09/05/2013 05:17 GMT+7

Bị đuồi hai cầu thủ, Malaga thảm bại tại Bernabeu

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Rạng sáng 9-5, Real Madrid đại thắng Malaga 6-2 trên sân nhà Santiago Bernabeu để giữ vững vị trí thứ hai và chắc chắn có một vé dự vòng bảng Champions League mùa bóng năm sau.

76xWGBH6.jpgPhóng to
Ronaldo đã có bàn thắng thứ 200 cho Real Madrid - Ảnh: Reuters
TrohGSnh.jpgPhóng to
HLV Mourinho trong trận đấu - Ảnh: Reuters
FDQnamwl.jpgPhóng to
Pha hãm thành của Benzema - Ảnh: Reuters

Lối đá "chặt chém" của Malaga không thể giúp họ cản được Real Madrid ghi bàn. Trái lại, lối chơi rắn khiến Malaga phải trả giá. Đầu tiên là chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Sanchez ở phút 21 khi anh phạm lỗi với Ronaldo trong vòng cấm. Chính Ronaldo thực hiện quả phạt 11m này nhưng tiếc rằng cú sút của anh lại không thắng được thủ môn Willy.

Ngoài ra Malaga còn phải nhận thêm bốn chiếc thẻ vàng, trong đó hai dành cho Demichelis ở phút 45 và 73, hai chiếc còn lại cho Santa Cruz và Iturra.

Trong số các thẻ phạt của Malaga, chiếc thẻ đỏ của Sanchez chính là bước ngoặt khiến họ vỡ trận. Dù rằng HLV Pellegrini đã phải "hi sinh" tiền đạo Baptista, thay bằng tiền vệ Iturra để tăng khả năng chống đỡ của hàng tiền vệ nhưng cuối cùng Malaga vẫn thủng lưới thêm.

Trước đó, ở phút thứ 3, Real Madrid đã ghi bàn mở tỉ số do công của Abiol. Và khi Malaga chỉ còn 10 người từ phút 21, Real Madrid ồ ạt ghi thêm các bàn do công của Ronaldo (phút 26), Oezil (phút 34), Benzema (phút 45), Modric (phút 63) và Di Maria ấn định tỉ số (ở phút 90).

Với bàn thắng vào lưới Malaga, Ronaldo đã có lần lập công thứ 200 trong màu áo Real Madrid.

Ở trận đấu này, HLV Jose Mourinho tiếp tục sử dụng hậu vệ trẻ Nacho ở hành lang cánh phải và sau đó còn thử nghiệm một cầu thủ "nhí" khác là Fabinho, ở hành lang cánh trái thay Coentrao ở phút 76. Một điều đáng lưu ý nữa là HLV Mourinho vẫn không sử dụng thủ thành Casillas một phút nào!

Real Madrid trận thắng nhưng phải trả giá khá đắt vì chấn thương vai của Oezil ở phút 82. Trong 10 phút cuối, Real Madrid đã hết quyền thay người do đó chỉ phải chơi với 10 người.

Trong trận đấu sớm còn lại, Atl Madrid thắng Celta Vigo 3-1 ngay trên sân khách nhờ các bàn thắng của Diego Costa, Juanfran và Falcao. Fernandez là người ghi bàn thắng duy nhất cho Celta Vigo. Thua trận này, Celta Vigo tiếp tục đối diện với nguy cơ rớt hạng.

Còn với Malaga, trận thua khiến họ gần như hụt hơi trong cuộc đua giành vé dự vòng sơ loại Champions League với Valencia và Real Sociedad.

Bảng xếp hạng<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Danh sách vua phá lưới

1

Barcelona

34

88đ

1

Messi (Barcelona)

46

2

Real Madrid

35

80

2

Ronaldo (R.Madrid)

34

3

Atl Madrid

35

72

3

Falcao (Alt Madrid)

27

4

R.Sociedad

34

58

4

Negredo (Sevilla)

19

5

Valencia

34

56

5

Soldado (Valencia)

18

6

Malaga

35

53

6

R.Castro (R.Betis)

16

7

Real Betis

34

49

7

Piti (R.Vallecano)

15

8

Sevilla

34

46

8

Aduriz (Ath Bilbao)

13

9

R.Vallecano

34

46

8

C.Vela (R.Sociedad)

13

10

Getafe

33

44

8

Higuain (R.Madrid)

13

11

Espanyol

34

43

12

Levante

33

40

13

Valladolid

34

40

14

Ath Bilbao

34

38

15

Granada

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên