Euro 2012 - Bảng C:
CĐV Ý và Croatia đều tin vào chiến thắng
TT - Một ngày trước trận Ý - Croatia (THTT 23g hôm nay 14-6 trên VTV3, HTV7 và HTVC), chúng tôi đến Poznan, một thành phố cổ miền tây Ba Lan vỏn vẹn hơn nửa triệu dân.
 |
|
CĐV Croatia tự tin trước trận gặp Ý tại quảng trường Poznan hôm qua 13-6 - Ảnh: TR.N. |
Trong ánh nắng ngập tràn, Poznan tỏ ra là một địa phương yên bình hiếu khách. Không chỉ có quốc kỳ Ba Lan hai màu trắng - đỏ xuất hiện nơi công cộng, rất nhiều quán xá, khách sạn ở Poznan đã treo cờ Ý và Croatia để chào đón CĐV hai đội đổ về đây.
Những tốp CĐV Croatia đến đây sớm nhất. Từ sáng sớm hôm qua (13-6), họ đã dùng điểm tâm tại các quán xá ở khu quảng trường phố cổ, sau đó giết thời gian rảnh bằng những chầu bia đến xế trưa. Những thanh niên Croatia vẫn lũ lượt đến Poznan, kéo vali từ nhà ga trung tâm về những khách sạn kín chỗ đặt phòng như Rzymski, Frolic Goats, Cinnamon...
|
Đội hình dự kiến
* Tuyển Ý (3-5-2): Thủ môn Buffon. Hậu vệ: Bonucci, De Rossi, Chiellini. Tiền vệ: Maggio, Motta, Pirlo, Marchisio, G'rini. Tiền đạo: Balotelli, Cassano
* Tuyển Croatia (4-4-2): Thủ môn Pletikosa. Hậu vệ: Srna, Corluka, Schildenfeld, Strinic. Tiền vệ: Rakitic, Vukojevic, Modric, Perisic. Tiền đạo: Jelavic, Mandzukic |
Ở quảng trường cổ, nhóm CĐV Croatia vui vẻ kéo chúng tôi nhập cuộc và hàn huyên bên những vại bia vàng mát lạnh, thức uống hợp nhất với tiết trời đang nắng to ở Poznan. Anh chàng CĐV giới thiệu tên Jadranko nói một cách tự tin: “Chúng tôi đã thắng Ý ở World Cup 2002. Trận này cũng sẽ thắng như thế!”. Thấy khí thế nhóm CĐV Croatia lên cao, chúng tôi không dám nhắc đến Euro 2008, nơi mà đội của họ đã bị Thổ Nhĩ Kỳ loại trong loạt đá luân lưu đau đớn.
Mihovil là chàng trai điềm tĩnh nhất trong nhóm CĐV Croatia dù anh vẫn uống bia liên tục không né tua ly nào, nhận định giống như chuyên gia thứ thiệt khi nói rằng đội tuyển Croatia ngày hôm nay là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Mihovil thần tượng tuyển thủ chơi sáng tạo nhất đội hình Croatia Luka Modric: “Anh ấy là Suker của chúng tôi hiện nay”. Mihovil cũng rất tin tưởng vào Jelavic: “Jelavic sẽ tiếp tục sút tung lưới Buffon như đã ghi bàn trong trận đầu tiên”.
Tôi chủ động tạm biệt nhóm CĐV Croatia khi hai phóng viên truyền hình RAI của Ý tiến vào quán xin phỏng vấn họ. Hẳn Jadranko đã ngà ngà say nên anh hét tướng lên vào ống kính truyền hình rằng Croatia sẽ thắng Ý.
Dĩ nhiên nhiều người Ý mà chúng tôi tình cờ gặp phản đối kịch liệt điều trên. Chẳng dễ cho các học trò HLV Slaven Bilic tự tung tự tác tại sân Poznan bởi “Ý không phải dễ bảo như Ireland!” - Daniel Gustavo, tài xế xe tải ở Turin mới đến Poznan trưa 13-6, nói.
Daniel cho biết đã xem trận Ý gặp Tây Ban Nha ở Gdansk và sẽ ở đây bốn ngày để xem cả hai trận cuối của vòng bảng mà Ý đá. “Tôi không ngờ rằng đội nhà đá tốt như thế sau hàng loạt vụ bê bối, chấn thương và kết quả giao hữu tệ hại. Tôi cho rằng nguyên do nằm ở chỗ HLV Cesare Prandelli đã để tiền vệ De Rossi đá trung vệ. Ý không thể vô địch nếu thiếu hậu vệ giỏi và kỳ Euro này De Rossi chính là Cannavaro của chúng tôi”.
Khi chúng tôi đề cập nỗi đau đầu của HLV Prandelli chọn ai đá chính thức giữa Balotelli và Di Natale ở hàng công, Daniel dự đoán: “Tôi nghĩ ông Prandelli sẽ xếp Di Natale đá chính cùng Cassano nhưng vẫn dành cho Balotelli một cơ hội lớn để vào thay người bất kỳ lúc nào. Balotelli mới 21 tuổi và nếu có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều hơn, anh ta sẽ góp công cho đội tuyển”.
Trong khi đó, HLV Cesare Prandelli đã nhấn mạnh tầm quan trọng của trận cầu tại Poznan mà ông cho rằng sẽ “rất phức tạp và mang tính quyết định”. Prandelli cảnh báo cầu thủ Ý phải phát huy lối đá tích cực như trận đầu tiên. “Croatia có thể nguy hiểm hơn Tây Ban Nha bởi không thể đoán trước họ đá ra sao. Chiến thắng trước Ireland đã chứng minh sức mạnh của họ”.
Nhưng vị cầm quân người Ý cũng không úp mở: “Mục đích của chúng tôi là giành chiến thắng”.
TRUNG NGHĨA (từ Poznan)