18/05/2024 15:11 GMT+7

Học cách kết thúc một tình yêu

Khi yêu, ai cũng ước ao tình yêu đó sẽ đi tới cùng hạnh phúc, nhưng không phải cuộc tình nào cũng tới được bến bờ…

Nếu phải chia xa một ai đó, hãy nhớ đã có lúc mình rất yêu nhưng hiện giờ không còn phù hợp nữa... - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nếu phải chia xa một ai đó, hãy nhớ đã có lúc mình rất yêu nhưng hiện giờ không còn phù hợp nữa... - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Điều quan trọng là làm sao để cuộc chia tay ấy trở nên văn minh, để những người trong cuộc vẫn có thể vui vẻ khi gặp lại nhau.

Hoang mang gặp phải tình cuồng

Dù đã là quá khứ nhưng mỗi lần có người nhắc lại chuyện người yêu cũ là Thùy Trang (28 tuổi, đang định cư ở Úc) vẫn… sợ. Theo lời Trang kể, vừa bước vào năm đầu tiên đại học cô quen với Công Tuấn, một sinh viên học trên mình hai khóa khi cùng tham gia câu lạc bộ kỹ năng.

Do tiện đường nên Tuấn tình nguyện đưa đón cô đi học hoặc mỗi lần cả hai cùng đến trường sinh hoạt ngoại khóa. Dù không nói ra nhưng dường như bố mẹ Trang cũng ủng hộ tình cảm này do Tuấn có vẻ lễ phép và chăm chỉ học hành.

Tuy nhiên được một thời gian, Trang ngờ ngợ nhận ra sự khác thường ở Tuấn như Tuấn hay ghen tuông vô cớ, mượn lý do đưa đón để kiểm soát, cấm cản cô tham gia các hoạt động của lớp.

Có lần do phải nán lại để làm dự án cùng các bạn vậy mà Tuấn vẫn nhất quyết lôi Trang đi về ngay lập tức.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là đợt hội diễn văn nghệ mừng Ngày Nhà giáo năm đó. Chỉ vì tiết mục múa tập thể chia theo từng cặp nam nữ mà Tuấn đã xông vào lớp định hành hung Trang chỉ vì cô… để cho bạn diễn cầm tay trong lúc tập. May là có người can ngăn kịp thời.

Đến lúc Trang nhất định chia tay vì cảm thấy không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này nữa thì Tuấn càng lộ rõ sự manh động của mình. Mỗi ngày Tuấn liên tục gọi điện, nhắn tin đòi nối lại tình cảm rồi ngồi lì trước nhà để được gặp Trang cho bằng được.

Bố mẹ Trang cũng nhẹ nhàng thuyết phục, khuyên Tuấn trước mắt lo tập trung học hành, cả hai nên tạm rời xa nhau một thời gian để suy nghĩ chín chắn hơn. Tuấn chẳng những không nghe mà còn chửi bới, thách thức và hăm dọa sẽ "tính sổ" từng thành viên của gia đình bạn gái.

Để tránh mọi chuyện có thể tồi tệ hơn, gia đình đã nhanh chóng làm hồ sơ cho Trang ra nước ngoài du học. Còn bố mẹ cô âm thầm cho thuê ngôi nhà họ đang sống rồi ra ngoại thành thuê lại một chỗ ở khác.

Tuy không bị yêu cuồng và hăm dọa như vậy nhưng Cẩm Tú (25 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) lại không thể nào thoát ra khỏi cuộc tình mà mình đã vướng vào cách đây 3 năm.

Tú tâm sự: "Chuyện tình cảm của mình với anh Hùng không hòa hợp nhau nên mình muốn chia tay. Anh ấy là người quá nhu nhược, không có chí tiến thủ. Bản thân mình nói mình đã có tình cảm với người khác, nhưng anh ấy không chấp nhận sự thật đó. Mình nói thế nào anh ấy cũng không chịu.

Mình khổ tâm lắm, giờ bỏ thì thương vương thì tội. Không còn yêu mình cũng không dám bỏ. Mình thấy bế tắc quá".

Hùng, bạn trai của Tú, không chấp nhận chia tay và ra sức níu kéo bạn gái. Năn nỉ không được, anh này dùng đến cái chết để đe dọa. Những tưởng bạn trai chỉ nói vậy thôi nên Tú kiên quyết chia tay.

Vậy là trong một buổi sáng, Hùng điện thoại cho Tú nói rằng sẽ kết liễu cuộc sống của mình vì cô chia tay. May sao lần đó cô đưa đi cấp cứu kịp nên Hùng được cứu sống. Lượng thuốc ngủ Hùng uống may mắn không đủ để nguy hiểm đến tính mạng. Khi vừa tỉnh dậy, Hùng lại tiếp tục khóc lóc đòi tự tử nếu Tú vẫn quyết định chia tay.

Vì lo sợ nên Tú đành tiếp tục tình yêu một cách gượng ép. Khi tình cảm không còn, việc cố yêu một người là điều chẳng khác nào tra tấn.

"Lúc này mình chưa biết làm thế nào để chia tay với anh ta. Mình đã không còn tình cảm, nhưng vì anh ta như vậy nên mình đành phải miễn cưỡng" - Cẩm Tú tâm sự.

Khi tình yêu biến thành thù hận

Thực tế cho thấy dường như chuyện yêu đương ở một bộ phận trong giới trẻ đang có vấn đề từ quan niệm về tình yêu, cách thể hiện tình cảm lẫn kỹ năng ứng xử…

Tuy chưa có một thống kê đầy đủ nhưng phải thừa nhận rằng con số người thành vợ thành chồng với người yêu đầu tiên trong đời rất ít.

Đó còn là một quãng thời gian tìm hiểu, lựa chọn người bạn đời trong tương lai có khi kéo dài đến hàng chục năm trời. Thế nhưng nhiều bạn trẻ cứ nghĩ rằng đã yêu nhau thì cầm chắc chuyện sẽ cưới. Đã yêu là xem như thuộc về mình, không được thay đổi, nếu yêu người khác là phản bội, là phải trả giá.

Nhiều cặp đôi chia tay quá nhanh, bất ngờ, đột ngột khiến đối phương bị sốc, không chấp nhận được, dẫn đến hành vi bùng phát bạo lực, sau đó lại hối hận bằng cách tự sát.

Điều đáng nói khi nhìn lại những vụ trọng án vì tình, nhiều hung thủ luôn tìm cách tự sát hoặc chấp nhận chịu sự trừng phạt của pháp luật sau khi gây ra tội ác. Đó là một xu hướng suy nghĩ lệch lạc rất đáng cảnh báo.

Bởi lẽ họ đang yêu theo cái kiểu ích kỷ, mong muốn chiếm hữu cho riêng mình. Thậm chí là chỉ biết yêu chính bản thân mình chứ hoàn toàn không tôn trọng cảm xúc, sự tự do của người mình yêu.

Tình yêu đích thực phải được dựng xây trên nền tảng của sự tự nguyện và những tình cảm chân thành. Nếu một trong hai người vì một lý do nào đó không có mong muốn duy trì mối quan hệ thì sự níu kéo cũng chỉ là vô ích.

Chia tay văn minh, được không?

Nói lời chia tay là điều mà không ai mong sẽ phải thốt ra và chắc chắn dù muốn dù không cũng để lại những tổn thương cho tất cả những người trong cuộc.

Tuy nhiên, khi mối quan hệ bị rạn nứt, khi đã hết sức cố gắng để thay đổi, để cho nhau những cơ hội thì việc nói lời chia tay là một giải pháp phải nghĩ đến và thực hiện.

Không nên quyết định chia tay quá đột ngột mà cần có bước đệm để cả hai chuẩn bị tâm lý thích nghi dần với nỗi đau này. Có thể bằng cách tạm chia tay để hai bên có thêm thời gian suy nghĩ, sau đó tìm cách buông bỏ dần dần.

Trong mọi hoàn cảnh cần tránh những lời nói, hành động làm tổn thương nhau. Nhất là việc công khai tình yêu mới trên mạng xã hội ngay sau khi chia tay, cho dù điều này không hề sai trái nhưng đó là sự tế nhị cần thiết khi chia tay.

Dù không thể tiếp tục yêu đương nhưng điều đó không có nghĩa cả hai sẽ trở nên là những người hoàn toàn xa lạ sau khi chia tay.

Bởi ông bà xưa vẫn thường nói "hết tình thì còn nghĩa", do đó trong một chừng mực nhất định vẫn có thể duy trì một mối quan hệ như những người bạn tốt.

Kiên nhẫn tìm mảnh ghép phù hợp

Việc tìm cho được mảnh ghép phù hợp nhất với mình giữa hàng triệu con người là chuyện không hề đơn giản. Đó là một hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, sáng suốt, bền bỉ để qua đó mỗi người có thể đạt được một tình yêu đích thực.

Cho nên nếu có nhầm lẫn vài lần trước khi tìm ra được một nửa thật sự của mình thì đó cũng là lẽ thường tình. Vì thế kết thúc một cuộc tình một cách văn minh là điều cần phải học để giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra cho chính mình và người thân sau khi chia tay một tình yêu.

Quá bi lụy trong tình yêu dễ có hậu quả nghiêm trọngQuá bi lụy trong tình yêu dễ có hậu quả nghiêm trọng

Vụ việc chàng trai Mèo Béo 21 tuổi người Trung Quốc tự tử gây rúng động và để lại nhiều thương tiếc cho người trẻ ở đất nước tỉ dân. Sự việc bắt đầu khi chàng game thủ được cho là đã nhảy cầu sông Dương Tử (TP Trùng Khánh) tự tử vì bạn gái chia tay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên