Sáng 3-5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên tại huyện Đông Anh dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Người đứng đầu UBND TP Hà Nội đã đến thăm bà Nguyễn Thị Mai (bí danh Nguyễn Thị Sắc), sinh ngày 7-1-1925, hiện sinh sống tại xóm Hương, xã Cổ Loa.
70 năm trước, bà Mai là quân y, tham gia trực tiếp hỗ trợ chiến đấu tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Xuất ngũ, bà Mai công tác tại xã Cổ Loa (huyện Đông Anh) đến khi nghỉ hưu.
Bà đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý.
Chủ tịch Hà Nội cũng đến thăm nhà bà Lê Thị Tý (sinh năm 1934), vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Bắp (1934-2016) tại thôn Nhuế, xã Kim Chung.
Sinh ra trong gia đình có duy nhất một người con, cha mẹ mất sớm, năm 1947, liệt sĩ Nguyễn Văn Bắp xung phong lên đường nhập ngũ khi mới 13 tuổi.
Trong thời gian rèn luyện tại chiến trường, ông đã nhận được Huân chương Kháng chiến hạng ba, Huy chương Kháng chiến hạng nhì, Huy hiệu Bác Hồ...
Đến năm 1954, trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu tại sân bay Mường Thanh, ông Bắp bị trúng mìn và bị cụt 2 chân.
Sau khi được đưa về điều trị vết thương, tháng 9-1955 ông trở về sinh sống tại địa phương, mang trên mình vết thương nặng với tỉ lệ mất sức lao động 91%.
Năm 2017, ông được Nhà nước suy tôn liệt sĩ.
Thăm hỏi, tặng quà bà Nguyễn Thị Mai và thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Bắp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh gửi lời chúc các chiến sĩ Điện Biên và gia đình có nhiều sức khỏe và là chỗ dựa tinh thần để con cháu noi theo, kế tục truyền thống cha ông.
Đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, giữ mãi tinh thần "Chiến sĩ Điện Biên" năm xưa, tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận