Tin mới nhận:

Đông Á - Thép Pomina thăng hạng

Niềm vui của thầy trò ông Nguyễn Thành Vinh sau trận đấu
TTO - Được chơi trên sân nhà trước đối thủ chính Tôn Hoa Sen Cần Thơ và chỉ cần hòa là nắm suất thăng hạng chính thức cuối cùng, đại diện của TP.HCM cuối cùng cũng làm được điều cần làm.

Lợi thế sân nhà cùng liều doping tiền thưởng quá lớn không giúp các cầu thủ Đông Á - Thép Pomina đủ hưng phấn để làm chủ thế trận. Ngược lại, Cần Thơ cũng bày tỏ một thái độ quyết liệt - thậm chí quá mức cần thiết - để mong tìm một trận thắng.

Co cụm phòng thủ, thỉnh thoảng tung ra một đòn phản công, nhưng Đông Á - Thép Pomina không gây được khó dễ nhiều cho đối phương. Cơ hội ngon ăn nhất ở giữa hiệp hai của họ, đáng tiếc, Anh Đức lại không tận dụng được khi đệm bóng từ cự ly 5m lại chạm xà ngang.

Thậm chí, ở 15 phút cuối trận, khi một cầu thủ của Cần Thơ bị đuổi khỏi sân, Đông Á - Thép Pomina cũng không thể hiện được thế vượt trội của mình.

Tuy nhiên, trận hòa không bàn thắng này đã giúp Đông Á -Thép Pomina chiếm suất cuối cùng (sau Tiền Giang và Khánh Hòa) có mặt ở V-League mùa tới. Tôn Hoa sen Cần Thơ đành phải chờ lượt play off để biết số phận của mình.

TIỂU DOANH

/Images/bookmark/facebook_48.png /Images/bookmark/yahoo.jpg /Images/bookmark/twitter_48.png /Images/bookmark/google_48.png /Images/bookmark/myspace_48.png
Ý kiến bạn đọc (0)