03/11/2011 22:32 GMT+7

Trung vệ Huỳnh Phú bị choáng

N.K
N.K

TTO - Ngay sau khi trọng tài chính Oki Dwi Putra (Indonesia) thổi còi kết thúc trận đấu giữa U-23 VN và U-23 Philippines trên sân Golera Bung Karno vào tối nay 3-11, trung vệ Huỳnh Phú đã nằm gục ngay xuống sân.

uUz8OK44.jpgPhóng to
Liên tục tranh bóng quyết liệt với cầu thủ Philippines suốt trận, trung vệ Huỳnh Phú (15) kiệt sức - Ảnh: S.H

Ai cũng tưởng Huỳnh Phú mừng quá nên nằm lăn ra sân ăn mừng chiến thắng, nhưng thấy anh nằm khá lâu nên các đồng đội đến gần thì mới biết anh bị choáng do trải qua một trận đấu căng thẳng.

Mặc dù được các bác sĩ đội tuyển chăm sóc, Huỳnh Phú vẫn gần như đi không nổi. Và khi về đến khách sạn Sultan nơi đội đóng quân, trong khi các đồng đội tắm rửa đi ăn uống, thì anh nằm mê man. Được ban huấn luyện mua súp lên phòng để ăn lấy sức, Huỳnh Phú cũng chỉ nuốt tạm được vài muỗng rồi lại lăn ra nằm.

hGP6sYYm.jpgPhóng to
...và Huỳnh Phú ngã lăn trên sân khi còi tan cuộc vang lên - Ảnh: S.H

Tuy nhiên, Huỳnh Phú và các đồng đội sẽ được nghỉ ngơi và massage hồi phục thể lực vào sáng mai 4-11, để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai với U-23 Myanmar. Chiểu mai, đội tuyển U-23 VN sẽ có buổi tập làm quen sân thi đấu chính Lebak Bulus cách trung tâm Jakarta khoảng một giờ di chuyển bằng ôtô.

N.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên