28/11/2015 05:46 GMT+7

Cháy” vé xem trận chung kết bóng chuyền nam

TẤN PHÚC (tanphuc@tuoitre.com.vn)
TẤN PHÚC (tanphuc@tuoitre.com.vn)

TT - Vé xem trận chung kết nam (THTT lúc 20g ngày 28-11 trên VTC3) giữa Maseco TP.HCM gặp Sanest Khánh Hòa tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM) đã gần hết sạch.

Các cầu thủ Maseco TP.HCM siết tay thực hiện giấc mơ vô địch sau 17 năm chờ đợi - Ảnh: T.P.
Các cầu thủ Maseco TP.HCM siết tay thực hiện giấc mơ vô địch sau 17 năm chờ đợi - Ảnh: T.P.

Ông Nguyễn Quốc Phúc - giám đốc Trung tâm TDTT quận Phú Nhuận - cho biết: “Dù đã thiết kế thêm những hàng ghế phụ phục vụ khán giả xem trận chung kết nhưng sức chứa của nhà thi đấu Rạch Miễu cũng chỉ khoảng 1.200 chỗ. Nhu cầu của khán giả quá lớn, nên chúng tôi chỉ mới giải quyết vé mời, bán hàng trăm vé theo yêu cầu cho đội khách... và hạn chế tối đa việc mua vé số lượng lớn theo đường công văn. Hiện tại, chúng tôi để dành lại khoảng 300 vé (giá chính thức 30.000 đồng/vé) để bán cho người hâm mộ. Để tránh thất thoát vé ra ngoài, chúng tôi chỉ tổ chức bán trước cổng nhà thi đấu một giờ trước khi trận chung kết khởi tranh (khoảng 19g hôm nay 28-11)”.

Chuyện sốt vé cũng dễ hiểu bởi đây là lần đầu tiên sau 17 năm, bóng chuyền nam TP.HCM mới có mặt trong trận chung kết quốc gia. Ở trận bán kết thắng 3-0 trước XSKT Vĩnh Long hôm 25-11, CĐV của đội Maseco TP.HCM gần như “nhuộm” vàng khán đài và tiếng hò hét ủng hộ của họ khiến nhà thi đấu Rạch Miễu như muốn “nổ tung”.

Trong khi đó, đội Sanest Khánh Hòa cũng có lực lượng CĐV hùng hậu tại TP.HCM. Cổ vũ nhiệt tình, họ đã tiếp lửa cho đội nhà vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất để giành thắng lợi 3-1 trước Quân Đoàn 4 trong trận bán kết vào tối 26-11. Do đó, trận chung kết hứa hẹn sẽ “nóng” từ khán đài xuống đến sàn đấu.

Đánh giá trước trận đấu, cựu danh thủ Lê Hồng Hảo nói: “Maseco TP.HCM đang có cơ hội rất lớn để giành chức vô địch khi được chơi trên sân nhà. Và ở thời điểm này, Maseco TP.HCM có phần nhỉnh hơn Sanest Khánh Hòa nhờ sự ổn định, đồng đều ở các vị trí. Các tay đập của họ như Hoàng Thương, Phi Gíp, Văn Tuấn... đang có phong độ tốt. Đặc biệt, Hoàng Thương đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trong khi đó, Sanest Khánh Hòa đang phụ thuộc quá nhiều vào mũi nhọn Ngô Văn Kiều”.

Còn theo chủ công Hoàng Thương: “Toàn đội Maseco TP.HCM quyết tâm rất cao ở giải đấu này. Nhiều năm là tuyển thủ quốc gia nhưng chưa một lần đăng quang giải quốc gia dù đã 28 tuổi, do đó khát khao vô địch của tôi càng lớn”.

Thông Tin LienVietPostBank đăng quang

Ngày 27-11, Thông Tin LienVietPostBank đã thắng 3-0 (25-20, 25-22, 27-25) trước Ngân Hàng Công Thương ở trận chung kết để đăng quang Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2015 diễn ra tại TP Nha Trang. Các cô gái Thông Tin LienVietPostBank như Bùi Thị Ngà, Phạm Thị Yến, Linh Chi, Thu Trang... đã chơi quá hay trong phòng thủ lẫn tấn công làm lu mờ những tên tuổi vang bóng một thời bên kia chiến tuyến như Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân, Phạm Thị Kim Huệ.

Đây là chức vô địch quốc gia thứ 4 liên tiếp và thứ 9 trong 12 năm qua của Thông Tin LienVietPostBank.

(T.P.)

TẤN PHÚC (tanphuc@tuoitre.com.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên