04/05/2013 23:48 GMT+7

Gareth Bale đưa Tottenham trở lại Top 4

T.VĨ 
T.VĨ 

TTO - Khuya 4-5, tiền đạo Gareth Bale đã tỏa sáng với pha lập công duy nhất giúp Tottenham đánh bại Southampton 1-0 trên sân White Hart Lane trong khuôn khổ vòng 36.

5yXCJNGW.jpgPhóng to
Pha đột phá và dứt điểm ghi bàn của Gareth Bale - Ảnh: Reuters
1Mxv4klE.jpgPhóng to
Các cầu thủ Tottenham ăn mừng bàn thắng vào lưới Southampton - Ảnh: Daily Mail

Một chiến thắng khó nhọc của thầy trò HLV Villas-Boas. Ở trận này, Tottenham được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng do nôn nóng và cùng với tâm lý căng thẳng, các học trò HLV Villas-Boas đã chơi không tốt và đã không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của Southampton - đội bóng cũng đang cần điểm cho cuộc chiến trụ hạng.

Cả trận, Tottenham tung ra 12 cú dứt điểm nhưng phần lớn đều là những pha dứt điểm thiếu chính xác. Thậm chí, Southampton còn có cơ hội ghi bàn rõ hơn Tottenham. Đáng tiếc, do nóng vội (Clyne dứt điểm chệch khung thành trong tư thế đối mặt với thủ môn Lloris phút 11) và cùng với thiếu may mắn (Lambert đá phạt trúng cột dọc phút 36), Southampton đã không thể có được bàn thắng.

Chơi không tốt nhưng Tottenham vẫn có trọn 3 điểm nhờ sự tỏa sáng của thủ lĩnh Gareth Bale - cầu thủ mới vừa giành hat-trick giải thưởng của Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Anh (Cầu thủ xuất sắc nhất và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm), và Hiệp hội các cây bút thể thao Anh (Cầu thủ xuất sắc nhất mùa).

Phút 86, có bóng từ bên cánh phải, Gareth Bale cầm bóng di chuyển vào giữa vượt qua sự truy cản của Luke Shaw rồi thực hiện pha nã đại bác bằng chân trái sở trường. Bóng ăn ra má ngoài bay vào góc xa vượt qua tầm với của thủ thành Artur Boruc, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Với ba điểm giành được ở trận này, Tottenham đã tam qua mặt Arsenal (chưa đá) để vươn lên vị trí thứ tư với 65 điểm, qua đó tiếp tục nuôi hi vọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới.

Còn với Southampton, trận thua này khiến họ vẫn chưa có vé trụ hạng. Hiện tại, Southampton đang xếp thứ 14 (39 điểm) và đang hơn đội xếp thứ 18 Wigan (thắng West Brom 3-2) 5 điểm. Tuy nhiên, do Wigan vẫn còn trong tay một trận chưa đá nên cửa rớt hạng vẫn còn đang treo lở lửng trên đầu thầy trò HLV Mauricio Pochettino.

* Ở nhóm cuối, cuộc chạy đua tránh suất cuối xuống hạng ngày càng "nóng" hơn khi Newcastle không thể vượt qua được West Ham trên sân khách, còn Wigan giành trọn 3 điểm trên sân của West Brom.

zUyCa3i4.jpgPhóng to
Các cầu thủ Wigan ăn mừng chiến thắng trước West Brom - Ảnh: PA

Kết quả này dù chưa giúp Wigan thoát khỏi nhóm cầm đèn nhưng nó đã làm sống dậy hi vọng trụ hạng cho thầy trò HLV Roberto Martinez. Hiện tại, Wigan vẫn đang xếp thứ 18 (35 điểm) nhưng khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ 17 Sunderland (chưa đá vòng 36) chỉ là 2 điểm, và hai đội xếp phía trên: Newcastle (16), Norwich City (15) chỉ là 3 điểm.

Đây là một khoảng cách không lớn và Wigan sẽ bắt kịp các đối thủ này nếu như đánh bại được đội bóng không còn mục tiêu phấn đấu Swansea trên sân nhà trong trận đấu bù vòng 33 vào ngày 8-5 tới.

Bảng xếp hạng sau vòng 36:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

STT

Đội

Trận

Hiệu số

Điểm

1

Man Utd

35

43

85

2

Man City

34

30

71

3

Chelsea

34

33

65

4

Tottenham

35

18

65

5

Arsenal

35

31

64

6

Everton

35

14

59

7

Liverpool

35

25

54

8

West Brom

35

1

48

9

Swansea City

35

-1

43

10

West Ham

36

-8

43

11

Stoke City

35

-8

40

12

Fulham

36

-11

40

13

Aston Villa

36

-21

40

14

Southampton

36

-11

39

15

Norwich City

36

-22

38

16

Newcastle

36

-23

38

17

Sunderland

35

T.VĨ 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên