01/12/2012 08:30 GMT+7

Hỏi ông Dylan Kerr...

TR.HUY
TR.HUY

TT - Không còn gì để nói về màn trình diễn của đội tuyển VN tại AFF Suzuki Cup 2012. Mấy tháng trời tập trung, đi Trung Quốc, Hong Kong, Qatar, Malaysia, Indonesia đá tập huấn; rồi tổ chức hẳn một giải VFF Cup để rèn luyện...

Tính chi ly, không biết bao nhiêu tiền đã đổ vào đội tuyển, chỉ để mong làm sao đem lại chút niềm vui cho người dân trong thời khốn khó. Vậy mà đá ba trận chỉ được vỏn vẹn một điểm. Trận cuối cùng, một trận đấu mà mọi người mong rằng hãy chơi vì danh dự, nhưng cũng thua 1-3. Đau nữa là thua trước một Thái Lan chỉ đưa ra thành phần dự bị, rồi còn bị đuổi một người...

Thật không thể nào tả cho hết nỗi đau của người hâm mộ.

Nhìn lại ba trận đấu của đội tuyển tại bảng A AFF Suzuki Cup 2012, có một điều khá lạ là các cầu thủ như không có sức. Họ như đi bộ trong trận thua Philippines. Còn đêm qua, có di chuyển nhiều hơn, có thể hiện được sự nỗ lực nhưng vẫn nhợt nhạt, thua sút trong các cuộc đua nước rút. Trong phần bình luận giữa trận đấu, chuyên gia Trịnh Minh Huế cũng cho rằng các cầu thủ thiếu hẳn tốc độ, nên đội tuyển VN đã không tạo được những pha bứt phá.

Rõ ràng, thể lực là một câu chuyện đáng bàn. Và nói đến thể lực thì không thể không nhắc đến chuyên gia Dylan Kerr.

Trong suốt mấy tháng tập trung đội tuyển, mọi người tỏ ra thích thú với những bài tập thể lực của vị chuyên gia người Anh này. Đi tìm hiểu thì được biết ông Kerr thời trai trẻ từng khoác áo CLB Leed United nổi tiếng ở Anh. Nhưng sự nghiệp làm HLV chỉ thấy vỏn vẹn có vài dòng là từ tháng 9-2009 đến tháng 6-2010, ông sang Nam Phi làm trợ lý HLV cho một đội bóng không mấy tên tuổi là CLB Mpumalanga Black Aces. Sau đó đến VN làm chuyên gia thể lực cho đội Khánh Hòa, tiếp đến là lên thẳng đội tuyển.

Thi đấu thể thao, thể lực là một vấn đề hết sức quan trọng. Việc thuê hẳn một chuyên gia lo chuyện này là cách làm tiến bộ của đội tuyển. Nhưng ông Kerr có thật sự là chuyên gia thể lực hay không? Tôi hỏi nhiều vị ở VFF thì nghe trả lời phía Khánh Hòa bảo “tốt lắm” và... hết! Chứ ông Kerr học ở đâu, bằng cấp huấn luyện thể lực ai cấp thì chẳng ai biết. Nhớ năm 1997, ông Colin Murphy là chuyên gia về thể chất, đã đem lại cho các tuyển thủ một nền tảng thể lực cực tốt. Đến như “chàng trai tí hon” Văn Sỹ Hùng mà chạy như ngựa vía trước các đối thủ to cao hơn hẳn kia mà...

Từ bữa tới giờ, toàn chú trọng nhìn cầu thủ, nhìn HLV Phan Thanh Hùng chứ chưa ai hỏi ông Dylan Kerr vì sao các tuyển thủ hụt hơi như vậy.

TR.HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên