Tin mới nhận:

Euro 2012 - Tứ kết IV

Anh - Ý 0-0 (2-4): Anh lại chết trên chấm 11m

TTO - Đội tuyển Anh vẫn chưa phá bỏ được cái dớp 11m. Trong trận tứ kết với Ý vừa kết thúc, Ashley Young và Ashley Cole đã sút hỏng ở lượt của mình, khiến Anh thúc thủ 2-4 trước Ý và phải dừng cuộc chơi tại đây.

Tình huống trúng cột dọc thứ hai của Ý - Ảnh: Reuters

Pha lao người đánh đầu vọt xà của Rooney - Ảnh: Reuters

Pha bỏ lỡ của Balotelli - Ảnh: Reuters

Pha dứt điểm trúng cột dọc của De Rossi - Ảnh: Reuters

Pha uy hiếp khung thành Buffon của Johnson - Ảnh: Reuters

Sút luân lưu Anh - Ý 2-4

Tin bài liên quan

 Thống kê: Lịch sử gọi tên Ý

 Trần Minh Chiến: Anh sẽ thắng ở hiệp phụ

 Với may mắn, Anh có thể đi đến cùng

 Anh và nỗi ám ảnh penalty

Diamanti đã dễ dàng đánh lừa thủ thành Hart ở cú sút quyết định, giúp Ý thắng chung cuộc 4-2 và giành quyền lọt tiếp vào bán kết. Đối thủ của Ý trong trận bán kết là Đức - đội bóng đã vượt qua Hi Lạp 4-2 ở trận tứ kết trước đó.

Lượt 5: ANH - Ý 2-4. DIAMANTI SÚT VÀO!

Lượt 4: ANH - Ý 2-3. A.COLE SÚT HỎNG!

Lượt 4: ANH - Ý 2-3. NOCERINO SÚT VÀO!

Lượt 3: ANH - Ý 2-2. YOUNG SÚT HỎNG! 

Lượt 3: ANH - Ý 2-2. PIRLO SÚT VÀO!

Lượt 2: ANH - Ý 2-1. ROONEY SÚT VÀO!

Lượt 2: ANH - Ý 1-1. MONTOLIVO SÚT HỎNG!

Lượt 1: ANH - Ý 1-1. GERRARD SÚT VÀO!

Lượt 1: ANH - Ý 0-1. BALOTELLI SÚT VÀO! 

SÚT LUÂN LƯU:

Đồ họa TTO - Nguồn eufa.com

Phút 120, trọng tài Pedro Proenca đã nổi còi cho hiệp phụ thứ 2 kết thúc. Với tỉ số 0-0, hai đội phải nhờ đến chấm 11m để phân định thắng thua.

Phút 118, thêm một pha dứt điểm nữa được tung ra về phía khung thành Anh, nhưng lần này pha dứt điểm từ xa của Montolivo lại đi thiếu chính xác.

Phút 113, Ý có pha lên bóng khá hay bên cánh trái. Balzaretti thoát xuống thực hiện đường căng ngang vào giữa. Diamanti thực hiện pha đá nối rất nhanh, đáng tiếc bóng bay vọt xà.

Phút 110, Ý được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước vòng cấm. Pirlo nhường cho Balotelli nhưng cầu thủ này lại dứt điểm quá kém với cú dứt điểm đưa bóng lên thẳng khán đài.

Phút 108, những phút vừa qua trận đấu liên tục bị gián đoạn vì cầu thủ nằm trên sân. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi thi đấu đến giờ tất cả đều đã hết sức, nên chỉ cần một pha va chạm nhỏ cũng khiến các cầu thủ nằm trên sân.

Sĩ Huyên bình luận: Bàn thắng cứ như trêu ngươi đội Ý. Bóng hết chệch cột, vọt xà hay bị thủ môn Hart cản phá. Ngay cả khi Hart bất lực thì cột dọc  cũng đứng về phía đội Anh. Cú tạt bóng theo kiểu nửa chuyền dài nửa sút vào góc xa của Diamonti đưa bóng bật vào cột dọc dội ra ngoài khi Hart nhoài người hết cỡ vẫn không chạm tay vào bóng. Thất bại- nếu có- Ý chỉ còn cách tự đấm vào ngực than than trách phận khi dứt điểm quá kém.

Phút 101, có bóng từ bên cánh trái, Diamanti thực hiện pha câu bóng cho các tiền đạo thoát xuống. Bóng vượt qua hết các cầu thủ bay về góc xa làm bó tay thủ thành Hart. Nhưng một lần nữa may mắn đã không đứng về phía Ý khi bóng bật cột dọc ra ngoài.

Phút 100, từ một tình huống phản công nhanh, Balotelli thoát xuống thực hiện pha dứt điểm nhưng một lần nữa bóng lại đi ngay vào tay thủ thành Hart.

Phút 98, Balotelli thử vận may bằng pha dứt điểm từ xa nhưng bóng đi hơi nhẹ vào vào ngay vị trí thủ thành Hart.

Phút 94, Anh thay người cuối cùng với Jordan Henderson vào thay cho Scott Parker.

Phút 93, với pha phạm lỗi với Young, Maggio đã phải nhận một thẻ vàng từ tay trọng tài Pedro Proenca. Vớ chiếc thẻ vàng này, Maggio sẽ phải vắng mặt trong trận bán kết nếu như Ý giành vé đi tiếp.

Hiệp phụ thứ nhất đã bắt đầu.

Đồ họa TTO - Nguồn eufa.com

Phút 90+3, Anh có pha dàn xếp tấn công rất hay. Đáng tiếc ở tình huống quyết định, pha tung người dứt điểm của Rooney sau đường chuyền bằng đầu của Carroll lại đưa bóng bay vọt xà.

Phút 90+1, Ý thay người cuối cùng với Christian Maggio vao thay cho Ignazio Abate.

Phút 89, xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến của Marchisio, Nocerino bứt tốc độ thoát xuống thực hiện pha dứt điểm nhanh. May cho Anh Johnson đã kịp đeo bám và kịp dùng chân cản phá, đưa bóng bay chệch khung thành.

Phút 82, với pha vào bóng nguy hiểm với Young, trung vệ Barzagli đã phải nhận một thẻ vàng từ tay trọng tài Pedro Proenca. Đây là chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Phút 81, thêm một pha dứt điểm nữa được tung ra về phía khung thành Anh, nhưng lần này pha dứt điểm của Diamanti lại hơi nhẹ nên không gây được khó khăn cho thủ thành Hart.

Phút 80, Ý thay người thứ hai với Antonio Nocerino vao thay cho Daniele De Rossi.

Phút 78, Ý thay người đầu tiên với Alessandro Diamanti vào thay cho Antonio Cassano.

Phút 77, Gerrard có pha đá phạt khá hay cho Rooney băng xuống đánh đầu. Đáng tiếc tiền đạo này lại đánh đầu hụt nên không gây nguy hiểm cho thủ thành Buffon.

Sĩ Huyên bình luận: Suốt 72 phút, gần như không có đường chuyền đẹp cho đồng đội và Gerrard vừa bị chuột rút! Không thể nói rằng Gerrard đuối sức mà chính áp lực tâm lý cộng với việc phải căng thẳng thường xuyên khi đuổi bám đối phương khiến cho Gerrard rơi vào tình cảnh kém vui nói trên. Anh là buồng phổi, là người tổ chức tấn công, nay rơi vào cảnh vọp bẽ như vậy càng khiến cho lối chơi của Anh thêm phần bế tắc.

Phút 72, trận đấu phải tạm dừng do Gerrard bị chuột rút. Nếu cầu thủ này không thể tiếp tục thi đấu, đó sẽ là một tổn thất lớn cho Anh.

Phút 65, xuất phát từ nỗ lực tranh bóng của Carroll, bóng bật ra tạo cơ hội cho Young. Đáng tiếc pha băng lên dứt điểm của tiền vệ này lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sĩ Huyên bình luận: Milner quá mờ nhạt ở vị trí tiền vệ phải nên buộc phải rời sân nhường chỗ cho Walcott, vai trò trung phong cắm của Wellbeck cũng được thay bởi Carrol. Anh chủ động chơi tấn công trong việc thay người, nhưng đổi lại họ sẽ chông chênh ở phía sau khi Walcott không mạnh về phòng ngự.

Phút 60, Anh thực hiện hai pha thay người liên tiếp. Andrew Carroll vào thay cho Danny Welbeck và Theo Walcott vào thay cho James Milner.

Sĩ Huyên bình luận: Ngay đầu hiệp hai, Anh bất ngờ gia tăng sức ép bằng lối chơi tạt bóng bổng vào vòng cấm địa. Hai pha lật cánh này không làm nên chuyện nhưng cũng đủ để đặt hàng thủ Ý phải dè chừng khi đối thủ thay đổi cách chơi. Ý lại vừa phung phí cơ hội làm bàn khi Marchisio đánh đầu chiến thuật rất khéo, đặt De Rossi vào thế đối đầu với Hart nhưng sút chệch cột. Bốn phút sau đó, Balotelli dứt điểm lần thứ năm trong trận vẫn không thắng được Hart. Montolivo lao đến đá bồi vọt xà ngang từ năm mét. Ý đang như anh nhà giàu xài hoang. Và coi chừng trả giá đắt.

Phút 52, nhận bóng từ bên cánh trái, De Rossi bất ngờ tung cú dứt điểm từ xa. Thủ thành Hart đẩy bóng ra, Balotelli băng vào thực hiện pha sút bồi. Hart một lần nữa lại chặn được bóng, Montolivo băng lên thực hiện thêm pha sút bồi nữa, nhưng một lần nữa bóng vẫn không vào lưới Anh (vọt xà) - một tình huống bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc của các cầu thủ Ý.

Phút 48, xuất phát từ pha đấm bóng bất thành của Hart, Marchisio dùng đầu chuyến tiếp vào vòng cấm. De Rossi phá bẫy việt vị thành công thoát xuống thực hiện pha dứt điểm ngay, đáng tiếc bóng lại đị chệch cột dọc.

Hiệp 2 trận tứ kết Anh - Ý đã bắt đầu.

Đồ họa TTO - Nguồn eufa.com

Phút 45, trọng tài Pedro Proenca đã nổi còi cho hiệp 1 trận tứ kết Anh - Ý kết thúc, hai đội tạm rời sân nghỉ với tỉ số 0-0.

Phút 41, từ đường chuyền của Pirlo, Cassano trong tư thế không người kèm đã dùng đầu chuyền vào giữa cho Balotelli. Chân sút này băng vào thực hiện pha đệm bóng từ cự li 3m, đáng tiếc bóng lại bay vọt xà.

Sĩ Huyên bình luận: Do đội Anh lùi sâu phòng ngự tạo nhiều khoảng trống cho Pirlo thực hiện những quả chuyền dài vượt tuyến lợi hại. Sau nửa giờ đầu tiên, Pirlo thật sự hiệu quả với những đường chuyền trung bình và chuyền xài chuẩn xác. Đối mặt với hai tầng phòng ngự thường có 7 hay 8 chiếc áo trắng của Anh, Ý buộc phải sử dụng đến những quả sút xa, song chưa đủ độ khó để hạ được thủ môn Hart.

Phút 38, nhận bóng từ chân Balotelli, Cassano bất ngờ xoay người thực hiện pha dứt điểm nhanh. Bóng bay vào góc xa nhưng thủ thành Hart đã kịp dùng tay cản phá.

Sĩ Huyên bình luận: Hàng rào phòng ngự của Anh dựng nên khá kín kẽ, Ý chưa thể xuyên phá được nên buộc phải dứt điểm từ xa. Ngoại trừ quả vô lê chuẩn xác của De Rossi thì bốn quả sút còn lại trong 30 phút đầu đều chệch mục tiêu. Wellbeck và Rooney cho thấy họ khá nhịp nhàng trong pha bật tường thẳng vào trung lộ. Hàng thủ Ý vừa giãn ra để đeo theo Rooney, lập tức Wellbeck tỉa sệt cho Rooney và nhận lại quả đánh gót của đồng đội, Wellbeck sút mạnh như bóng nẩy lên cao khi anh vừa vung chân nên đi vọt xà ngang.

Phút 32, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Rooney và Welbeck đã có pha phối hợp bật tường xé toang hàng phòng ngự Ý. Đáng tiếc ở tình huống quyết định, pha dứt điểm trong tư thế trống trải của Welbeck lại đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Phút 31, Pirlo một lẫn nữa khiến mọi người phải ngã ngũ thán phục với một đường chuyền tinh tế cho Balotelli phá bẫy việt vị thoát xuống. Tiền đạo này thực hiện pha dứt điểm ngay, đáng tiếc bóng lại đi ngay vào vị trí thủ thành Hart.

Sĩ Huyên bình luận: Ý vẫn nắm thế chủ động, dồn Anh về sâu trên sân nhà. Pirlo dù bị phong tỏa chặt, nhưng anh vẫn thể hiện được sự sắc sảo trong việc phát động tấn công trội hơn Gerrard. Giá mà Balotelli tỉnh táo và khéo hơn chút nữa, bàn thắng đã đến với anh sau quả chuyền dài chính xác của Pirlo. Bẫy việt vị của Anh không sập, nhưng Balotelli xử lý quá rườm rà nên bị Terry phá kịp.

Phút 25, Pirlo đã có một đường chuyền cực kỳ chuẩn xác cho Balotelli phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ môn. Đáng tiếc ở tình huống quyết định, anh lại hơi chậm nên đã tạo điều kiện cho Terry lui về cản phá, khiến pha dứt điểm của anh đi chệch khung thành. 

Phút 22, nhận bóng từ bên cánh trái của đồng đội, Cassano sau một nhịp khống chế đã quyết định thực hiện pha dứt điểm ngay. Nhưng đá là một pha dứt điểm thiếu chính xác.

Phút 18, Ý có pha dàn xếp tấn công khá đẹp ở trung lộ. Đáng tiếc ở tình huống quyết định, pha chuyền bóng của Montolivo cho Cassano lại hơi mạnh nên đã tạo điều kiện cho thủ thành Hart băng ra cản phá.

Phút 14, Anh có pha lên bóng khá hay bên cánh phải. Johnson một lần nữa gây ấn tượng với pha tạt bóng rất đẹp cho Rooney ở phía trong. Đáng tiếc pha lao người đánh đầu của tiền đạo đang khoác áo M.U lại đưa bóng bay vọt xà trong gang tấc.

Phút 12, Johnson có pha đi bóng khá hay bên cánh phải vượt qua hai hậu vệ Ý. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, quả tạt của anh lại không vượt qua được cái đầu của các trung vệ Ý.

Sĩ Huyên bình luận: Trận đấu hấp dẫn, sôi động ngay sau tiếng còi nhập cuộc. Ý chủ động dâng cao tấn công, Anh lùi sâu để phòng thủ như các trận đấu vòng bảng. Cách nhau hai phút, khung thành đôi bên cùng rung chuyển. Phút 3, De Rossi tung cú vô lê đẹp mắt bằng chân trái, bóng ăn xoáy ra má ngoài lượn vòng cung qua tay thủ môn Hart may thay cột dọc cứu cho Anh bàn thua trông thấy. Hai phút sau, Anh đáp lễ bằng pha phối hợp tấn công nhuần nhuyễn. Johnson kết thúc từ cự ly dưới chục mét, thủ môn Buffon  chới với nhưng vẫn kịp tóm được quả bóng.

Phút 5, từ đường căng ngang bên cánh phải của Milner, bóng bật chân hai hậu vệ Ý tìm đến ngay vị trí của Johnson. Không bỏ lỡ cơ hội, Johnson ngay lập tức thực hiện pha dứt điểm. Nhưng thủ thành Buffon đã chơi xuất sắc với pha đưa tay chặn đứng cú dứt điểm của Johnson, cứu cho Ý khỏi bàn thua.

Phút 3, từ đường chuyền bên cánh phải của Cassano, De Rossi bất ngờ tung cú dứt điểm từ xa. Bóng ăn ra má ngoài xoáy vào góc xa làm bó tay thủ thành Hart, nhưng may mắn đã đứng về phía Anh khi bóng dội cột dọc bật ra.

Phút 1, từ pha lên bóng ở trung lộ, Balotelli tung cú dứt điểm từ xa. Bóng đi hơi nhẹ nên không gây được khó khăn cho thủ thành Hart.

Trận tứ kết thứ tư giữa Anh và Ý đã bắt đầu. Đội Anh ra sân với trang phục toàn trắng, còn Ý ra sân với trang phục toàn xanh. Ở hiệp 1, Ý là đội giao bóng trước.

Nếu so sánh những gì đã thể hiện, dù Anh là đội đầu bảng D và Ý chỉ xếp thứ hai bảng C, nhưng tính thuyết phục trong lối chơi và cách giải quyết trận đấu, Ý nhỉnh hơn.

Đồ họa TTO từ số liệu của eufa.com

 Đội hình xuất phát

Đội hình xuất phát của Anh và Ý - Đồ họa TTO

Cách đây ít phút, Uefa đã công bố đội hình xuất phát của hai đội. So với sa hình của eurosports.com, chỉ có một thay đổi duy nhất: Montolivo đá chính thay cho Motta bên phía Ý. Ông Prandelli không mạo hiểm bởi Motta chưa hoàn toàn hồi phục sau một chấn thương ở trận gặp CH Ireland. Balotelli vẫn được tin dùng và đá cao nhất trên hàng công của Ý.

Sa hình của trang eurosports.com dự đoán đội hình của hai đội gần như không có một thay đổi nào. Phía tuyển Anh, sự trở lại của Rooney dù không thật thuyết phục ở trận cuối vòng bảng gặp Ukraine, nhưng số 10 vẫn là trụ cột không thể thiếu và vẫn sẽ là lựa chọn hàng đầu của Roy Hodson trên hàng công.

Tuyển Ý có nhiều hơn sự lựa chọn trên hàng công giữa Di Natale, Giovinco và Balotelli. Giovinco quá mỏng người. Di Natale luống tuổi. Có lẽ Prandelli sẽ vẫn chọn ngựa chứng Balotelli cho đội hình xuất phát.

Chấn thương của trung vệ Giorgio Chiellini không còn là nỗi ám ảnh tuyển Ý khi Andrea Barzagli đã kịp bình phục. Có thể ông Prandelli sẽ "giải phóng" cho De Rossi để anh có nhiều đất hơn trong hỗ trợ tấn công.

 Nhận định trước trận

Anh có sự trở lại của Rooney - quân bài chủ lực của họ - nhưng chưa hoàn toàn có được phong độ cao. Ý, có sự bùng nổ của Balotelli và đi kèm theo đó là sự đỏng đảnh của một con ngựa chứng.

Một thời, người Anh đổ bộ sang Ý để chơi bóng đỉnh cao: Những Paul Gascoigne, Paul Ince... ít nhiều đều để lại dấu ấn của mình những năm tháng chinh chiến tại Serie A. Rồi sau đó và cho đến bây giờ là cuộc đổ bộ của người Ý sang Premiership, với những Zola, Di Mateo... hay bây giờ là Balotelli...

Cho đến thập niên trước,Ý và Serie A là đất lành lý tưởng cho nhiều ngôi sao thượng thặng. Tuyển Ý xuất trận ở các giải đấu lớn đều bằng dàn cầu thủ mang quốc tịch Ý, chỉ chuyên chú ở Serie A.

Đó cũng là hình ảnh của tuyển Anh bây giờ: toàn bộ đội hình của họ đến Ba Lan - Ukraine, từ dự bị đến chính thức, từ bác sĩ đến HLV, đều là người của Premier League.

Những cuộc hoán chuyển thú vị. Nhưng thú vị bậc nhất vẫn là sự thay đổi triết lý vận hành của đội bóng. Roy Hodgson chọn lối chơi phòng ngự chặt, chặt đến mức có người gọi đó là xe buýt... ba tầng. Prandelli quyết tấn công và tấn công quyến rũ trên tinh thần của các ngôi sao không giỏi phòng ngự như Pirlo, Cassano...

TTO

/Images/bookmark/facebook_48.png /Images/bookmark/yahoo.jpg /Images/bookmark/twitter_48.png /Images/bookmark/google_48.png /Images/bookmark/myspace_48.png
Ý kiến bạn đọc (0)