút 10, thủ môn Văn Huy giữ bóng quá 4 giây khiến futsal VN bị phạt. Từ pha đá phạt gián tiếp, Suphawut đã dứt điểm thành công, mở tỉ số cho futsal Thái Lan.

Thái Huy (đỏ) đi bóng trước sự đeo bám của cầu thủ Thái Lan. Ảnh: N.KHÔI

Phút 8, Văn Vũ dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc sau pha đá biên của Quốc Nam.

NGUY HIỂM! Phút 6, Chaemcharden tung cú dứt điểm mạnh ngoài vòng cấm nhưng không đánh bại được thủ môn Văn Huy.

Văn Vũ (đỏ) đeo bám rất sát tiền đạo Thái Lan. Ảnh: N.KHÔI

Phút 2, chưa có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra, hai đội đang thi đấu thận trọng.

Một pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trận đấu đã bắt đầu.

Tuyển futsal VN khởi động trước trận đấu. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

futsal nữ VN thua Thái Lan ở trận ra quân

Trưa 18-8, đội tuyển futsal nữ VN đã để thua Thái Lan 1-3 ở trận ra quân tại SEA Games 29. Với thất bại này, hi vọng đoạt HCV của futsal nữ VN đã trở nên rất mong manh.

Sau hiệp một thi đấu khá cân bằng và có tạo ra được một vài cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Thái Lan, đội futsal nữ VN không còn duy trì được sự tập trung cũng như tinh thần thi đấu mạnh mẽ trong hiệp thi đấu thứ 2.  

Hệ quả là, tuyển futsal nữ VN đã để Darika Peanpailun sút tung lưới ở phút 24. Sau bàn thua, các cô gái VN xuống tinh thần và thi đấu khá chệch choạc. Trong thế trận như vậy, tuyển futsal nữ Thái Lan dễ dàng ghi thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Sasicha (phút 30) và Jiraprapa (phút 32).

Bị dẫn trước 3-0, tuyển futsal nữ VN quyết định mạo hiểm thi đấu power-play (không thủ môn). Tuy nhiên, lối đá tổng lực này chỉ giúp tuyển futsal nữ VN tìm được bàn thắng danh dự của Nguyễn Thị Huệ (phút 38).

Môn futsal nữ tại SEA Games 29 có sự tham dự của 5 đội gồm: VN, Thái Lan, Myanmar, Malaysia và Indonesia. Trong đó, trình độ của Thái Lan và VN nhỉnh hơn các đội còn lại nên trận đấu sáng nay (18-8) được xem là trận chung kết. Với thất bại 1-3 trước Thái Lan, hi vọng đoạt HCV của futsal nữ VN đã trở nên rất mong manh.

Diễn biến chính trận đấu:

HẾT GIỜ. Tuyển futsal nữ VN thua Thái Lan 1-3.

Nguyễn Thị Huệ (trái) ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

VAOOOOO!!!! 1-3 cho VN Phút 38, Nguyễn Thị Huệ đánh đầu vào lưới trống ghi bàn sau đường chuyền bên cánh trái của đồng đội.

Tuyển futsal VN đang chơi power-play (không thủ môn). Tuy nhiên, các cô gái VN chưa thể tìm ra kẽ hở phòng ngự của Thái Lan để tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số.

Jiraprapa (14) ăn mừng bàn thắng vào luwois VN. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Jiraprapa (14) ăn mừng bàn thắng vào lưới VN. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

VAOOOOO!!!! 3-0 cho Thái Lan. Phút 32, Jiraprapa ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho Thái Lan sau cú sút khá quyết đoán.

VAOOOOO!!! 2-0 cho Thái Lan. Phút 30, Jenjira có pha đánh gót nhả bóng lại phía sau cho Sasicha. Ở tư thế vô cùng thuận lợi, cầu thủ này tung cú sút cực mạnh hạ  thủ môn Kim Ngân, nhân đôi cách biệt cho Thái Lan.

Sau bàn thua, đội futsal nữ VN đang thi đấu khá lúng túng và liên tục để mất bóng.

Các cô gái Thái Lan ăn mừng bàn thắng vào lưới VN. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Các cô gái Thái Lan ăn mừng bàn thắng vào lưới VN. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

VAOOOOO!!! 1-0 cho Thái Lan. Phút 24, Darika Peanpailun đệm bóng cận thành mở tỉ số cho Thái Lan.

Ngay đầu hiệp 2, Phạm Thị Tươi và Đỗ Thị Nguyên tung ra 2 cú sút liên tiếp nhưng không thắng được thủ môn Pannipa.

HIỆP 2 BẮT ĐẦU!!!!!

HIỆP 1 KẾT THÚC!!!! Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỉ số hòa 0-0.

CỨU THUA!!! Phút 19, thủ môn Kim Ngân hai lần liên tiếp cản phá thành công các cú sút của Jiraprapa và Sawitree.

KHÔNG VAOOOO!!!!! Phút 18, Thanh Hằng sút vọt xà ngang khung thành Thái Lan trong tư thế thuận lợi. Các cô gái VN đang thi đấu rất hay.

Trận đấu đã bước sang phút 16. Đội futsal nữ Thái Lan đang tăng cường sức ép về phía khung thành của VN.

Phút 13, Nguyễn Thị Thành tung cú sút cận thành nhưng không thắng được thủ môn Pannipa. Thế trận trên sân vẫn khá cân bằng. 

Đội tuyển futsal nữ VN (áo đỏ) trong trận gặp Thái Lan. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Đội tuyển futsal nữ VN (áo đỏ) trong trận gặp Thái Lan. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Phút 4, Nguyễn Thị Châu lao vào đệm hụt đường căng ngang của đồng đội, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội futsal nữ VN.

Các CĐV VN có mặt tại nhà thi đấu Panasonic cổ vũ cho đội futsal nữ VN. Ảnh: N.K
Các CĐV VN có mặt tại nhà thi đấu Panasonic cổ vũ cho đội futsal nữ VN. Ảnh: N.K

Những phút đầu tiên, trận đấu diễn ra với thế trận khá cân bằng. Đội futsal nữ VN có cơ hội và suýt tìm được bàn thắng vượt lên.

Môn futsal nữ tại SEA Games 29 có sự tham dự của 5 đội gồm: VN, Thái Lan, Myanmar, Malaysia và Indonesia. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Các đội xếp nhất, nhì và ba lần lượt đoạt HCV, HCB và HCĐ.
Đội tuyển futsal nữ VN khởi động chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

10h, trận đấu giữa đội futsal nữ VN và Thái Lan đã bắt đầu. Mời bạn đọc theo dõi cập nhật kết quả trận đấu này.

Niềm vui của Tiến Cương (trái), Kiều Oanh sau khi đạt huy chương đồng nội dung đôi nam nữ cung 3 dây. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Niềm vui của Tiến Cương (trái), Kiều Oanh sau khi đạt huy chương đồng nội dung đôi nam nữ cung 3 dây. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

9g50, hai cung thủ Nguyễn Tiến Cương và Châu Kiều Oanh đã giành chiến thắng 159-155 trước Philippines và giành HCĐ nội dung đôi nam nữ cung ba dây.

Cung thủ Nguyễn Tiến Cương (trái) và Châu Kiều Oanh thi đấu nội dung đồng đội nam cung ba dây. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trước đó, Tiến Cương và Kiều Oanh đã dễ dàng vượt qua vòng loại và tứ kết. Tuy nhiên ở bán kết, 2 cung thủ của VN chỉ ghi được 152 điểm, thấp nhất trong 4 đội và phải chấp nhận bước vào trận tranh HCĐ.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên