15/06/2013 20:18 GMT+7

Vòng 12 V-League 2013: XMXT Sài Gòn thắng đậm

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Trong ba trận đấu sớm diễn ra chiều 15-6, chỉ có đội chủ nhà XMXT Sài Gòn chiến thắng, trong khi SHB Đà Nẵng và SLNA bị chia điểm.

Sân Chi Lăng: B.Bình Dương khởi sắc hơn lượt đi

xisDqkOC.jpgPhóng to

Tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn (phải) - tác giả bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới B.Bình Dương cho SHB Đà Nẵng chiều 15-6 - Ảnh: Bảo Nghi

Phút 11, Tấn Điển tỉa bóng cho Merlo tung cú vôlê từ ngoài vòng cấm địa, thủ môn Esele bất lực, may thay xà ngang đã cứu cho B.Bình Dương bàn thua trông thấy. Nếu cú sút của Merlo thành bàn, chắc chắn trợ lý trọng tài 2 - ông Nguyễn Anh Toàn - sẽ bị đình chỉ công tác, bởi Merlo rơi vào thế việt vị rất rõ khi đứng dưới hàng thủ đội khách đến hơn 1m!

Sáu phút sau tình huống hỏng ăn bàn, lưới của SHB Đà Nẵng đã rung lên. Philani ném biên mạnh vào vòng 5,50m, hai trung vệ Cosmin và Hải Lâm cùng bật cao nhưng không ngăn chặn được cú đánh đầu chiến thuật của Anh Đức cho Tăng Tuấn lao vào đánh đầu nối, mở tỉ số 1-0 cho đội khách. Sau hai tháng không được chơi bên cạnh nhau, Cosmin và Hải Lâm phần nào đánh mất sự ăn ý mà họ tạo dựng được hồi nửa đầu lượt đi.

Ba phút sau lúc bị thủng lưới, thần may mắn đã mỉm cười cùng đội chủ nhà khi Vũ Phong đá phạt trực tiếp hiểm hóc, thủ môn Thanh Bình bật cao hết cỡ vẫn không kịp chạm tay vào bóng. May thay, bóng đập xà ngang và dội ngược trở ra khiến Anh Đức không kịp đá bồi.

Bước vào lượt về, SHB Đà Nẵng đã có được đội hình mạnh nhất và hoàn toàn hồi phục thể lực sau khi hao tốn khá nhiều sức lực khi phái đá dồn dập ở lượt đi và vòng đấu bảng AFC Cup. Thế nhưng, họ lại nhập cuộc không tốt trước B.Bình Dương. Hàng phòng thủ quá lúng túng trong truy cản, tuyến tiền vệ không làm chủ được khu trung tuyến. Trên hàng tấn công, Quốc Anh quá sa đà vào những tình huống đột phá, sút cầu môn hơn là phối hợp cùng đồng đội.

Bị ép sân khá nhiều, nhưng SHB Đà Nẵng lại có bàn gỡ hòa 1-1 khá hy hữu vào phút 38. Minh Phương đá phạt góc, trung vệ Xuân Hợp (B.Bình Dương) đánh đầu đưa bóng trượt ra phía sau, bóng bật vào ngực Minh Tuấn đổi hướng bay khiến thủ môn Esele không kịp phản xạ.

Sang hiệp hai, B.Bình Dương kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng SHB Đà Nẵng lại là đội tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm nhất. Phút 66, hậu vệ đội khách phá bóng giải vây không chuẩn, Merlo sút cực mạnh đưa bóng bật cột dọc. Một phút sau đó, Merlo đánh đầu đẹp mắt cho Minh Tuấn bay người đánh đầu tiếp từ cự ly 6m, bóng bay vọt xà ngang.

Phung phí cơ hội làm bàn, SHB Đà Nẵng đành chia điểm cùng B.Bình Dương.

Sân Vinh: Chủ nhà bị chia điểm cuối trận

Sớm làm chủ trận đấu, tạo ra được nhiều pha uy hiếp khung thành K.Kiên Giang nhưng SLNA lại là đội bị thủng lưới nhiều nhất. Phút thứ 2, tiếng hò reo trên sân Vinh im bặt khi lưới của đội bóng xứ Nghệ rung lên bần bật. Từ một pha phản công nhanh, Suleiman (K.Kiên Giang) dẫn bóng thẳng vào cặp trung vệ chủ nhà, phát hiện thủ môn Nguyên Mạnh dâng cao, Ajala nhanh chân tâng bóng qua đầu, mở tỉ số 1-0.

I07vjCpf.jpgPhóng to

Tiền vệ Hector (7 - SLNA) chơi hết sức hiệu quả trận gặp K.Kiên Giang nhưng công sức bị hàng hậu vệ đội nhà phủi sạch - Ảnh: Dương Minh

Nhưng niềm vui của đội khách kéo dài chỉ được bốn phút thì sân Vinh lại vỡ òa ra. Đón quả chuyền nhẹ của đồng đội, Hector sút trượt, vô tình biến thành đường chuyền cho Kavin đá nối cận thành bằng chân trái gỡ hòa 1-1.

Giữ vai trò cầu nối ở trung tuyến, Hector khá thầm lặng nhưng lại là người chơi hiệu quả nhất với những pha tỉa bóng khéo léo ra hai biên cho đồng đội băng lên, hoặc chọc khe rất thoáng phá tung hàng thủ kín kẽ của K.Kiên Giang. Phút 64, Hector tỉa bóng sệt vào giữa hai trung vệ đội khách cho Trọng Hoàng thoát xuống. Mặt đối mặt cùng thủ môn Quốc Việt, Trọng Hoàng lúng túng sút bóng bật chân đối phương.

Phút 72, may mắn lại đến với Kavin. Từ quả phạt góc của đội chủ nhà, bốn hậu vệ K.Kiên Giang cùng đón hụt bóng. Đứng yên một chỗ, Kavin nhẹ nhàng đưa chân đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 2-1 cho SLNA.

Đội khách “đã nghèo lại mắc cái eo”, bốn phút sau bàn thua này, họ chỉ còn mười người khi Đinh Kiên Trung bị truất quyền thi đấu. Hậu vệ SLNA trả bóng ngược về cầu môn, Kiên Trung lao theo săn đuổi và va chạm rất mạnh khiến thủ môn Nguyên Mạnh chấn thương.

Nhận định Kiên Trung vào bóng ác ý bằng cú ngửa bàn giày đạp thẳng vào ống quyển đối phương, trọng tài Công Khanh không chút do dự rút ngay thẻ đỏ. Xe cứu thương đã đưa Nguyên Mạnh vào thẳng bệnh viện để cấp cứu. Thủ môn Viết Nam được tung vào thay.

10 chọi 11, đội khách bất ngờ có bàn gỡ hòa 2-2 vào phút 90+4. Minh Trung đá phạt từ cánh phải vào. Viết Nam bật lên đấm hụt bóng. Bóng bật người Kavin đi ngược vào cầu môn. Một hậu vệ SLNA phá bóng giải vây bật cột dọc đi luôn vào lưới đội nhà.

Đã năm trận liền, đội bóng xứ Nghệ không hề biết đến chiến thắng cả trên sân nhà lẫn sân đối phương.

Sân Thống Nhất: V.Hải Phòng đại bại

leTilKIq.jpgPhóng to

Tiền đạo Nsi (21) lập cú đúp bàn thắng vào lưới V.Hải Phòng - Ảnh: Nguyên Khôi

Sau ba tình huống hỏng ăn bàn, cuối cùng XMXT Sài Gòn cũng làm nên chuyện vào phút 39. Tiền đạo Nsi đột phá vào vòng cấm địa và bị trung vệ trẻ Tiến Thành (V.Hải Phòng) cản té trái phép. Phạt đền. Chính người bị cản té sút phạt thành công, mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Nỗ lực tấn công không mệt mỏi của V.Hải Phòng được đền bù bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Văn Tân vào phút 55. Đón quả đá phạt từ cánh phải lật vào, Văn Tân đánh đầu bật xà ngang, bóng rơi xuống trúng người thủ môn Tấn Trường đi luôn vào lưới. Chục phút sau đó, từ một tình huống tấn công nhanh, Việt Cường chuyền bóng như dọn cỗ cho Đinh Hoàng Max ghi bàn, nâng tỉ số lên 2-1 cho XMXT Sài Gòn.

Với hai thẻ vàng khá vô duyên, cựu tuyển thủ quốc gia Việt Cường của đội chủ nhà bị truất quyền thi đấu vào phút 70. Lạ thay, ở thế mất người, XMXT Sài Gòn lại có bàn thắng thứ ba vào phút 77 do Đinh Hoàng Max đánh đầu, nâng tỉ số lên 3-1 trước khi Nsi ghi bàn thứ hai ấn định chiến thắng 4-1.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên