23/04/2013 04:04 GMT+7

Van Persie đưa M.U lên ngôi vô địch

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 23-4, tiền đạo Robin van Persie đã tỏa sáng với cú hat-trick tung lưới thủ thành Brad Guzan giúp M.U đánh bại Aston Villa 3-0 để lần thứ 20 lên ngôi vô địch Giải ngoại hạng Anh.

nhB4u2Uh.jpgPhóng to
Pha đệm bóng mở tỉ số của Van Persie - Ảnh: Reuters
h9pfZfyt.jpgPhóng to
Pha bắt vô-lê nâng tỉ số lên 2-0 của Van Persie - Ảnh: Reuters
3PJmrFta.jpgPhóng to
Pha dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0 của Van Persie - Ảnh: Reuters
YuJRYO5L.jpgPhóng to
Van Persie (trái) - người hùng của quỷ đỏ - Ảnh: AFP

Do Man City đã thất bại trước Tottenham ở trận đấu sớm nên chỉ cần đánh bại Aston Villa, M.U sẽ lên ngôi vô địch mà không cần phải quan tâm đến kết quả các trận đấu còn lại. Vì thế, ngay sau khi trọng tài Anthony Taylor nổi còi cho trận đấu bắt đầu, M.U đã tràn sang phần của Aston Villa và quyết tâm của "Quỷ đỏ" đã được đền đáp xứng đáng.

Phút 2, từ pha lên bóng bên cánh phải, Rafael có quả tạt chuẩn xác cho Ryan Giggs đang đứng phía sau hàng phòng ngự Aston Villa. Trong tư thế không người kèm, lão tướng Giggs đã dễ dàng thực hiện đường chuyền ngang cho Van Persie đệm bóng vào lưới trống, mở tỉ số 1-0 cho M.U.

Bàn thắng sớm đã tiếp thêm sự hưng phấn cho các cầu thủ M.U, giúp họ càng chơi càng hay. Trong các phút 3 và 10, M.U có thêm hai cơ hội nữa để nới rộng tỉ số trận đấu. Nhưng may mắn đã không đứng về phía Quỷ đỏ khi pha đệm bóng cận thành của Van Persie vọt xà, còn pha dứt điểm từ xa của Rafael lại đưa bóng trúng cột dọc.

Với những pha hãm thành liên tục, M.U cũng chẳng phải chờ đợi lâu để có bàn thắng thứ hai. Phút 13, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Rooney thực hiện pha bấm bóng loại hết hàng phòng ngự Aston Villa cho Van Persie bứt tốc độ thoát xuống. Trong tư thế không người kèm, Van Persie tung cú vô-lê cực mạnh đưa bóng vào góc xa hạ gục thủ thành Guzan, nâng tỉ số lên 2-0 cho Quỷ đỏ.

Có được hai bàn thắng khá dễ dàng, M.U đã chủ động chơi chậm lại để dưỡng sức và cũng để kéo giãn đội hình của Aston Villa. Lối chơi này đã giúp Quỷ đỏ có được bàn thắng thứ ba từ một tình huống phản công sau khi các cầu thủ Aston Villa dồn lên tấn công.

Phút 33, từ một pha phản công nhanh, Giggs thoát xuống đón đường chọc khe của Kagawa rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Van Persie. Dù hơi lỡ trớn nhưng Van Persie vẫn kịp lấy bóng rồi xoay người tung cú dứt điểm hạ thủ thành Guzan, nâng tỉ số lên 3-0 cho M.U.

Với hat-trick này, Van Persie đã nâng số bàn thắng của mình lên con số 24, qua đó vượt mặt Luis Suarez (Liverpool, 23 bàn) để vươn lên dẫn dầu trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới ở mùa giải năm nay.

Với khoảng cách ba bàn khá an toàn, M.U còn có lí do để thủng thẳng trong hiệp 2. Sự chùng xuống của Quỷ đỏ đã tạo cơ hội cho Aston Villa dồn lên và họ cũng đã tạo được một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn De Gea. Nhưng với thực lực có hạn và cùng với sự yếu kém của các chân sút: Benteke, Agbonlahor, Nathan Baker, El Ahmadi..., Aston Villa đã không thể có được bàn thắng.

Chiến thắng này giúp M.U nới rộng khoảng cách với Man City lên thành 16 điểm và giành ngôi vô địch trước 4 vòng đấu. Đây cũng là chức vô địch thứ 20 trong lịch sử quỷ đỏ, giúp họ củng cố vững chắc vị trí số 1 tại nước Anh qua việc nhiều hơn Liverpool hai chức vô địch.

Bảng xếp hạng sau vòng 34:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

STT

Đội

Trận

Hiệu số

Điểm

1

Man Utd

34

43

84

2

Man City

33

29

68

3

Arsenal

34

31

63

4

Chelsea

33

31

62

5

Tottenham

33

17

61

6

Everton

34

13

56

7

Liverpool

34

19

51

8

West Brom

33

-1

45

9

Swansea City

33

1

42

10

West Ham

34

-7

42

11

Fulham

34

-8

40

12

Southampton

34

-7

39

13

Norwich City

34

-20

38

14

Sunderland

34

-7

37

15

Stoke City

34

-9

37

16

Newcastle

34

-17

37

17

Aston Villa

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên